ĐT Thái Lan và chiến thắng trước Việt Nam đến từ sự thực dụng đến "tàn nhẫn"?

Từ “vua rê bóng” thành sát thủ vòng cấm: Yamal thách thức chuẩn mực Haaland

21 bàn vẫn mất suất — Arsenal đã tiến hóa nhanh hơn cả Gyokeres

Tuấn Kiệt

Yamal - Raphinha đang "phá đảo" bóng đá châu Âu với những thống kê khủng khiếp

Những con số khủng khiếp

Lamine Yamal và Raphinha đang tạo nên một trong những cặp tấn công đáng sợ nhất châu Âu ở đầu mùa 2026/27. Sau 7 vòng La Liga, Raphinha đã ghi 12 bàn và có 3 kiến tạo, trong khi Yamal sở hữu 7 bàn cùng 4 kiến tạo. Hai người cộng lại 19 bàn và 7 kiến tạo, tức trực tiếp tham gia vào 26 bàn thắng.

Barcelona cũng toàn thắng cả 7 vòng, giành trọn 21 điểm. Những con số ấy lý giải tại sao hai hành lang của Barca đang trở thành bài toán cực khó với mọi hàng thủ.

Raphinha ghi bàn với tốc độ khó tin

Raphinha đang có khởi đầu bùng nổ nhất sự nghiệp tại La Liga. Sau 7 trận, tiền đạo người Brazil có 12 bàn, trung bình khoảng 1,71 bàn mỗi trận. Riêng 2 vòng gần nhất, anh lập hat-trick trước Racing Santander rồi tiếp tục ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-1 trên sân Sevilla. Thành tích đó đưa Raphinha lên 12 bàn sau 7 vòng, đồng thời giúp Barca có khởi đầu toàn thắng tại giải quốc nội.

Raphinha giờ không còn chơi như một cầu thủ chạy cánh chỉ bám biên và tạt bóng. Anh thường xuyên bó vào trong, di chuyển sau lưng hậu vệ và xuất hiện ở khu vực trung tâm vòng cấm để dứt điểm. Khả năng chọn vị trí giúp cầu thủ 29 tuổi nhận bóng gần khung thành hơn. Khi Barca kéo giãn được hàng thủ đối phương, Raphinha gần như luôn tìm được khoảng trống để lao vào.

Yamal vừa ghi bàn vừa kiến tạo

Yamal cũng tiến thêm một bước lớn ở mùa này. Cầu thủ 19 tuổi đã có 7 bàn và 4 kiến tạo sau 7 trận La Liga, với 29 cú sút và 581 phút thi đấu. Anh từng ghi bàn trong 4 vòng liên tiếp, trong đó có 3 trận lập cú đúp. Trước Racing, Yamal vừa ghi bàn vừa kiến tạo, còn ở trận gặp Sevilla, anh tạo ra 2 đường chuyền thành bàn cho Raphinha trong hiệp 2.

Điểm khác biệt lớn nằm ở khả năng dứt điểm. Yamal vẫn rê bóng, tạo đột biến và đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi, nhưng anh đã chủ động tìm kiếm bàn thắng nhiều hơn. Khi đối thủ lùi sâu, Yamal có thể bó vào trong và sút bằng chân trái. Khi hậu vệ áp sát, anh lại đủ kỹ thuật để vượt qua rồi chuyền vào khoảng trống phía sau.

Hai người bổ sung cho nhau

Sức mạnh của bộ đôi này nằm ở cách họ hỗ trợ lẫn nhau. Yamal thường giữ bóng lâu hơn bên phải, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí rồi tạo khoảng trống ở phía còn lại. Raphinha lại rất giỏi chạy chỗ không bóng, bó vào trung lộ và tấn công khoảng trống giữa hậu vệ biên với trung vệ.

Trận thắng Sevilla là minh họa rõ nhất. Barca bị dẫn trước phút 19, nhưng Raphinha gỡ hòa chỉ 3 phút sau. Sang hiệp 2, Yamal lần lượt kiến tạo để Raphinha ghi thêm 2 bàn ở phút 52 và 69, hoàn tất hat-trick.

Champions League cũng không làm họ chậm lại

Phong độ ấy còn được mang sang Champions League. Trong chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, Raphinha ghi 2 bàn, còn Yamal ghi 1 bàn. Như vậy, riêng 2 cầu thủ đã ghi 3 trong 5 bàn của Barca ở trận mở màn cúp châu Âu.

Với tất cả những con số đó, Raphinha và Yamal đang biến hai cánh của Barcelona thành vũ khí hủy diệt. Một người di chuyển, xâm nhập và kết thúc. Người còn lại rê bóng, kiến tạo nhưng cũng đang dần tiến hóa để trở thành chân săn bàn thực thụ. Khi cả hai cùng đạt phong độ cao, Barca có thể tấn công từ cả hai phía mà không cần phụ thuộc vào một mũi nhọn duy nhất.

1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Thêm một trận đấu chói sáng của Yamal

Lamine Yamal lại có một đêm khiến những con số lịch sử phải thay đổi. Trong chiến thắng 4-1 của Tây Ban Nha trước Croatia tại Nations League, tài năng của Barcelona ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần dù chỉ thi đấu 68 phút.

Ở tuổi 19 năm 78 ngày, Yamal phá kỷ lục tồn tại nhiều năm của tuyển Tây Ban Nha, cán mốc 10 bàn quốc tế và làm được điều mà bóng đá châu Âu đã không chứng kiến suốt 66 năm.

Phá sâu kỷ lục của Raúl

Yamal đưa Tây Ban Nha vượt lên chỉ sau khoảng 70 giây. Sau khi Dion Drena Beljo gỡ hòa cho Croatia, Yamal kiến tạo để Marc Pubill nâng tỷ số lên 2-1 rồi tự mình ghi bàn thứ 2 ở phút 63. Nico Williams sau đó ấn định chiến thắng 4-1.

Với 2 bàn và 1 kiến tạo, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử tuyển Tây Ban Nha có ít nhất 2 pha lập công và 1 đường chuyền thành bàn trong cùng một trận. Anh làm được điều đó khi 19 năm 78 ngày, phá sâu cột mốc 21 năm 273 ngày của Raúl.

Cột mốc chờ suốt 66 năm

Cú đúp vào lưới Croatia cũng đưa Yamal lên 10 bàn trong màu áo Tây Ban Nha. Anh trở thành cầu thủ châu Âu trẻ nhất chạm mốc 10 bàn cho đội tuyển quốc gia kể từ Harald Nielsen của Đan Mạch vào năm 1960. Nielsen đạt thành tích này khi 18 năm 10 tháng tuổi.

Như vậy, trong 66 năm qua, chưa cầu thủ châu Âu nào trẻ hơn Yamal đạt 10 bàn ở cấp đội tuyển. Cầu thủ Barcelona vẫn còn hơn 9 tháng nữa mới bước sang tuổi 20.

70 giây và một pha bóng hoàn hảo

Bàn mở tỷ số còn thể hiện cách Tây Ban Nha áp đảo Croatia ngay từ những giây đầu. Đội chủ nhà thực hiện liên tiếp 25 đường chuyền kể từ tình huống giao bóng, không cho Croatia chạm bóng trước khi Yamal kết thúc pha phối hợp bằng cú sút chân trái.

Tổng cộng pha bóng có 26 lần chạm và chỉ mất khoảng 70 giây. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất tại Nations League 2026/27 tính đến sau lượt trận thứ 2.

Không còn đơn thuần là thần đồng

Những kỷ lục về tuổi tác giờ chỉ là một phần trong câu chuyện của Yamal. Trong 8 trận gần nhất cho Barcelona và Tây Ban Nha, anh đã ghi 11 bàn và có 7 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 18 bàn. Riêng tại Nations League mùa này, Yamal đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn sau 2 trận.

Tây Ban Nha toàn thắng cả 2 lượt đầu và có 6 điểm, còn Yamal đang biến vị trí bên cánh phải thành nơi đối thủ phải đặc biệt dè chừng. Ở tuổi 19, anh không còn gây ấn tượng đơn thuần vì quá trẻ. Những bàn thắng, kiến tạo và kỷ lục liên tiếp đang đưa Yamal trở thành một trong những cầu thủ quyết định các trận đấu quan trọng nhất của Tây Ban Nha ở mọi cấp độ La Roja tham dự.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Senne Lammens vừa có màn trình diễn nổi bật trong màu áo tuyển Bỉ trước Pháp với 5 pha cứu thua. Nhưng trở lại MU, thủ môn 24 tuổi đang đối mặt một thử thách khác. Lammens vẫn mạnh về phản xạ và xử lý bóng trong vòng cấm, song Michael Carrick cần anh làm nhiều hơn thế, nhất là khi MU muốn triển khai bóng ngay từ tuyến dưới.

Mùa đầu tiên tạo được chỗ đứng

Lammens có mùa 2025/26 rất thành công tại Old Trafford. Anh bắt 32 trận ở Premier League, thực hiện 79 pha cứu thua, giữ sạch lưới 8 trận và cùng MU cán đích thứ 3. Trong 32 trận Lammens ra sân, MU bất bại 28 trận với 18 chiến thắng và 10 trận hòa. Anh sau đó được bầu là bản hợp đồng hay nhất mùa của Premier League.

Điểm mạnh nhất của Lammens nằm ở khả năng cản phá. Dữ liệu Opta tính anh ngăn khoảng 6,5 bàn nhiều hơn mức dự kiến từ chất lượng các cú sút trúng đích phải đối mặt, thành tích tốt nhất Premier League mùa trước. Với một đội bóng vẫn để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội, những pha cứu thua của Lammens đã giúp MU tránh mất thêm không ít bàn.

Hiệu suất đầu mùa giảm xuống

Sau 5 vòng Premier League 2026/27, Lammens đã nhận 8 bàn thua từ 24 cú sút trúng đích, có 16 pha cứu thua và đạt tỷ lệ cứu thua 66,7%. Anh chưa có trận giữ sạch lưới nào. MU trong cùng giai đoạn thắng 1, hòa 2 và thua 2.

Hiệu quả cản phá của Lammens không còn tốt như mùa trước. Dù vậy, việc anh phải đối mặt với 24 cú sút trúng đích chỉ sau 5 vòng, trung bình gần 5 lần mỗi trận, cũng đặt ra vấn đề ở hệ thống phòng ngự phía trước. Không thể chỉ nhìn vào 8 bàn thua để đánh giá riêng thủ môn người Bỉ.

Carrick muốn thủ môn tham gia triển khai

Thay đổi lớn nằm ở cách MU xử lý bóng từ phần sân nhà. Carrick muốn các cầu thủ kéo đối phương vào pressing rồi khai thác khoảng trống phía sau. Thủ môn phải tham gia vào những đường chuyền đầu tiên, phối hợp với trung vệ và giữ được sự bình tĩnh khi bị áp sát.

Đây không phải sở trường nổi bật nhất của Lammens. Anh chuyền ngắn tương đối an toàn, nhưng thế mạnh vẫn là phản xạ, chọn vị trí và xử lý bóng bổng. Trận thắng Sabah 4-0 tại Champions League là một trận đấu dễ thở hơn khi đối thủ không có cú sút trúng đích nào. Mức độ áp lực đó khác xa những gì Lammens thường gặp tại Premier League.

Chơi hay cho tuyển Bỉ là chưa đủ với MU

Trước Pháp, Lammens được chơi trong thế trận phù hợp với điểm mạnh của mình. Anh tập trung bảo vệ khung thành, xử lý các cú dứt điểm và giữ Bỉ trong trận bằng 5 pha cứu thua.

Ở MU, công việc rộng hơn. Lammens đã chứng minh khả năng cứu thua ở mùa đầu tiên, nhưng Carrick còn muốn anh góp phần vào cách đội bóng thoát pressing và phát triển bóng từ tuyến dưới. Việc được trao áo số 1 từ đầu mùa 2026/27 khẳng định vị trí hiện tại của Lammens. Muốn giữ vị trí đó lâu dài, anh cần duy trì sự chắc chắn trong khung thành đồng thời tiến bộ thêm ở khả năng chơi bóng bằng chân.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Dấu hỏi Hoàng Hên

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trong một trận đấu mà HLV Kim Sang-sik cần những cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhất, Hoàng Hên được tung vào sân ngay đầu hiệp 2 nhưng dấu ấn để lại là khá nhạt nhòa.

Điều đáng lo hơn nằm ở sự tương phản. Chỉ hơn 1 tháng trước, Hên còn liên tục tạo ra khác biệt trước chính Thái Lan. Bây giờ, những pha bóng quyết định từ chân tiền vệ 32 tuổi xuất hiện ngày một thưa.

Gần 50 phút chỉ có một pha bóng thật sự nguy hiểm

Việt Nam bước vào hiệp 2 trong thế bị dẫn 0-1. HLV Kim Sang-sik lập tức thay 3 người, đưa Hoàng Hên, Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng vào sân. Hên có gần 50 phút cả bù giờ để tạo khác biệt. Tình huống tốt nhất của anh là đường chọc khe ở đầu hiệp 2 giúp Hoàng Đức thoát xuống đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng không thể ghi bàn.

Đến phút 86, Hên nhận bóng ở trung lộ rồi sút xa bằng chân trái, nhưng bóng đi thiếu lực và nằm gọn trong tay Saranon Anuin. Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ rồi nhận thêm bàn thua ở phút 90+4, khép lại trận đấu với tỷ số 0-2.

Hơn 1 tháng trước là 1 Hên rất khác

Đặt màn trình diễn ấy cạnh 2 trận chung kết ASEAN Cup 2026, sự khác biệt rất dễ nhận ra. Ở lượt đi ngày 22/8, Hoàng Hên đá 76 phút và kiến tạo cho Quang Hải vô-lê nâng tỷ số lên 2-0, giúp Việt Nam thắng ngay trên sân Rajamangala.

Đến lượt về ngày 26/8, Hên tiếp tục tạo ra bàn gỡ 1-1 khi cú sút của anh dội cột rồi chạm thủ môn Chatchai Budprom đi vào lưới. Việt Nam hòa 2-2 và vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Từng khởi đầu đầy hứa hẹn

Hoàng Hên không phải cầu thủ mới chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng. Ngày 31/3, anh kiến tạo để Xuân Son ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đến trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ngày 24/7, Hên lập cú đúp trong chiến thắng 7-0. Anh mở tỷ số từ rất sớm rồi ghi thêm bàn thứ hai trong hiệp 1. Việt Nam hôm đó kiểm soát 60% bóng, tung 22 cú dứt điểm và có 10 lần đưa bóng trúng hướng cầu môn.

Dấu ấn đang giảm dần

Đến FIFA ASEAN Cup 2026, Hên không còn tạo được ảnh hưởng tương tự. Trước Philippines ngày 26/9, anh đá 70 phút trong chiến thắng 1-0 nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Ba ngày sau gặp Thái Lan, Hên tiếp tục không có bàn thắng hoặc đường chuyền thành bàn.

Như vậy, sau 2 trận đầu tại giải, anh chưa trực tiếp tham gia vào bàn thắng nào của ĐT Việt Nam.

Không chỉ là vấn đề của riêng Hên

Một phần nguyên nhân nằm ở việc Xuân Son chấn thương và phải chia tay FIFA ASEAN Cup. Hên từng chơi rất ăn ý với Xuân Son, người có khả năng tì đè, làm tường và di chuyển kéo giãn hàng thủ. Khi thiếu trung phong này, Hên thường phải nhận bóng xa khu vực nguy hiểm hơn và Việt Nam cũng thiếu một điểm đến đủ tốt cho những đường chuyền quyết định.

Dù vậy, với vị trí và khả năng của mình, Hoàng Hên vẫn cần tạo ra sức bật lớn hơn. Từ cú đúp trước Timor Leste, kiến tạo trên sân Thái Lan đến 2 trận liên tiếp không bàn, không kiến tạo tại FIFA ASEAN Cup, mức độ ảnh hưởng của anh đang giảm khá rõ. Đó là vấn đề HLV Kim Sang-sik cần giải quyết trước khi sự mờ nhạt trở thành một xu hướng kéo dài.

Xem thêm
0
584 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Giữa lúc khán giả Indonesia liên tục hô vang tên mình ở sân Gelora Bung Karno, Shin Tae-yong không đưa ra bình luận trực tiếp. Trận hòa 0-0 với Malaysia tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 khiến tên ông một lần nữa được nhắc đến nhiều, còn nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ đăng một dòng chia sẻ ngắn trên mạng xã hội.

Từ tuyển Indonesia đến Persija

Shin Tae-yong từng là gương mặt trung tâm của bóng đá Indonesia trong giai đoạn 2020–2025. Ông đồng thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia, U-23 và U-20 trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, trước khi bị PSSI chấm dứt hợp đồng vào tháng 1/2025, khoảng 1 tháng sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2024. Sau đó, Shin từng có quãng ngắn dẫn dắt Ulsan HD tại Hàn Quốc trong năm 2025. Kể từ đầu mùa này, ông trở lại Indonesia khi được Persija Jakarta trao bản hợp đồng 3 mùa.

Một dòng chia sẻ giữa lúc tên Shin được gọi

Trong bối cảnh đội tuyển dưới thời John Herdman nhận nhiều sức ép, tiếng hô “Shin Tae-yong” vang lên ở SUGBK sau trận hòa Malaysia. Trên tài khoản Instagram @shintaeyong7777, chiến lược gia 55 tuổi đăng ảnh mình trong trang phục tập luyện của Persija cùng dòng chữ ngắn “Always supporting you” vào ngày 29/9/2026. Ông không nhắc trực tiếp đến đội tuyển Indonesia, John Herdman hay khả năng trở lại chiếc ghế HLV trưởng.

Shin đứng ngoài sức ép dành cho Herdman

Sau thời Shin Tae-yong, Indonesia thất bại ở vòng loại World Cup 2026 dưới thời Patrick Kluivert. John Herdman được bổ nhiệm đầu năm 2026 nhưng Indonesia sau đó tiếp tục dừng bước từ vòng bảng Giải vô địch Đông Nam Á 2026 khi đứng sau Việt Nam và Singapore.

Ngay cả chiến thắng 2-0 trước Singapore ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 cũng chưa xua hết sức ép dành cho Herdman. Trận hòa Malaysia càng khiến một bộ phận CĐV nhớ tới Shin Tae-yong và gọi tên ông trên khán đài. Dù vậy, Shin không bình luận về người kế nhiệm hay chiếc ghế HLV đội tuyển, trong khi công việc hiện tại của ông vẫn là dẫn dắt Persija Jakarta.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Kevin De Bruyne vẫn chơi ở vị trí số 10 quen thuộc, nhưng tuyển Bỉ hiện không còn vận hành theo cách mọi đường tấn công đều phải qua chân anh. Ở tuổi 35, De Bruyne vẫn đủ khả năng tạo ra một đường chuyền quyết định, nhưng trước Pháp, anh thường xuyên bị tách khỏi những vị trí có thể gây nguy hiểm.

De Bruyne bị kéo xa khung thành

HLV Mark van Bommel xếp Bỉ đá 4-2-3-1, với Charles De Ketelaere chơi cao nhất, De Bruyne đá ngay phía sau, Mika Godts và Diego Moreira đảm nhiệm 2 cánh. Vị trí của De Bruyne không thay đổi nhiều, nhưng thế trận lại khiến anh khó phát huy sở trường.

Bỉ chỉ kiểm soát 35,4% bóng, trong khi Pháp đạt 64,6%. Đội chủ nhà có 306 đường chuyền chính xác, chưa bằng một nửa con số 629 của đối thủ. Khi Bỉ không thể giữ bóng đủ lâu, De Bruyne thường phải lùi sâu để tham gia triển khai thay vì xuất hiện đều đặn ở khoảng trống trước hàng thủ Pháp.

Bỉ tung ra 12 cú sút nhưng chỉ 2 lần trúng đích. Pháp dứt điểm 18 lần, trong đó 7 lần trúng mục tiêu. De Bruyne có bóng quá xa vòng cấm, còn những pha phối hợp cuối của Bỉ thiếu độ chính xác để đưa De Ketelaere hay các cầu thủ chạy cánh vào tư thế dứt điểm thuận lợi.

Không có Lukaku, Bỉ thiếu một trung phong làm điểm tựa

Romelu Lukaku ngồi dự bị cả trận, còn De Ketelaere đá tiền đạo đến phút 85. Hai cầu thủ mang đến cách chơi rất khác nhau.

Lukaku có thể đứng giữa 2 trung vệ, che bóng, làm tường và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ. Đó là mẫu tiền đạo phù hợp với những đường chuyền sớm của De Bruyne. De Ketelaere di chuyển rộng hơn, thường lùi xuống phối hợp và tham gia nhiều vào việc nối các tuyến.

Khi Bỉ chỉ cầm bóng 35,4%, họ càng cần một cầu thủ có thể giữ bóng phía trên sau những tình huống đoạt lại quyền kiểm soát. De Bruyne không có nhiều lựa chọn trực diện như khi Lukaku hiện diện trong vòng cấm.

Dù vậy, Lukaku không phải nguyên nhân duy nhất. Trước Italy 3 ngày, anh cũng không đá chính nhưng Bỉ vẫn thắng 2-0. De Bruyne kiến tạo để Godts mở tỷ số ở phút 21, trước khi Lukebakio ghi bàn còn lại trong hiệp 2. Khác biệt nằm ở khả năng phối hợp và chất lượng những pha xử lý cuối của Bỉ.

Một tuyển Bỉ trẻ hơn đang hình thành

Đội hình xuất phát trước Pháp có Godts 21 tuổi, Moreira 22 tuổi, Roméo Lavia 22 tuổi, Joaquin Seys 21 tuổi và Nathan Ngoy 23 tuổi. De Bruyne, 35 tuổi, giờ là một trong số ít cầu thủ còn lại của giai đoạn Bỉ từng sở hữu Eden Hazard, Jan Vertonghen và Toby Alderweireld.

Sau trận gặp Pháp, De Bruyne đã có 126 lần khoác áo đội tuyển, ghi 38 bàn và thi đấu 9.992 phút. Kinh nghiệm của anh vẫn rất quan trọng, nhưng Van Bommel cũng không sử dụng tiền vệ này trọn trận. De Bruyne rời sân sau 58 phút trước Italy và phút 63 trước Pháp.

Sự kết hợp với Godts trước Italy là hướng đi đáng quan tâm. De Bruyne vẫn có thể tạo ra đường chuyền quyết định, còn những cầu thủ trẻ phải đảm nhận nhiều hơn trong khâu di chuyển, phối hợp và dứt điểm.

Bỉ không thể phụ thuộc mãi vào De Bruyne

Sau 2 trận đầu dưới thời Van Bommel, Bỉ thắng Italy 2-0 rồi thua Pháp 0-1. Ở trận gặp Italy, những cầu thủ xung quanh De Bruyne phối hợp hiệu quả hơn. Trước Pháp, hàng công chỉ có 2 cú sút trúng đích và gặp khó ngay từ khâu đưa bóng tới gần vòng cấm.

De Bruyne vẫn là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt lớn nhất bằng một đường chuyền, nhưng ở tuổi 35, Bỉ cần nhiều phương án tấn công hơn thay vì dồn toàn bộ phần sáng tạo cho anh. Godts, Moreira, De Ketelaere và lớp cầu thủ trẻ phải dần chia sẻ vai trò đó.

De Bruyne vẫn còn ở trung tâm đội hình, nhưng tuyển Bỉ hiện tại đã rất khác đội bóng từng được xây quanh thế hệ vàng.

Xem thêm
0
199 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật