“Ký đi, mức lương để trống!” – Khoảnh khắc thay đổi cả sự nghiệp của Andrea Pirlo!

Bryan Mbeumo: Bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" của Manchester United

Từ "Búp bê" ngây thơ của tennis, Sharapova vươn mình thành "bà trùm" kinh doanh khiến ai cũng phải nể

Kỳ Quang

Xúc động hình ảnh Perdant Quang Vinh đeo băng thủ quân ĐTQG: Khi tinh thần Việt Nam kết nối mọi nẻo đường

Chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Lần đầu tiên, anh được trao chiếc băng đội trưởng ở đội tuyển quốc gia, một minh chứng cho sự trưởng thành và niềm tin mà ban huấn luyện cùng đồng đội dành cho anh.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo của đội chủ nhà, đặc biệt khi Nepal phải chơi thiếu người từ hiệp một. Sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý giúp Việt Nam duy trì sức ép và ghi thêm bàn thắng, khép lại trận đấu thuyết phục. Điểm nhấn lớn nhất đến ở phút 84, khi Quang Vinh nhận băng thủ quân từ Duy Mạnh, khẳng định vị thế và tiếng nói trong tập thể.

Chia sẻ sau trận, Quang Vinh khiêm tốn: "Thật sự tôi rất vui vì toàn đội đã giành chiến thắng, thể hiện sự gắn kết và đạt được kết quả như mong muốn." Anh cũng nhấn mạnh vai trò chỉ đạo của huấn luyện viên trong việc tận dụng lợi thế hơn người. Hình ảnh Quang Vinh với tấm băng đội trưởng là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, truyền cảm hứng và mở ra chương mới cho đội tuyển Việt Nam.

0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Maria Sharapova từng khiến thế giới kinh ngạc khi giành Grand Slam đầu tiên ở tuổi 17, trở thành biểu tượng của sắc đẹp, tài năng và sức hút toàn cầu. Tuy nhiên, hành trình của cô không dừng lại ở những danh hiệu thể thao. Sau khi rời sân đấu, Sharapova chuyển mình thành một nhà đầu tư và doanh nhân sắc sảo, xuất hiện tự tin tại các hội nghị tài chính lớn như Bloomberg Power Players.

Với hơn 300 triệu USD thu nhập ngoài sân đấu, Sharapova từng giữ vị trí nữ vận động viên giàu nhất thế giới suốt 11 năm. Cô không chỉ hợp tác với các thương hiệu lớn mà còn đầu tư vào bất động sản, công nghệ và các start-up do phụ nữ sáng lập. Sharapova từng chia sẻ: "Tôi muốn có quyền sở hữu trong những gì mình tin tưởng, và dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp họ phát triển."

Dù không tránh khỏi thất bại, như trường hợp Sugarpova tạm ngừng hoạt động, Sharapova vẫn chứng minh bản lĩnh khi liên tục đổi mới và dẫn dắt các dự án lớn. Ở tuổi 38, cô là hình mẫu cho thế hệ vận động viên hiện đại: biết chuyển hóa hào quang thể thao thành sức mạnh trên thương trường.

Xem thêm
0
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Liverpool đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn, dù bề ngoài chưa ai dám gọi tên là “khủng hoảng”. Những chiến thắng phút cuối chỉ như liều thuốc trợ tim, che giấu thực trạng lỏng lẻo và thiếu gắn kết. Khi Crystal Palace và Galatasaray phơi bày điểm yếu, cả hệ thống của HLV Arne Slot bỗng trở nên rệu rã, như một gánh hát quên kịch bản.

446 triệu bảng đổ vào chuyển nhượng mùa hè, nhưng các tân binh như Ekitike, Isak hay Wirtz đều gây thất vọng. Wirtz, từng được ca ngợi là “nghệ sĩ sân cỏ”, lại khiến tuyến giữa Liverpool rối loạn, đẩy Szoboszlai và Gravenberch vào thế khó, còn Mac Allister sa sút vì vai trò bị xáo trộn. Hàng thủ cũng không khá hơn khi Van Dijk đã qua thời đỉnh cao, Alisson chấn thương, còn Konate thiếu ổn định.

Trent Alexander-Arnold ra đi, Liverpool mất hẳn nguồn sáng tạo, khiến Salah trở nên lạc lõng và sa sút. Ba thất bại liên tiếp, tinh thần rệu rã, Liverpool giờ như con thuyền dát vàng nhưng thủng đáy, đối mặt mùa giải đầy sóng gió.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Những hạn chế lớn của tuyển Việt Nam khi vẫn đặt niềm tin vào Tiến Linh

Chiến thắng 3- 1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10 giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm, nhưng cũng phơi bày những hạn chế cố hữu nơi hàng công. Thống kê trận đấu cho thấy Việt Nam tung ra tới 24 cú dứt điểm, trong đó chỉ 10 lần trúng đích, kiểm soát bóng 75% và hưởng tới 11 quả phạt góc, nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, đạt tỷ lệ chuyển hoá vỏn vẹn 12,5%. Đáng nói hơn, đối thủ Nepal đã chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau thẻ đỏ của Laken Limbu, vậy mà đội tuyển vẫn phải chờ đến nửa sau hiệp hai mới có thể vượt lên dẫn trước. Những con số đó phản ánh rất rõ thực trạng: Việt Nam có thừa cơ hội, nhưng lại quá thiếu sự sắc bén để nhanh chóng kết liễu đối thủ đến từ Tây Á này.

Tiến Linh vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. Tuy nhiên, ngoài khoảnh khắc đó, anh gần như “mất hút” trên sân. Cả trận, Tiến Linh chỉ có thêm một cú dứt điểm đáng chú ý ở phút 75 nhưng bóng đi chệch khung thành, cùng một vài pha xử lý lỗi khiến những tình huống tấn công bị hỏng ăn. Vai trò làm tường, giữ bóng hay phối hợp nhóm, vốn là thế mạnh của một trung phong cắm, hầu như không xuất hiện trong cách chơi của tiền đạo mang áo số 22. Các vệ tinh xung quanh anh như Đình Bắc, Hai Long hay Thanh Nhàn cũng thi đấu mờ nhạt. Đình Bắc có cú sút trong vòng cấm bị thủ môn Kiran cản phá, còn Thanh Nhàn bị từ chối bàn thắng ở phút bù giờ do việt vị. Khi những cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công đều không thể tạo ra khác biệt, vấn đề “thiếu sát thủ” của tuyển Việt Nam lại càng thêm phần đáng lo ngại.

HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự lo ngại về hàng công của tuyển Việt Nam

Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội vẫn thiếu sự lạnh lùng trong dứt điểm. Ông khẳng định các học trò cần rèn luyện nhiều hơn về cảm giác bóng và khả năng ra quyết định trong vòng cấm. Thực tế, dù thắng Nepal, Việt Nam vẫn chỉ xếp nhì bảng F sau Malaysia. Đó là minh chứng rõ ràng rằng nếu không cải thiện hiệu quả ghi bàn, đội hoàn toàn có thể bị đẩy vào thế khó ở các trận then chốt sắp tới.

Tuyển Việt Nam cần có hướng đi mới để cải thiện tình hình?

Trong bối cảnh hàng công thiếu lựa chọn chất lượng, niềm hy vọng của Việt Nam đang hướng đến hai hướng đi mới. Thứ nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo nhập tịch người Brazil đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy xương ống chân và dự kiến tái xuất đầu năm 2026. Trước khi chấn thương, Xuân Son từng là “ngòi nổ” đáng sợ tại V League cũng như thi đấu thăng hoa tại AFF Cup cuối năm ngoái, sở hữu khả năng dứt điểm một chạm và chọn vị trí tốt. Nếu trở lại đúng phong độ, anh hoàn toàn có thể mang đến diện mạo khác cho hàng công tuyển Việt Nam.

Hướng thứ hai là mở rộng cánh cửa cho những ngoại binh nhập tịch. Báo chí trong nước đã xác nhận các bên liên quan đang xem xét hỗ trợ quốc tịch cho Geovane Magno, trong khi Rimario Gordon, vua phá lưới V League 2022 với 17 bàn thắng, được coi là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí trung phong. Ngoài ra, những cái tên như Hendrio hay Janclesio cũng được nhắc đến như các phương án tiềm năng cho giai đoạn sắp tới trong việc nhập tịch để sẵn sàng cống hiến cho các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ có nhiều năm chinh chiến tại V League, hiểu rõ môi trường bóng đá Việt Nam cùng việc sở hữu bản năng ghi bàn đã được kiểm chứng.

Còn tin tưởng vào tiền đạo nội, Việt Nam khó mơ dự World Cup

Thực tế cho thấy, để giấc mơ dự World Cup trở thành hiện thực, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các tiền đạo nội như Tiến Linh, hoặc những người đang dần mất đi sự nhạy bén trước khung thành. Niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn có cơ sở. Họ mang đến thứ mà bóng đá Việt Nam đang thiếu: khả năng tận dụng cơ hội, sự lạnh lùng trong dứt điểm và bản năng “kết liễu” trận đấu. Khi Xuân Son tái xuất cùng một vài trung phong nhập tịch như Rimario hay Geovane được bổ sung thêm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể mơ lớn hơn, hướng tới giấc mơ World Cup bằng một hàng công hiệu quả, hiện đại và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Xem thêm
3
10,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Trong trận giao hữu với xứ Wales vào đêm qua, tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa tiếp tục khẳng định giá trị khi chỉ mất ba phút để ghi bàn mở tỷ số, tận dụng pha căng ngang thông minh của Marc Guehi. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn suýt có pha kiến tạo nếu không bị Guehi chạm bóng nhẹ, khiến bàn thắng của Ollie Watkins được tính là do trung vệ này kiến tạo. Đến phút 20, Bukayo Saka nâng tỷ số lên 3-0 bằng một cú cứa lòng đẳng cấp, cho thấy sức mạnh tấn công của tuyển Anh dù thiếu vắng những ngôi sao như Bellingham, Foden hay Grealish.

HLV Tuchel không giấu được sự hài lòng: “Tôi không cảm thấy bất kỳ sự gián đoạn nào trong cách chơi, cường độ hay khả năng pressing của đội. Các cầu thủ đang tự thúc đẩy mình, họ tin tưởng vào triết lý và đang chơi ở đẳng cấp rất cao.” Rogers tiếp tục gây ấn tượng ở hiệp hai với khả năng pressing, chuyển trạng thái linh hoạt và tạo khoảng trống thông minh.

Bên cạnh đó, Elliot Anderson cũng nổi bật ở vai trò tiền vệ trụ, hoàn thành 74/79 đường chuyền và chạm bóng 92 lần, chỉ kém các trung vệ. Nếu Rogers và Anderson duy trì phong độ này, họ hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của tuyển Anh trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Xem thêm
0
186 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

World Cup 2034 có thể không còn là “World Cup 2034” đúng nghĩa. Theo tiết lộ từ The Athletic, FIFA đang xem xét khả năng tổ chức giải đấu vào đầu năm 2035 tại Saudi Arabia, thay vì cuối năm 2034 như kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân đến từ yếu tố tôn giáo và khí hậu. Tương tự Qatar 2022, giải đấu sẽ được dời sang mùa đông để tránh cái nóng khắc nghiệt vùng Trung Đông. Tuy nhiên, Ramadan 2034 rơi vào tháng 11 – 12, khiến FIFA buộc phải cân nhắc dời lịch sang tháng 1 hoặc 2 năm 2035 nhằm đảm bảo không trùng với tháng lễ thiêng liêng của người Hồi giáo.

Nếu phương án này được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup diễn ra lệch sang năm kế tiếp. Quyết định ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: liệu bóng đá thế giới có đang dần thích nghi với sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của khu vực Trung Đông – nơi đang định hình lại cách thế giới nhìn về thể thao và quyền lực mềm?

Xem thêm
0
23 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật