Trận derby Manchester vừa qua đã để lại nhiều dư âm nặng nề cho Man United, khi họ thất thủ 0-3 trước Man City ngay tại Etihad. Phil Foden mở tỷ số từ sớm, trước khi Erling Haaland hoàn tất cú đúp, khiến Quỷ đỏ hoàn toàn lép vế. Trong bối cảnh đó, tân binh Sesko tiếp tục gây thất vọng khi chỉ thực hiện được 8 đường chuyền, thắng 3/9 pha tranh chấp và bị thay ra ở phút 80 mà không để lại dấu ấn nào.
Đã ra sân 5 trận nhưng chưa ghi bàn, Sesko đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với lối chơi của HLV Ruben Amorim. Sự thiếu kết nối với đồng đội khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ: “Sesko hoàn toàn mất tích trên sân... thật lãng phí tiền bạc”, “Không thể chờ đợi gì ở Sesko rồi”.
Với chỉ 4 điểm sau 4 vòng, thành tích tệ nhất từ mùa 1992/93, MU đối mặt áp lực lớn trước trận gặp Chelsea. Nếu không sớm thích nghi, Sesko có nguy cơ phải ngồi dự bị, còn HLV Amorim cũng đứng trước thử thách lớn về chiến thuật và niềm tin từ người hâm mộ.