Brazil cần một trận thắng đậm để xóa bớt dư âm sau màn hòa Morocco, và họ đã làm được điều đó trước Haiti. Tỷ số 3-0 không phải màn trình diễn hoàn hảo, nhưng ít nhất nó cho thấy điều Brazil đang cần dưới thời Carlo Ancelotti: chơi nhanh hơn, tấn công có chiều sâu hơn và biết đánh thẳng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Trong hiệp một, Vinicius Junior là người tạo ra khác biệt lớn nhất trên hàng công.
Ba bàn thắng, một nguồn sát thương
Trước Haiti, Vinicius không chơi theo kiểu liên tục cầm bóng rê dắt để cho thấy sự áp đảo. Anh chọn thời điểm ra đòn. Bàn mở tỷ số đến sau cú dứt điểm của Vinicius khiến thủ môn Haiti đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Matheus Cunha đá bồi. Ở bàn thứ hai, chính Vinicius chọc khe cho Cunha thoát xuống dứt điểm. Đến phút bù giờ hiệp một, anh tự ghi bàn sau pha băng lên nhận đường chuyền của Lucas Paqueta.
Chỉ trong 45 phút, Vinicius in dấu giày vào cả 3 bàn thắng của Brazil. Với một đội bóng đang cần tìm lại sự sắc bén ở phần sân cuối, hiệu suất ấy quan trọng hơn mọi pha xử lý đẹp mắt.
Brazil thắng bằng chiều dọc
Haiti chủ động lùi sâu, kéo đông cầu thủ về trước vòng cấm và cố khóa khu vực trung lộ. Với thế trận như vậy, Brazil không thể chỉ luân chuyển bóng bên ngoài rồi chờ đối thủ tự mắc lỗi. Họ tạo khác biệt bằng những đường chuyền có mục tiêu rõ ràng: đưa bóng ra sau lưng hàng thủ, kéo hậu vệ Haiti vào thế phải quay lưng chạy về khung thành. Chính cách tấn công trực diện ấy giúp Brazil mở ra khoảng trống và kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một.
Cách tấn công ấy rất hợp với Vinicius. Chỉ cần có khoảng trống để bứt tốc, ngôi sao của Real Madrid đã đủ tạo ra khác biệt. Một pha tăng tốc, một nhịp chạy cắt mặt hoặc một đường di chuyển chéo cũng có thể kéo hàng thủ đối phương khỏi vị trí. Brazil không cần quá nhiều pha xử lý rườm rà. Họ chỉ cần đưa bóng đến đúng khu vực để Vinicius phát huy tốc độ và khả năng gây đột biến.
Ancelotti vẫn còn việc phải chỉnh
Chiến thắng 3-0 giúp Brazil có 4 điểm sau 2 trận, vươn lên nhóm đầu bảng và lấy lại quyền tự quyết sau trận hòa Morocco. Tuy nhiên, hiệp hai chùng xuống cho thấy đội bóng chưa vận hành thật trơn tru. Khi tốc độ giảm, Brazil lại thiếu nhịp phối hợp đủ tốt để tiếp tục bóp nghẹt Haiti.
Vai trò của Cunha cũng đáng được nhắc tới. Anh lập cú đúp nhờ khả năng chọn vị trí và chớp cơ hội trong vòng cấm. Nhưng hai bàn của Cunha đều bắt nguồn từ sức ép mà Vinicius tạo ra. Điều đó cho thấy Brazil có thể tìm thấy công thức hiệu quả hơn: Vinicius kéo giãn hàng thủ, Cunha tấn công khoảng trống, Paqueta và tuyến giữa cấp bóng vào đúng thời điểm.
Brazil cần Vinicius ở phiên bản thực dụng
Brazil vẫn chưa chơi tới mức khiến đối thủ bị cuốn theo từng pha phối hợp. Các mảng miếng của họ còn có lúc thiếu nhịp, nhất là khi đối phương lùi sâu. Nhưng Brazil có Vinicius, mẫu cầu thủ chỉ cần ít khoảng trống là đủ làm hàng thủ đối phương rối loạn. Trước Haiti, anh không phải chạm bóng quá nhiều, nhưng mỗi lần tăng tốc đều tạo ra nguy hiểm.
Với Ancelotti, chiến thắng trước Haiti không chỉ có giá trị ở 3 điểm. Trận đấu này giúp Brazil nhìn rõ hơn cách họ nên chơi: bớt giữ bóng an toàn, đưa bóng lên phía trước nhanh hơn và khai thác tốc độ của Vinicius ở những khoảng trống sau lưng hàng thủ. Khi lối chơi chung vẫn chưa thật trơn tru, Vinicius là người giúp Brazil tạo lại cảm giác sắc bén trên hàng công.