Trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha chưa diễn ra, nhưng thị trường vé đã bùng nổ với những con số gây choáng. Từ hệ thống bán lại vé chính thức của FIFA đến các nền tảng trung gian, mức giá leo thang cho thấy sức hút đặc biệt của cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Lamine Yamal.
Giá vé leo thang từng bậc
Sáng thứ Bảy, trang bán lại vé của FIFA ghi nhận mức rẻ nhất hơn 6.400 đô la cho vị trí tầng giữa sau khung thành, và số vé này biến mất chỉ trong vài giờ. Những ghế ở góc khán đài tầng trên được đẩy lên gần 10.000 đô la. Muốn xuống gần mặt cỏ, người hâm mộ phải chuẩn bị khoảng 16.000 đô la, còn các gói chỗ ngồi kèm dịch vụ đặc biệt chạm ngưỡng gần 60.000 đô la.
Các nền tảng trung gian “đu” theo
Không chỉ kênh chính thức, các trang như SeatGeek hay StubHub cũng niêm yết vé tầng trên ở mức khoảng 10.000 đô la, trong khi nhiều ghế ở khán đài thấp tiến sát mốc 35.000 đô la. Sự đồng loạt tăng giá cho thấy nhu cầu khổng lồ, bất chấp chi phí vượt xa mặt bằng thông thường của một trận bóng đá.
Sức hút từ hai thái cực sự nghiệp
Đằng sau những con số là sức hút của một trận đấu được xem là giao điểm giữa hai thế hệ. Messi, người đang được nhiều người xem là vĩ đại nhất lịch sử, bước vào trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp, đã ghi tám bàn và bốn đường kiến tạo, đua danh hiệu Vua phá lưới với Kylian Mbappé. Đối diện anh là Yamal, tài năng trẻ được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng nhất hiện nay. Với nhiều người, chỉ riêng cơ hội chứng kiến cuộc đối đầu ấy trên khán đài đã đủ lý do để chấp nhận mức giá “trên trời”.