Trận cầu giữa Liverpool và Newcastle tại vòng 2 Ngoại hạng Anh đã mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ. Liverpool tưởng như đã kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Ryan Gravenberch (phút 35) và Hugo Ekitike đầu hiệp hai. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở cuối hiệp một khi Anthony Gordon nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng quyết liệt với Virgil van Dijk, khiến Newcastle phải chơi thiếu người hơn một hiệp đấu.
Dù gặp bất lợi lớn, Newcastle vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Họ bất ngờ vùng lên ở cuối trận, với hai bàn thắng liên tiếp của Bruno Guimaraes và William Osula, san bằng tỷ số 2-2. Thống kê đáng chú ý: Newcastle đã ghi hai bàn trong thế thiếu người, cho thấy bản lĩnh và ý chí không khuất phục.
Tuy nhiên, Liverpool đã tận dụng tốt cơ hội và tài năng trẻ Rio Ngumoha ghi bàn quyết định ở phút 90+10, ấn định chiến thắng 3-2. HLV Eddie Howe thừa nhận: “Dĩ nhiên Gordon rất khát khao, nhưng đó là một pha vào bóng ở góc khó... Cậu ấy không có ác ý với Van Dijk.” Ông cũng bày tỏ niềm tự hào về tinh thần học trò, dù thất vọng khi thua ở phút cuối và lo lắng về lực lượng khi Gordon bị treo giò, còn Joelinton, Tonali và Schar dính chấn thương.