Gary Neville từng là trò hề trong giới HLV khi dẫn dắt Valencia. Thành tích của ông khiến ai cũng lắc đầu: 28 trận, thua 11, ghi 39 bàn và thủng lưới 38. Suốt nhiều năm, cái tên Neville luôn gắn liền với hình ảnh “chuyên gia mõm”, nói thì hay nhưng cầm quân thì thảm họa.
Nhưng bất ngờ thay, ở Old Trafford lúc này, Ruben Amorim – người được ca ngợi như “làn gió mới” – còn kém cỏi hơn cả Neville. Trong 28 trận gần nhất, MU của Amorim để thua tới 14, chỉ ghi vỏn vẹn 30 bàn nhưng lại thủng lưới tới 45 lần. Đó là con số khó chấp nhận với một đội bóng tự nhận là “đại gia Ngoại hạng Anh”.
Fan MU từng mỉa mai Neville không biết huấn luyện, chỉ "mõm" mỗi lần ông này lên chê bai cầu thủ của họ nhưng thực tế bây giờ lại đau đớn: Amorim đang biến Neville trở thành… thước đo để so sánh. Và cay đắng hơn cả, Neville lại đang “trông sáng” hơn vị tân thuyền trưởng của Quỷ đỏ.
Từ “Nhà hát của những giấc mơ”, Old Trafford lúc này chẳng khác nào "rạp xiếc của những chú hề"