Cơn giận sau thất bại 0-5
Thảm bại 0-5 trước Barcelona ngay tại Mestalla đã đẩy sự bất mãn của người hâm mộ Valencia lên đỉnh điểm. Lamine Yamal ghi 2 bàn, còn Fermín López, Raphinha và Pedri lần lượt lập công trong trận đấu một chiều ở vòng 4 La Liga.
Sau tiếng còi mãn cuộc, gần 2.000 cổ động viên tập trung bên ngoài khu vực khán đài danh dự, liên tục hô phản đối cầu thủ và ban lãnh đạo. Những tiếng gọi cầu thủ là “lính đánh thuê” vang lên giữa một buổi chiều mà Mestalla gần như quay lưng với toàn bộ đội bóng.
Sự phản đối bắt đầu từ trước trận
Không khí căng thẳng đã xuất hiện nhiều giờ trước khi bóng lăn. Khoảng 14h30, xe buýt chở Valencia tới Mestalla trong tiếng huýt sáo và những khẩu hiệu nhằm vào HLV Carlos Corberán cùng các cầu thủ.
Kiat Lim, chủ tịch Valencia, cũng có mặt trên xe và bị phản đối khi bước vào sân.
Các nhóm Corba Nord và Libertad VCF trước đó kêu gọi người hâm mộ để trống Mestalla đến phút 19 nhằm phản đối cách gia đình Lim điều hành câu lạc bộ. Kế hoạch không được toàn bộ khán giả hưởng ứng, nhưng khu vực cổ động phía bắc gần như bỏ trống trong 19 phút đầu.
Ở những khán đài còn lại, sự tức giận được thể hiện bằng tiếng la ó. Đội hình xuất phát của Valencia bị huýt sáo khi được giới thiệu, Corberán bị phản đối lúc bước ra khu kỹ thuật, còn các cầu thủ cũng không tránh khỏi sức ép từ chính khán giả nhà.
Valencia chìm sâu sau 4 vòng
Kết quả trên sân khiến mọi thứ càng tệ hơn. Valencia gần như không có khả năng chống trả trước một Barcelona vượt trội, chỉ tung ra 3 cú sút so với 19 của đội khách.
Sau 4 trận La Liga, đội của Corberán vẫn chưa thắng. Valencia hòa Celta Vigo 0-0, thua Real Betis 0-1, thua Deportivo La Coruña 1-3 rồi nhận thêm thất bại 0-5 trước Barcelona.
Thành tích hiện tại là 1 hòa, 3 thua, ghi đúng 1 bàn và thủng lưới 9 lần. Với chỉ 1 điểm, Valencia rơi xuống cuối bảng.
Trái ngược hoàn toàn, Barcelona thắng cả 4 trận, có 12 điểm, ghi 17 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Đội bóng của Hansi Flick tiếp tục giữ ngôi đầu với hiệu số +15.
Ngày đầu của Kiat Lim tại Mestalla trở thành ác mộng
Trận gặp Barcelona còn đặc biệt bởi đây là lần đầu Kiat Lim dự một trận La Liga tại Mestalla kể từ khi trở thành chủ tịch Valencia vào tháng 3/2025.
Sự xuất hiện của ông không giúp bầu không khí dịu xuống. Khi Kiat Lim xuất hiện ở khán đài danh dự bên cạnh Chủ tịch Barcelona Joan Laporta, Mestalla lập tức vang lên những tiếng phản đối. Các khẩu hiệu cũng hướng về cha ông, Peter Lim, người vẫn là chủ sở hữu Valencia.
Sau trận, làn sóng tức giận chuyển ra bên ngoài sân. Gần 2.000 người tập trung tại đại lộ Suecia, yêu cầu những người điều hành câu lạc bộ ra đi, đồng thời chỉ trích thái độ và màn trình diễn của đội bóng.
Corberán phải đối diện cuộc khủng hoảng
Carlos Corberán thừa nhận thất bại trước Barcelona khiến toàn đội bị tổn thương. Nhưng với Valencia, vấn đề giờ đã lớn hơn một trận thua 0-5.
Đội đứng cuối La Liga, chỉ ghi 1 bàn sau 4 vòng và chưa có chiến thắng nào. Người hâm mộ cũng đã chuyển sự tức giận từ ban lãnh đạo sang cả HLV lẫn cầu thủ.
Mestalla từng là lợi thế lớn nhất của Valencia, nhưng chiều 6/9, sân đấu ấy trở thành nơi thể hiện rõ nhất sự rạn nứt giữa câu lạc bộ và người hâm mộ. Corberán giờ phải tìm cách đưa đội thoát khỏi cuối bảng, trong khi Kiat Lim cùng bộ máy điều hành đối diện sức ép ngày càng lớn từ chính cổ động viên nhà.