Chí như Xuân Son: Mới nói một câu mà cả Đông Nam Á đã "cấu xé" nhau

Nhìn lại những "người gác đền" tệ nhất lịch sử MU: Hóa ra Onana vẫn còn...tốt chán

Thắng 4 trận, sạch lưới 100% nhưng tuyển Anh khiến fan... ngáp dài chờ cảm hứng

Kỳ Quang

U23 Việt Nam tưởng không căng mà căng không tưởng: Đầu bảng mà vẫn phải "nín thở" chờ vé đi tiếp

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 sau hai chiến thắng thuyết phục trước U23 Bangladesh và U23 Yemen. Với 6 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm quyền tự quyết cho tấm vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia năm sau. Chỉ cần không thua U23 Yemen ở lượt cuối, U23 Việt Nam chắc chắn giữ ngôi đầu bảng và giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, nếu thất bại trước U23 Yemen, tình thế sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khi đó, U23 Việt Nam chỉ có thể hy vọng lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng khả năng này rất mong manh. Hiệu số bàn thắng bại của đội hiện tại không đủ cạnh tranh với các đội nhì bảng khác, đặc biệt ở các bảng A, D, I, nơi các đội đều có thành tích ấn tượng.

Trong trường hợp xấu nhất, U23 Việt Nam sẽ phải trông chờ vào kết quả của 5 bảng còn lại, với điều kiện các đội nhất bảng không được phép thua đội nhì. Rõ ràng, để tránh rơi vào thế bị động, U23 Việt Nam cần ít nhất một trận hòa trước U23 Yemen để tự định đoạt số phận.

0
860 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết ông hoàn toàn yên tâm với các lựa chọn tấn công của đội tuyển Anh, đặc biệt là vị trí tiền đạo cắm.

Khi được hỏi về sự đa dạng trên hàng công, Tuchel khẳng định: "Chúng ta có rất nhiều lựa chọn." Ông liệt kê các cái tên như Ollie Watkins, Harry Kane, Marcus Rashford, Jarrod Bowen và Anthony Gordon.

Không chỉ vậy, Phil Foden và Morgan Rogers cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm nếu cần thiết. Điều này giúp tuyển Anh có nhiều phương án linh hoạt khi thi đấu.

Tuchel nhấn mạnh, điều quan trọng là chờ xem ai sẽ lấy lại phong độ và bùng nổ ở Ngoại hạng Anh hoặc các giải đấu khác để ghi bàn cho đội tuyển.

Ông tin rằng sức mạnh tấn công của Tam Sư là đủ để đối đầu với bất kỳ đối thủ nào tại World Cup sắp tới.

Dù chỉ còn mỗi Ollie Watkins là tiền đạo thực thụ bên cạnh Kane, Tuchel vẫn không lo lắng vì các cầu thủ khác đều có thể đảm nhận vai trò này khi cần thiết.

Với sự đa dạng và chiều sâu đội hình, tuyển Anh hứa hẹn sẽ có nhiều phương án tấn công hiệu quả trong thời gian tới.

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Matheus Cunha vừa cập nhật quá trình hồi phục chấn thương trên Instagram, khiến fan Manchester United thở phào nhẹ nhõm. Anh chăm chỉ tập luyện trong phòng gym, thể hiện quyết tâm trở lại sân cỏ sớm nhất có thể. Biểu tượng đồng hồ cát và thuốc nổ cho thấy anh đang đếm ngược ngày tái xuất.

Trước đó, Cunha phải rời sân sớm trong trận gặp Burnley, khiến nhiều người lo lắng anh sẽ vắng mặt ở trận derby với Man City. Việc bị loại khỏi đội tuyển Brazil càng khiến nỗi lo tăng lên. HLV Ruben Amorim cũng từng bày tỏ sự lo lắng khi mất hai trụ cột vì chấn thương.

Chuyên gia Stephen Smith cho rằng chấn thương của Cunha chỉ ở mức độ nhẹ, không quá nghiêm trọng. Sự trở lại của anh sẽ là cú hích tinh thần lớn cho Man Utd, nhất là khi đội bóng đang gặp khó khăn ở đầu mùa giải và rất cần những nhân tố quan trọng như Cunha.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Khi còn ở Manchester City, Jadon Sancho không được ra sân trận nào và chuyển sang Dortmund với giá 8 triệu bảng. HLV Pep Guardiola từng nói Sancho không muốn thử thách bản thân để cạnh tranh vị trí, nhưng MU vẫn quyết định chiêu mộ anh vào năm 2021.

Sancho tỏa sáng rực rỡ ở Bundesliga với 50 bàn và 64 kiến tạo sau 137 trận, khiến MU không thể cưỡng lại sức hút. Tuy nhiên, khi về Old Trafford, anh không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ ghi 9 bàn sau 55 trận tại Premier League và dính vào lùm xùm với HLV Ten Hag.

Những lời cảnh báo về ý chí chiến đấu của Sancho từ Pep Guardiola đã bị MU bỏ ngoài tai. Kết quả là, Sancho liên tục bị đem cho mượn và không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng, dù từng được kỳ vọng rất lớn khi mới đến.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Chỉ một năm trước, tương lai của Eric Garcia ở Barcelona còn mờ mịt. Khi ấy, ban lãnh đạo đội bóng và cả huấn luyện viên đều chưa thực sự tin tưởng anh. Thậm chí, vào mùa đông năm ngoái, câu lạc bộ còn gây áp lực buộc Garcia phải tìm bến đỗ mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn và giúp đội bóng thu về một khoản tiền.

Tuy nhiên, Garcia vẫn quyết tâm ở lại, ít nhất là đến mùa hè 2025 để chứng minh giá trị của mình. Thời gian đã đứng về phía anh. Những màn trình diễn ấn tượng ở cuối mùa giải 2024/25, khi Barca lên ngôi vô địch La Liga, đã giúp Garcia lấy lại danh tiếng và mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Bước vào mùa giải mới, Garcia được HLV Hansi Flick tin tưởng xếp đá chính cả 3 trận đầu tiên. Anh không chỉ là chốt chặn vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự mà còn sẵn sàng đảm nhận vị trí hậu vệ phải khi cần. Sự đa năng và tinh thần cạnh tranh giúp Garcia chiếm trọn niềm tin của chiến lược gia người Đức.

Giờ đây, cả Eric Garcia lẫn ban lãnh đạo Barcelona đều muốn gia hạn hợp đồng trước Giáng sinh, kéo dài đến tháng 6/2030. Các cuộc đàm phán đã diễn ra thuận lợi và dự kiến sẽ sớm hoàn tất. Garcia đang chuẩn bị cho bước ngoặt lớn: gắn bó lâu dài với Camp Nou.

Xem thêm
0
77 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Sau khi thắng đậm đội tuyển Việt Nam, Thép Xanh Nam Định tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục khi gặp Phú Thọ FC chiều 7/9. Đội bóng thành Nam sử dụng nhiều ngoại binh ngay từ đầu, kiểm soát thế trận và không cần bung hết sức vẫn chơi trên cơ đối thủ. Phú Thọ FC, tân binh hạng Nhất, nhận thất bại 0-3 trước Nam Định.

Brenner tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn nhạy bén với một cú đúp, còn Hudlin – tiền đạo cao 2m06 – cũng ghi thêm một bàn thắng. Sự phối hợp ăn ý giữa hai ngoại binh này giúp Nam Định dễ dàng áp đảo đối thủ, dù trận đấu chỉ mang tính thử nghiệm và tập luyện.

So với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam, tỷ số 3-0 trước Phú Thọ FC phần nào phản ánh việc Nam Định thử nghiệm nhân sự và “nương tay”. Dù vậy, hai trận thắng liên tiếp giúp đội bóng duy trì cảm giác thi đấu, chuẩn bị tốt cho vòng bảng Cúp C2 châu Á sắp tới.

Xem thêm
0
14 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật