Từ nỗi ám ảnh kiểm soát đến việc chấp nhận hỗn loạn
Thomas Tuchel khép lại World Cup 2026 với một nỗi ám ảnh rất rõ về khả năng kiểm soát trận đấu. Anh từng dẫn Argentina 1-0 ở bán kết nhờ bàn thắng của Anthony Gordon phút 60, nhưng sau đó lùi quá sâu, giữ bóng kém và thua ngược 1-2. Tuchel vẫn bảo vệ quyết định thay người của mình, song thừa nhận đã chuyển sang cách chơi phòng ngự quá sớm.
2 tháng sau, khi công bố danh sách đầu tiên kể từ World Cup, cách nói của HLV người Đức đã thay đổi. Ông vẫn muốn tuyển Anh có những khoảng thời gian kiểm soát bóng giống Tây Ban Nha, nhưng đồng thời nhắc tới việc phải “chấp nhận hỗn loạn” và khai thác đúng những phẩm chất vốn có của cầu thủ Anh.
Trận thắng Pháp khiến Tuchel nghĩ lại
Một trong những trải nghiệm tác động mạnh tới Tuchel là chiến thắng 6-4 trước Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup. Với một HLV luôn muốn kiểm soát cấu trúc, 10 bàn thắng trong 90 phút không phải kiểu trận đấu dễ chịu.
Nhưng phản ứng của người hâm mộ lại hoàn toàn khác. Tuchel thừa nhận nhiều người xem đó là một trong những trận đấu thú vị nhất họ từng chứng kiến.
Ông vì thế bắt đầu nhìn lại mong muốn kiểm soát của mình. Tuchel nói Anh vẫn cần những thời điểm giữ bóng chắc như Tây Ban Nha, nhưng cũng cần chơi nhiều hơn theo cách họ từng làm ở hiệp 2 trước Croatia và hiệp 1 trước Pháp, với tốc độ cao, sức chạy lớn và khả năng tấn công trực diện.
Danh sách vẫn nghiêng về những cầu thủ xử lý bóng tốt
Dù nhắc nhiều tới hỗn loạn, danh sách 27 cầu thủ mới vẫn chứa nhiều người phù hợp với cách chơi kiểm soát.
Trent Alexander-Arnold trở lại tuyển lần đầu kể từ tháng 6/2025. Cole Palmer cũng tái xuất sau khi không dự World Cup. Alex Scott được trao cơ hội sau khởi đầu mùa giải tốt cùng Bournemouth.
Đây đều là những cầu thủ có khả năng nhận bóng dưới sức ép, chuyền bóng và xử lý trong không gian hẹp. Alexander-Arnold được Tuchel gọi trở lại với tư cách hậu vệ phải, còn Palmer và Scott bổ sung thêm lựa chọn ở khu vực giữa sân.
Rio Ngumoha tạo ra kiểu khác biệt khác. Cầu thủ 18 tuổi của Liverpool giàu tốc độ, thích đối đầu trực tiếp với hậu vệ và có thể chơi ở cả 2 cánh. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn là gương mặt mới bởi đã ra mắt tuyển Anh trong trận thắng New Zealand trước World Cup.
Josh King chỉ cách đội tuyển một bước
Josh King cũng nằm rất gần danh sách. Tuchel đánh giá cao cách tiền vệ 19 tuổi khởi đầu mùa giải cùng Fulham và vẫn nhớ những gì anh thể hiện trong trại chuẩn bị World Cup tại Mỹ.
Tuy nhiên, vị trí số 10 đã có Jude Bellingham và Cole Palmer. Tuchel muốn giữ quân số ở mức vừa phải nên King được đưa xuống đội U21.
Việc King chưa được gọi không có nghĩa tuyển Anh dừng quá trình trẻ hóa. Ngoài Ngumoha và Scott, danh sách còn có Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly, Nico O'Reilly và Kobbie Mainoo.
Không phá bỏ bộ khung World Cup
Tuchel cũng không muốn biến danh sách mới thành sự phủ nhận những gì Anh đã làm tại World Cup. Đội tuyển giành hạng 3, thành tích tốt nhất tại giải trên đất khách và cao nhất kể từ năm 1966.
Nhiều thay đổi lần này đến từ chấn thương. Dean Henderson, Dan Burn, John Stones, Jordan Henderson và Djed Spence đều không thể góp mặt. Reece James cũng vắng mặt, còn Ben White gặp vấn đề ở háng.
Alexander-Arnold hưởng lợi rõ nhất từ tình hình nhân sự ở hậu vệ phải. Palmer lại trở lại chủ yếu nhờ màn trình diễn đầu mùa, chứ không phải chỉ vì người khác chấn thương.
Tuchel vẫn đặt tinh thần tập thể và sự gắn kết lên hàng đầu. Những cầu thủ mới phải bước vào bộ khung đó, thay vì khiến đội tuyển thay đổi toàn bộ cách vận hành chỉ sau một giải đấu.
4 trận để thử cách chơi mới
Anh sẽ bắt đầu Nations League bằng trận tiếp nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Wembley ngày 26/9. Sau đó là chuyến làm khách trước Czechia ngày 29/9, Croatia ngày 3/10 và trận lượt về với Czechia tại Wembley ngày 6/10. Cuộc gặp Croatia tại Rijeka sẽ diễn ra không có khán giả.
4 trận này sẽ cho thấy Tuchel thực sự muốn đưa tuyển Anh đi theo hướng nào.
Ông vẫn muốn kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng không còn muốn biến đội bóng thành một phiên bản của Tây Ban Nha. Mục tiêu hiện tại là giữ khả năng chơi bóng nhanh, quyết liệt và trực diện của cầu thủ Anh, đồng thời biết khi nào cần giảm tốc và giữ bóng chắc.
Sau World Cup, Tuchel muốn nhiều quyền kiểm soát hơn. 2 tháng sau, ông bắt đầu chấp nhận rằng đôi khi chính sự hỗn loạn mới giúp tuyển Anh chơi đúng với những gì họ có.