Bàn thắng giải tỏa áp lực
Alexander Isak đã có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh, mở tỷ số trong trận thắng 2-0 trước West Ham United. Pha lập công này đến sau khi anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong hiệp một, nhưng cuối cùng đã tận dụng thành công đường chuyền của Cody Gakpo ở hiệp hai. Dù vậy, bàn thắng này lại trở thành tâm điểm của những tranh luận trái chiều.
Frank Leboeuf: "Bàn thắng chỉ là lớp vỏ bọc"
Trên sóng ESPN, Frank Leboeuf, cựu trung vệ Chelsea thẳng thắn nhận xét: "Màn trình diễn của Isak là tệ hại. Bàn thắng ở phút 60 chỉ che đậy sự kém cỏi trong suốt một giờ trước đó." Ông cho rằng sự xuất hiện của Hugo Ekitike mới thực sự tạo ra khác biệt cho hàng công Liverpool. Leboeuf nhấn mạnh, Ekitike có kỹ thuật và khả năng phối hợp tốt hơn, xứng đáng được trao cơ hội đá chính, bất chấp mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều so với Isak.
Arne Slot lên tiếng bảo vệ học trò
Đáp lại những chỉ trích, huấn luyện viên Arne Slot đã lên tiếng bênh vực Isak. Ông cho rằng: "Những đánh giá tiêu cực là không công bằng khi Isak vừa trải qua giai đoạn khó khăn, phải tập luyện một mình và dính chấn thương háng." Slot khẳng định Isak chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhưng bàn thắng này sẽ giúp anh tự tin hơn và từng bước hòa nhập với đội bóng mới, bất chấp áp lực từ mức giá chuyển nhượng kỷ lục.