Ismail Kartal bất ngờ từ chức ngay sau trận hòa Roma, cầu thủ Fenerbahce sững sờ

2 phút của Gabriel Jesus và lời nhắc gửi tới Hansi Flick

BXH Champions League 2026/27 mới nhất: PSG dẫn đầu, Barca - MU trong top 5

Quân Vũ

Tottenham và Richarlison: Mâu thuẫn đỉnh điểm, ai sẽ nhượng bộ trước?

Khác biệt giữa mong muốn cá nhân và lập trường câu lạc bộ

Mối quan hệ giữa Richarlison và Tottenham đã đi xa hơn một cuộc tranh luận chuyển nhượng thông thường. Tiền đạo người Brazil còn hợp đồng đến ngày 30/6/2027 nhưng hiện muốn tìm cách chấm dứt sớm ràng buộc để tự do lựa chọn bến đỗ mới. Phía cầu thủ đang chuẩn bị đưa vấn đề lên FIFA, trong khi Tottenham vẫn muốn bảo vệ quyền lợi tài chính đối với một cầu thủ mà họ từng bỏ khoảng 60 triệu bảng để mua từ Everton năm 2022.

Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện sau khi thị trường Anh đóng cửa. Tottenham công bố danh sách 25 cầu thủ dự Ngoại hạng Anh ngày 3/9 và Richarlison không có tên. Chỉ 2 tuần trước đó, anh vẫn được trao áo số 9 cho mùa giải mới. Việc bị gạt khỏi danh sách khiến khả năng tiếp tục thi đấu cho Spurs ít nhất đến tháng 1 gần như không còn.

Không có điều khoản gia hạn thêm 1 năm

Khác với một số thông tin trước đó, Tottenham không có quyền tự động kéo dài hợp đồng Richarlison thêm 12 tháng. Giao kèo hiện tại hết hạn vào mùa hè 2027 và không kèm lựa chọn gia hạn.

Điều này khiến thời gian không hoàn toàn đứng về phía Spurs. Nếu giữ Richarlison tới tháng 1 mà không sử dụng, giá chuyển nhượng của tiền đạo 29 tuổi khó tăng, trong khi anh chỉ còn khoảng nửa năm hợp đồng khi thị trường mùa đông mở cửa.

Tottenham hiện được cho là muốn khoảng 15-20 triệu euro nếu bán đứt. Richarlison lại muốn tìm một lối ra nhanh hơn sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Roberto De Zerbi.

Everton từng tiến rất gần

Cuối tháng 8, Everton mở đường đưa Richarlison trở lại Goodison Park với mức phí được bàn tới khoảng 35 triệu bảng. Hai câu lạc bộ tiến khá sâu trong đàm phán và bản thân Richarlison cũng công khai mong muốn trở lại nơi anh từng có 4 mùa giải nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng không thành. Những điều kiện tài chính dành cho cầu thủ không được thống nhất, trong khi diễn biến phức tạp quanh các thương vụ khác giữa Everton, Tottenham và Manchester City cũng làm kế hoạch thay đổi.

Sau khi cánh cửa Everton khép lại, Richarlison tiếp tục bị Tottenham loại khỏi danh sách Ngoại hạng Anh. Từ đó, mâu thuẫn giữa 2 phía càng khó hàn gắn.

Vasco trở thành lựa chọn thực tế nhất

Vasco da Gama đã trực tiếp liên hệ với phía Richarlison và nhận được tín hiệu tích cực. Tiền đạo Brazil chấp nhận khả năng trở về quê nhà, còn ban lãnh đạo Vasco xem anh là cầu thủ đủ khả năng nâng chất lượng hàng công lên một mức khác.

Phương án ban đầu là mượn Richarlison đến cuối năm 2026. Nhưng Tottenham đã đạt giới hạn 6 cầu thủ được phép cho mượn tới các liên đoàn nước ngoài, khiến cách làm này không thể thực hiện.

Mua đứt lại quá đắt với Vasco khi Tottenham muốn khoảng 15-20 triệu euro. Chính nút thắt ấy khiến một phương án khác được đưa lên bàn: Richarlison tự chấm dứt hợp đồng rồi gia nhập Vasco theo dạng tự do.

Richarlison tính tới FIFA

Phía Richarlison đang cân nhắc viện dẫn Điều 15 trong quy định chuyển nhượng của FIFA, liên quan việc chấm dứt hợp đồng vì lý do thể thao chính đáng. Việc anh không được Tottenham đăng ký dự Ngoại hạng Anh là chi tiết quan trọng trong lập luận này.

Tuy nhiên, đây không phải cánh cửa chắc chắn mở. FIFA sẽ phải xem xét các điều kiện cụ thể trước khi quyết định có tồn tại lý do chính đáng hay không. Nếu yêu cầu không được công nhận, cầu thủ vẫn có thể phải chịu nghĩa vụ tài chính với Tottenham.

Thời gian cũng rất gấp. Kỳ chuyển nhượng Brazil đóng cửa cuối ngày 11/9, buộc Vasco và phía Richarlison phải xử lý nhanh nếu muốn thương vụ xảy ra ngay lúc này.

Richarlison giờ không còn đơn thuần tìm một câu lạc bộ mới. Anh đang tìm cách thoát khỏi một hợp đồng còn hơn 9 tháng trong khi Tottenham đã loại mình khỏi kế hoạch thi đấu. Vasco muốn có anh, bản thân cầu thủ muốn trở về Brazil, nhưng bước cuối cùng phụ thuộc vào việc nút thắt pháp lý và tài chính với Spurs có được tháo gỡ kịp thời hay không.

0
439 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

MU thắng Sabah 4-0 trong ngày trở lại Champions League, còn Benjamin Sesko ghi dấu ấn ngay ở lần đầu đá chính mùa này. Sau bàn thắng trước Everton, tiền đạo người Slovenia tiếp tục lập công và đang tạo thêm áp lực cạnh tranh cho vị trí số 9 trước trận gặp Man City.

MU cần một trung phong đúng nghĩa

Sesko ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trước Sabah sau đường chuyền của Bryan Mbeumo. Trước đó, anh cũng băng vào đón quả tạt từ cánh trái của Patrick Dorgu nhưng dứt điểm chệch cột. Những pha di chuyển như vậy rất phù hợp với cách MU đang tấn công, khi bóng thường được đưa từ biên vào và trung phong phải chủ động chọn vị trí trong vòng cấm.

Sau 3 vòng Ngoại hạng Anh, MU đã thực hiện 74 quả tạt, trung bình gần 25 lần mỗi trận. Tuy nhiên, Sesko mới chơi 56 phút và chưa một lần đá chính. Carrick có nhiều cầu thủ tạt bóng tốt, nhưng phần lớn thời gian MU lại thiếu một trung phong có thể tranh chấp với các trung vệ, chọn đúng vị trí và đón những đường bóng từ hai biên.

Sesko có thể hình và khả năng không chiến

Sesko cao 1,94 m và từng thắng 70 trong 119 pha không chiến ở mùa 2024/25 cùng Leipzig, đạt tỷ lệ 58,8%. Anh có thể giữ chân trung vệ đối phương, di chuyển vào cột gần hoặc lùi lại để đón những đường bóng trả ngược.

Khi Sesko có mặt trong vòng cấm, Cunha cũng có thêm khoảng trống để chơi phía sau, còn Mbeumo cùng các hậu vệ biên có một mục tiêu rõ ràng hơn mỗi khi đưa bóng vào trong.

Trước Everton, Sesko vào sân từ ghế dự bị và đánh đầu ghi bàn phút 88. Đến trận Sabah, anh được đá chính rồi tiếp tục lập công. 2 bàn liên tiếp chưa đủ để bảo đảm một suất lâu dài, nhưng tiền đạo người Slovenia đang tận dụng tốt những cơ hội Carrick trao cho mình.

Man City sẽ là bài kiểm tra khó hơn

Sabah chưa phải đối thủ đủ mạnh để quyết định Sesko có nên trở thành lựa chọn số 1 trên hàng công MU hay không. Anh vẫn cần chứng minh khả năng pressing, giữ bóng khi đội nhà bị ép sân và tận dụng cơ hội trước những hàng thủ chất lượng hơn.

Trận gặp Man City ngày 13/9 sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng với cách MU đang khai thác 2 biên và phong độ ghi bàn hiện tại, Sesko đã có đủ cơ sở để được Carrick cân nhắc cho suất đá chính.

Xem thêm
0
203 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Điểm ngoặt trong cách Barca mua sắm

Barcelona bước sang một trạng thái tài chính thuận lợi hơn hẳn những mùa gần đây. Giới hạn chi phí đội hình thể thao mới được La Liga công bố ngày 10/9 đạt 582,76 triệu euro, tăng gần 150 triệu euro so với mức 432,80 triệu euro sau kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khoảng cách với Real Madrid, đội dẫn đầu ở mức 832,78 triệu euro, vẫn lên tới khoảng 250 triệu euro, nhưng Barca đã có thêm nhiều khoảng trống để vận hành trên thị trường.

Quan trọng hơn, câu lạc bộ đã trở lại quy tắc 1:1. Sau nhiều năm phải tính từng khoản tiết kiệm để đăng ký cầu thủ, Barca giờ có thể sử dụng đầy đủ phần nguồn lực hợp lệ tạo ra theo quy định của La Liga.

Nguồn thu tăng, chi phí đội hình giảm

Sự cải thiện đến từ cả 2 phía. Mùa 2025/26, Barcelona lần đầu ghi nhận doanh thu vượt 1 tỉ euro, mức cao nhất lịch sử câu lạc bộ. Việc trở lại Spotify Camp Nou từ tháng 11/2025 giúp nguồn thu ngày thi đấu phục hồi, dù sân vẫn chưa hoạt động với toàn bộ sức chứa.

Tài trợ và bán hàng lưu niệm cũng tiếp tục tăng. Đây là những nguồn thu quan trọng giúp Barca mở rộng giới hạn chi phí đội hình sau nhiều năm chịu áp lực tài chính.

Ở chiều ngược lại, đội bóng chia tay nhiều cầu thủ có thu nhập cao. Robert Lewandowski hết hợp đồng, Ferran Torres được bán cho Paris Saint-Germain, Ronald Araújo sang Liverpool và Marc-André ter Stegen tới Ajax theo dạng cho mượn, còn Marcus Rashford trở lại Manchester United sau khi kết thúc thời hạn mượn.

Những thay đổi này giúp Barca giảm áp lực chi phí và tạo thêm khoảng trống cho đội hình mới.

Gordon và Rodri là dấu hiệu rõ nhất

Barcelona đã tận dụng khả năng chi tiêu tốt hơn để thực hiện những thương vụ mà vài năm trước rất khó triển khai cùng một kỳ chuyển nhượng.

Anthony Gordon được đưa về với mức phí khoảng 80 triệu euro. Rodri sau đó gia nhập từ Manchester City với giá 60 triệu euro cố định, cộng các khoản thưởng có thể đưa tổng chi phí lên khoảng 75–76,5 triệu euro.

Barca thậm chí còn theo đuổi Julián Álvarez và gửi đề nghị khoảng 100 triệu euro cho Atlético Madrid. Thương vụ không thành vì đội bóng thủ đô kiên quyết giữ tiền đạo Argentina, nhưng việc Barca có thể chuẩn bị một đề nghị ở mức đó đã khác xa giai đoạn họ phải xoay xở chỉ để đăng ký cầu thủ.

Trở lại quy tắc 1:1

Trong nhiều mùa trước, Barcelona hoạt động vượt giới hạn được La Liga cho phép và phải chịu những quy định đăng ký chặt chẽ hơn. Khi tiết kiệm được tiền lương hoặc bán cầu thủ, họ không phải lúc nào cũng được dùng toàn bộ khoản đó cho người mới.

Tình thế hiện tại đã thay đổi. La Liga xác nhận Barcelona trở lại quy tắc 1:1 sau khi giới hạn tăng lên 582,76 triệu euro.

Điều này không đồng nghĩa câu lạc bộ có thể chi tiêu không giới hạn. Mức trần vẫn tính cả tiền lương, thưởng, phí mua cầu thủ, hoa hồng đại diện và phần khấu hao chuyển nhượng theo từng năm hợp đồng. Nhưng Barca đã có nhiều quyền chủ động hơn trong việc xây dựng đội hình.

Real Madrid vẫn ở một tầng khác

Dù cải thiện mạnh, Barca vẫn đứng khá xa Real Madrid về khả năng chi cho đội hình. Đội bóng thủ đô có giới hạn 832,78 triệu euro, cao nhất La Liga và hơn Barca khoảng 250 triệu euro.

Real cũng đầu tư mạnh trong mùa hè với 6 cầu thủ mới. Yan Diomande là thương vụ lớn nhất với giá ban đầu 125 triệu euro, đồng thời trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử câu lạc bộ. Atlético Madrid đứng thứ 3 về giới hạn chi phí với 361,27 triệu euro, tiếp đến là Villarreal 170,56 triệu euro và Real Betis 142,84 triệu euro.

Ở cuối bảng, Sevilla chỉ có 20,16 triệu euro, cho thấy khoảng cách tài chính rất lớn ngay trong La Liga.

Barcelona chưa đạt tới khả năng chi tiêu của Real Madrid, nhưng thay đổi lớn nhất nằm ở chỗ họ không còn phải bước vào mỗi kỳ chuyển nhượng với nỗi lo đăng ký cầu thủ như vài năm trước. Từ Gordon, Rodri đến đề nghị dành cho Álvarez, mùa hè 2026 đánh dấu thời điểm Barca bắt đầu trở lại thị trường với tư thế chủ động hơn.

Xem thêm
0
693 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Man United trở lại Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Old Trafford. Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez chia nhau 4 bàn. Sau một mùa giải Bruno phải gánh phần lớn nhiệm vụ sáng tạo, MU đang có thêm nhiều người sẵn sàng kết thúc các pha tấn công.

Bàn thắng đến từ nhiều vị trí

Cunha mở tỷ số ở phút 27 sau pha căng ngang của Patrick Dorgu. Bruno nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, còn Sesko ghi bàn thứ 3 từ đường chọc khe của Mbeumo. Sang hiệp 2, Martinez ấn định tỷ số 4-0 ở phút 68. MU tung ra 21 cú sút và tạo 3,67 xG trong thế trận họ kiểm soát phần lớn thời gian.

4 người ghi bàn cũng đến từ 4 vai trò khác nhau. Cunha chơi phía sau tiền đạo, Sesko đá số 9, Bruno hoạt động ở tuyến giữa, còn Martinez là trung vệ. Với Carrick, điều quan trọng nằm ở việc trách nhiệm ghi bàn không còn dồn quá nhiều vào một vài cầu thủ.

Sesko bắt đầu lên tiếng

Sesko đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp. Trước Sabah, anh vào sân từ ghế dự bị và đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 trước Everton ở phút 88 sau đường tạt của Luke Shaw.

2 bàn của tiền đạo Slovenia đến theo 2 cách khác nhau: một pha đánh đầu trong vòng cấm và một tình huống thoát xuống đối mặt thủ môn. Khi Sesko bắt đầu ghi bàn đều hơn, MU có một trung phong thực sự đảm nhận khâu kết thúc, thay vì để Bruno thường xuyên phải xâm nhập vòng cấm để hỗ trợ tuyến trên.

Bruno vẫn là người quan trọng nhất

Mùa trước, đội trưởng người Bồ Đào Nha có 21 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục 20 kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh tạo 136 cơ hội, nhiều hơn người đứng sau 58 lần, có 98 cơ hội từ bóng sống và đạt 12,3 xA.

Ngay trước trận Sabah, Bruno còn lập hat-trick trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich. Anh vẫn là người tổ chức phần lớn những pha tấn công nguy hiểm của MU. Khác biệt hiện tại nằm ở chỗ đồng đội đang tận dụng những tình huống ấy tốt hơn.

6 bàn gần nhất chia cho 5 cầu thủ

Trong 2 trận gần đây, MU ghi 6 bàn với 5 cầu thủ khác nhau lập công: Mbeumo, Sesko, Cunha, Bruno và Martinez. Sesko là người duy nhất ghi bàn ở cả 2 trận.

Sabah chưa phải đối thủ đủ mạnh để khẳng định MU đã giải quyết xong bài toán phụ thuộc Bruno. Trận gặp Man City sẽ là thử thách lớn hơn nhiều. Nhưng Carrick ít nhất đã có thêm những cầu thủ có thể tự mình kết thúc cơ hội, thay vì để phần lớn trách nhiệm tiếp tục dồn lên vai đội trưởng.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Chiến thắng 4-0 trước Sabah ở Champions League mang đến cho Michael Carrick thêm một lựa chọn đáng cân nhắc ở cánh trái: Patrick Dorgu đá hậu vệ trái. Cầu thủ người Đan Mạch kiến tạo bàn mở tỷ số, thường xuyên dâng biên và giúp Matheus Cunha có nhiều khoảng trống hơn để bó vào trong, chơi gần khung thành.

Dorgu giúp cánh trái MU thoáng hơn

Phút 27, Dorgu dâng lên rồi tạt một chạm để Cunha dứt điểm cận thành mở tỷ số. Trước đó 4 phút, anh cũng đã tìm thấy Cunha từ một pha lên bóng bên trái. Đến phút 32, Dorgu tiếp tục tạt vào vòng cấm để Benjamin Sesko dứt điểm chệch cột.

Khi MU kiểm soát bóng, Dorgu thường bám biên và dâng cao từ vị trí hậu vệ trái. Cách di chuyển này giúp Cunha không phải đứng quá rộng mà có thể bó vào trong, tìm khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Sabah. Bàn mở tỷ số đến từ đúng cách vận hành đó: Dorgu tạo khoảng trống ngoài biên, còn Cunha xuất hiện gần khung thành để dứt điểm.

Vị trí này hợp với Dorgu hơn

Dorgu có tốc độ, thuận chân trái và mạnh ở những pha tăng tốc từ tuyến dưới. Khi được xếp đá cao hơn, anh thường phải nhận bóng trong tư thế quay lưng hoặc đối đầu với hậu vệ đã kịp ổn định vị trí. Ở vai trò hậu vệ trái, Dorgu có nhiều khoảng trống hơn để lấy đà và tham gia tấn công.

Trước trận gặp Sabah, anh mới chơi 77 phút sau 3 vòng Ngoại hạng Anh mùa này và chỉ có 1 lần đá chính. Mùa trước, Dorgu ra sân 26 trận tại giải quốc nội, trong đó có 15 lần đá chính. Việc Carrick đưa anh trở lại đội hình xuất phát và khai thác khả năng dâng biên giúp MU có thêm lựa chọn cho hành lang trái.

Khả năng phòng ngự vẫn cần kiểm tra thêm

Dorgu chơi 71 phút, có 1 kiến tạo và rời sân khi MU đang dẫn 4-0. Tuy nhiên, Sabah chưa tạo ra sức ép đủ lớn để kiểm tra đầy đủ khả năng phòng ngự của anh.

Phút 35, đội khách vẫn khoét được khoảng trống bên cánh trái MU để Kaheem Parris tạt bóng cho Joy-Lance Mickels đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Sang hiệp hai, Dorgu nhận thẻ vàng ở phút 61 sau pha phạm lỗi với Parris. Sabah không có cú sút trúng đích trong cả trận, nên hàng thủ MU cũng không phải chịu quá nhiều áp lực.

Carrick có lý do để tiếp tục thử Dorgu ở vị trí hậu vệ trái, nhưng chưa thể xem đây là lựa chọn lâu dài. Gặp Man City sẽ là thử thách khó hơn nhiều, nhất là khi đối thủ có tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống rất tốt. Nếu Dorgu vẫn hỗ trợ tấn công hiệu quả mà không để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau, anh sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh suất đá chính bên cánh trái.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Tuyến tiền vệ MU có trận đấu ấn tượng

MU đánh dấu ngày trở lại Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Old Trafford, nhưng màn trình diễn của hàng công không phải điểm sáng duy nhất. Phía sau Bruno Fernandes, Benjamin Sesko hay Matheus Cunha là một cặp tiền vệ chơi rất nổi bật: Youri Tielemans và Kobbie Mainoo.

Một người giữ bóng chắc, thoát áp lực tốt; người còn lại mạnh ở những đường chuyền hướng lên phía trước và khả năng xuất hiện gần vòng cấm. Cách họ bổ trợ nhau giúp MU kiểm soát phần lớn trận đấu và tạo nền tảng cho chiến thắng thuyết phục.

Mainoo chơi cực kỳ chắc chắn

Mainoo là người giúp tuyến giữa MU vận hành ổn định nhất trong 64 phút có mặt trên sân. Tiền vệ 21 tuổi chạm bóng 93 lần, thực hiện chính xác 81/83 đường chuyền, đạt tỷ lệ 97,6%.

Anh còn có 10 đường chuyền vào 1/3 sân cuối, chuyền dài chính xác cả 6 lần, thắng 4 pha tranh chấp và tạo ra 1 cơ hội. 81 đường chuyền thành công cũng là thành tích cao nhất của một cầu thủ MU trong trận. Theo dữ liệu Opta được dẫn lại, đây là số đường chuyền thành công nhiều nhất của một cầu thủ Anh cho MU tại Champions League kể từ Michael Carrick có 89 đường chuyền trước Olympiakos vào tháng 2/2014.

Tielemans mang thêm sự sắc bén

Mainoo thường đảm nhận vị trí thấp hơn để nhận bóng từ hàng thủ, còn Tielemans được tự do dâng cao. Cách phân chia này phát huy hiệu quả rõ nhất ở phút 42. Tiền vệ người Bỉ nhận bóng gần vòng cấm, xoay người rồi chuyền rất vừa tầm để Bruno Fernandes dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Tielemans chỉ chơi hết hiệp 1 trước khi nhường chỗ cho Mason Mount, nhưng anh đã hoàn thành tốt vai trò kết nối tuyến giữa với nhóm tấn công. MU nhờ đó không phải kéo Bruno xuống quá thấp để tham gia triển khai bóng.

Bộ 3 ở giữa kéo giãn Sabah

Carrick còn sử dụng Mainoo, Tielemans và Bruno khá gần nhau ở trung lộ. Họ liên tục chuyền ngắn, kéo các tiền vệ Sabah bó vào trong trước khi MU bất ngờ chuyển bóng sang 2 cánh. Cách chơi này đặc biệt hiệu quả bên trái, nơi Patrick Dorgu hoạt động rất năng nổ.

Riêng hiệp 1, MU tung ra 13 cú sút, trong đó 11 tình huống đến sau đường chuyền của đồng đội và 6 cơ hội được tạo từ hành lang trái. Khả năng gây áp lực cũng giúp MU giành lại bóng 19 lần trên phần sân đối phương, với 13 lần diễn ra bên cánh trái.

Tuyến giữa tạo nền cho chiến thắng 4-0

MU kết thúc trận đấu với 57,7% thời lượng kiểm soát bóng, hoàn thành 572 đường chuyền, tung ra 21 cú sút và có 10 lần đưa bóng trúng đích. Sabah cũng dứt điểm 10 lần nhưng không có lần nào trúng khung thành.

Đội chủ nhà còn có 42 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi Sabah chỉ có 12. Những con số ấy phù hợp với cách MU làm chủ trận đấu: Mainoo giữ bóng và giúp đội thoát áp lực, Tielemans đưa bóng nhanh hơn tới tuyến trên, còn Bruno được hoạt động gần vòng cấm hơn.

Carrick có thêm một phương án đáng thử

Sabah chưa phải đối thủ đủ mạnh để khẳng định Tielemans – Mainoo đã trở thành cặp tiền vệ tối ưu của MU. Nhưng màn trình diễn tại Old Trafford mang tới một tín hiệu tích cực. Mainoo đang chơi ngày càng tự tin, trong khi Tielemans đem đến khả năng chuyền bóng và xâm nhập mà tuyến giữa MU rất cần.

Trong bối cảnh Carlos Baleba vắng mặt và Andrey Santos vẫn cạnh tranh suất đá chính, Carrick giờ có thêm một lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng hơn, khi Tielemans và Mainoo phối hợp tốt, Bruno được giải phóng khỏi phần việc lùi sâu nhận bóng và có thể tập trung nhiều hơn vào nơi anh nguy hiểm nhất: khu vực quanh vòng cấm.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật