Van Gaal, Ten Hag, Amorim: Bộ ba "ảo tưởng sức mạnh" khiến MU lao đao?

Niềm tin đã chạm đáy, hãy tự cứu lấy chính mình, Ruben Amorim!

Điều gì đã dẫn đến thất bại gây sốc của Manchester United trước Grimsby?

Việt Trương

Tottenham tăng tốc đàm phán chiêu mộ Eze từ Crystal Palace

Tottenham Hotspur đang gấp rút đàm phán với Crystal Palace để chiêu mộ Eberechi Eze. Đội bóng này dự kiến sẽ tăng tốc trong 48 giờ tới, khi thương vụ chuyển nhượng dần đi đến hồi kết. Eze, ngôi sao tấn công người Anh, sẽ vắng mặt ở trận mở màn Ngoại hạng Anh với Chelsea cuối tuần này.

Spurs đang cần bổ sung nhân sự sau khi James Maddison dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. HLV Thomas Frank muốn có thêm lựa chọn chất lượng trên hàng công. Eze từng có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng cộng 8 triệu bảng phụ phí, nhưng hai bên có thể chốt ở mức thấp hơn.

HLV Oliver Glasner của Crystal Palace có thể sẽ gạch tên Eze khỏi danh sách thi đấu trước Chelsea tại Stamford Bridge. Lý do là tương lai của Eze vẫn chưa rõ ràng khi đàm phán chuyển nhượng đang diễn ra. Điều này khiến người hâm mộ Palace lo lắng về lực lượng đội nhà.

HLV Thomas Frank vừa có màn ra mắt thuận lợi cùng Tottenham khi thắng Burnley 3-0. Tuy nhiên, ngoài Maddison, ông còn thiếu Dejan Kulusevski cũng vì chấn thương đầu gối. Điều này càng khiến Spurs phải đẩy mạnh hoạt động chuyển nhượng để tăng chiều sâu đội hình.

Trước đó, Tottenham từng thất bại khi hỏi mua Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. Gần đây, họ cũng mở đàm phán với Manchester City về Savinho. Giờ đây, Eze là mục tiêu hàng đầu để bổ sung sức mạnh cho hàng công Spurs.

Sau trận thắng Burnley, HLV Frank chia sẻ: “Chúng tôi chắc chắn đang ở thị trường chuyển nhượng. Chỉ bổ sung nếu cầu thủ đó thực sự nâng tầm tập thể.” Khi được hỏi về Eze, ông từ chối bình luận sâu, chỉ nói về các cầu thủ hiện có trong đội hình.

0
157 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Novak Djokovic trở lại Mỹ Mở rộng 2025 với dáng vẻ mệt mỏi, khác xa hình ảnh thống trị thường thấy. Sáu tuần nghỉ ngơi sau thất bại tại Wimbledon đã để lại dấu ấn rõ rệt, nhất là khi ở tuổi 38, anh là tay vợt lớn tuổi nhất trong top 20 và đã trải qua tới 80 Grand Slam.

Trong trận ra quân gặp Learner Tien, Djokovic dù thắng nhưng thừa nhận: “Lúc đó, tôi chỉ cố để sống sót.” Ở vòng hai, trước Zachary Svajda, anh tiếp tục mắc nhiều lỗi và chỉ có thể ngược dòng nhờ kinh nghiệm cùng chấn thương của đối thủ. Dù chiến thắng, Djokovic không hài lòng với màn trình diễn của mình.

Với lần thứ 75 lọt vào vòng ba Grand Slam, Djokovic khẳng định: “Luôn có điều gì đó cần chứng minh khi ra sân.” Anh hiểu rõ giới hạn tuổi tác nhưng bản năng sinh tồn và khát khao chiến thắng vẫn cháy bỏng. Gia đình giờ là ưu tiên, song niềm đam mê chưa tắt. “Tôi vẫn muốn đối đầu các tay vợt trẻ, nếu không tôi đã không ở đây.”

Dù không còn ở đỉnh cao, Djokovic cho thấy mình vẫn là chiến binh chưa chịu ngủ yên.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Ngoại hạng Anh mùa 2025-26 chứng kiến làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ, khi ngày càng nhiều cầu thủ tuổi teen được trao cơ hội. Max Dowman (15 tuổi 235 ngày) trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử giải đấu ra sân cho Arsenal, còn Rio Ngumoha (16 tuổi) ghi bàn, đi vào lịch sử Liverpool với tư cách cầu thủ trẻ nhất lập công.

Điều này trái ngược hoàn toàn giai đoạn 2016-17, khi chỉ có 33 cầu thủ tuổi teen xuất hiện và thời gian thi đấu thấp kỷ lục. Ngay cả Pep Guardiola từng chỉ trích hệ thống đào tạo trẻ Anh, đề xuất cho đội trẻ tham dự Football League để tăng cạnh tranh.

Số liệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt: mùa 2024-25 có tới 59 cầu thủ tuổi teen góp mặt – con số cao nhất trong 19 năm. Việc áp dụng luật 5 quyền thay người từ mùa 2022-23 cũng giúp HLV thoải mái thử nghiệm nhân tố mới.

Sự xuất hiện thường xuyên của cầu thủ 15-16 tuổi trong bốn mùa gần đây khẳng định: Ngoại hạng Anh đang thực sự bước vào kỷ nguyên trẻ hóa, mở ra bệ phóng lý tưởng cho những tài năng trẻ.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 29/8 để chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong bối cảnh HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt U23 Việt Nam, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ tạm thời đảm nhận công tác huấn luyện. Đáng chú ý, HLV Nguyễn Thành Công sẽ lần đầu tiên góp mặt trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia với vai trò trợ lý chuyên môn, một quyết định gây bất ngờ khi ông vốn nổi tiếng với công tác đào tạo trẻ và dẫn dắt các CLB tại V.League.

Sau khi chia tay CLB Hà Tĩnh – đội bóng mà ông đã giúp đạt vị trí thứ 5 lịch sử ở mùa giải 2024/25 – HLV Nguyễn Thành Công dành thời gian nghỉ ngơi và hoàn thành khóa học HLV Pro tại Nhật Bản. Dù nhận được nhiều lời mời, ông vẫn thận trọng trước khi trở lại ghế nóng. Việc tham gia ban huấn luyện tuyển Việt Nam lần này được xem là bước đệm cho sự trở lại của ông ở V.League.

Xem thêm
0
30 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau trận hòa 2-2 trước Grimsby Town, đội bóng hạng tư, rồi thất bại 11-12 trên chấm luân lưu tại Carabao Cup. Tại Blundell Park, đoàn quân của HLV Ruben Amorim nhập cuộc hời hợt, để đối thủ sớm dẫn trước hai bàn trong tiếng la ó của khán giả, phản ánh rõ sự thất vọng về màn trình diễn rệu rã của Quỷ đỏ.

Dù các ngôi sao đắt giá kịp gỡ hòa, Man United không thể tận dụng lợi thế tinh thần để kết liễu trận đấu trong hiệp phụ. Sự bế tắc trong lối chơi khiến họ phải kéo nhau vào loạt luân lưu, nơi Grimsby lạnh lùng giành chiến thắng. Amorim cay đắng thừa nhận: “Đội chơi hay hơn đã thắng. Tôi thấy chỉ có Grimsby xuất hiện trên sân.”

Thất bại này không chỉ là cú sốc về kết quả, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tinh thần chiến đấu. Quỷ đỏ thiếu thủ lĩnh, các tân binh chưa hòa nhập, còn Amorim đứng trước sức ép dữ dội khi chưa thắng trận nào mùa này. Cuộc chạm trán Burnley sắp tới sẽ quyết định tương lai của ông tại Old Trafford.

Xem thêm
0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Với nguy cơ Amorim bị sa thải, cuộc đua cho vị trí huấn luyện viên trưởng MU đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Gareth Southgate, cựu HLV tuyển Anh, hiện là ứng viên sáng giá nhất với tỷ lệ cược 5/1. Dù từng từ chối MU hơn một năm trước để tập trung cho tuyển Anh, Southgate hiện vẫn chưa sẵn sàng trở lại công tác huấn luyện, thậm chí còn dành thời gian viết sách về lãnh đạo. Điều này đặt ra nghi vấn về mức độ sẵn sàng và động lực của ông nếu nhận lời dẫn dắt MU trong giai đoạn khủng hoảng.

Bên cạnh Southgate, Michael Carrick – cựu tiền vệ MU và hiện là HLV Middlesbrough – cũng được đánh giá cao với tỷ lệ cược tương đương. Dù vừa bị sa thải tại Championship, Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ nội bộ MU nhờ kinh nghiệm làm trợ lý và thành tích bất bại khi tạm quyền năm 2021. Ngoài ra, các ứng viên như Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Zinedine Zidane, Marco Silva, Andoni Iraola và Xavi Hernandez cũng được nhắc đến, cho thấy ban lãnh đạo MU đang cân nhắc nhiều hướng đi khác nhau để tìm lại ánh hào quang đã mất.

Xem thêm
0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật