Thay thế tượng đài và áp lực vô hình
Khi Nguyễn Thị Oanh – người được xem là “tượng đài” của điền kinh Việt Nam – không tham dự nội dung 1.500m tại SEA Games 33, Bùi Thị Ngân được trao cơ hội thế vai đàn chị. Đây là một bước ngoặt lớn, bởi trước đó, tại SEA Games 32, Ngân chỉ giành HCB sau Oanh. Sự vắng mặt của Oanh đã tạo ra một khoảng trống lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội cho Ngân khẳng định bản thân. Cô chia sẻ đầy tự tin: “Không có chị Oanh, em cảm thấy thoải mái hơn, vì chị Oanh gần như là tượng đài và luôn giành HCV ở những nội dung chị ấy thi đấu”.
Cuộc đua nội bộ và chiến thắng thuyết phục
Ở nội dung 1.500m, Việt Nam có hai đại diện là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh. Cả hai nhanh chóng vượt lên dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ còn lại gần 30m ở 400m cuối. Kết quả, Ngân về nhất với thời gian 4’27”34, còn Khánh Linh về nhì với 4’29”76, bỏ xa vận động viên Philippines về thứ ba. Chiến thắng này không chỉ là thành tích cá nhân mà còn khẳng định sức mạnh của điền kinh nữ Việt Nam.
Hạnh phúc và khát vọng mới
Giành HCV SEA Games đầu tiên, Bùi Thị Ngân xúc động nói: “Em quá hạnh phúc với chiếc HCV SEA Games đầu tiên. Thực sự em phải đang kiềm nén cảm xúc dữ lắm, nếu không chắc em đã khóc trước mặt mọi người”. Đáng chú ý, cô từng gặp chấn thương nghiêm trọng trước giải nhưng đã kịp hồi phục. Ngân còn đặt mục tiêu giành thêm HCV ở nội dung 800m, hướng tới cú đúp lịch sử cho bản thân ở tuổi 24.