Trong bối cảnh mùa giải 2025/26 đang diễn ra đầy biến động, Manchester United đối mặt với nhiều thách thức về nhân sự. Mainoo, dù mới 20 tuổi, chỉ có một lần đá chính mùa này – đó lại là trận thua đau trước Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn. Kể từ tháng 5, anh chưa từng xuất phát ở Premier League. Trong khi đó, Zirkzee cũng không khá hơn khi xếp sau hàng loạt cái tên như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Mason Mount trong lựa chọn của HLV Amorim.
Việc không được ra sân thường xuyên khiến cả hai liên tục bị đồn đoán sẽ rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, theo The Sun, ban lãnh đạo MU đã quyết định “sẵn sàng từ chối mọi yêu cầu rời đội của cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng do lo ngại tình trạng thiếu hụt nhân sự”.
HLV Amorim cũng khẳng định: “Tôi hiểu rằng ở CLB này, mọi chuyện luôn ồn ào... nhưng họ là người của chúng tôi và chúng tôi cần tất cả để có một mùa giải thành công.” Sự kiên quyết này cho thấy MU đang đặt lợi ích tập thể lên trên hết, nhất là khi sắp mất nhiều trụ cột vì AFCON 2026.