Chiến thắng 4-2 trước Brighton đã đánh dấu bước tiến lớn của Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim. Huyền thoại Michael Carrick không tiếc lời ca ngợi bộ óc chiến thuật của Amorim, đặc biệt nhấn mạnh sự điều chỉnh thông minh ở tuyến giữa. Theo Carrick, Amorim đã khắc phục điểm yếu cố hữu khi cặp Bruno Fernandes và Casemiro thường xuyên bị áp đảo về quân số, bằng cách chỉ đạo Luke Shaw bó vào trung lộ hỗ trợ, tạo thành một hàng tiền vệ ba người linh hoạt.
Không dừng lại ở đó, các tiền đạo như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo cũng được yêu cầu lùi sâu, biến khu trung tuyến thành “cuộc chiến về quân số và không gian” mà Man United là người chiến thắng. Carrick khẳng định: “Không thể đòi hỏi chỉ hai tiền vệ làm điều đó trước một đội bóng mạnh như Brighton.”
Chiến thuật này giúp Quỷ Đỏ kiểm soát trận đấu, với các bàn thắng của Cunha, Casemiro và Mbeumo. Dù Brighton vùng lên ở cuối trận, Mbeumo đã dập tắt hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng phút 97. Sự kết nối ăn ý của bộ ba tấn công cũng là điểm sáng, mang lại niềm tin cho Man United trên hành trình mới.