Thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vẫn nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông khu vực. Điểm nhấn không nằm ở tỷ số, mà ở cách đội bóng của HLV Cristiano Roland phòng ngự và khiến đối thủ mạnh bậc nhất châu lục bế tắc suốt hơn 80 phút.
Hàng thủ chịu đựng hơn 80 phút
Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định U17 Việt Nam lép vế trong hiệp một nhưng phòng ngự kín kẽ, tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ U17 Hàn Quốc để dẫn trước 1-0 sau pha lập công của Lê Sỹ Bách phút 32. Tờ Money Today mô tả U17 Hàn Quốc “gặp rất nhiều khó khăn trong hơn 80 phút” trước hệ thống phòng ngự chắc chắn mà HLV Cristiano Roland xây dựng.
Góc nhìn từ Hàn Quốc: khó thắng chứ không dễ
Nate News cho rằng U17 Hàn Quốc chơi lấn lướt nhưng bế tắc trong tấn công, lại thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự nên bị U17 Việt Nam dẫn trước. Chỉ khi bước vào những phút cuối, đội bóng của HLV Back Gee-tae mới bùng nổ với các bàn thắng của An Sun-hyun, Ian Nam, An Joo-wan và Kim Ji-woo để thắng ngược 4-1.
Thất bại đậm, dấu ấn vẫn là phòng ngự
Trang 163 của Trung Quốc cũng nhấn mạnh U17 Việt Nam chơi phòng ngự phản công khá ấn tượng, có lợi thế dẫn bàn trước khi sụp đổ ở cuối trận vì thiếu chắc chắn. Trong bối cảnh U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 4 điểm, U17 Việt Nam vẫn giữ vị trí nhì bảng nhờ hơn U17 Yemen về đối đầu, và điều được nhắc đến nhiều nhất sau trận lại là cách họ đã phòng ngự trước đội bóng xứ kim chi.