Pep Guardiola kiệt sức, tuyển Ý lập tức mời gọi: Cơ hội đổi vận cho cả hai?

Man Utd chốt dàn thủ môn, Radek Vitek tính đường sang Celtic đổi vận?

Vì sao Morgan Rogers chọn Chelsea dù Arsenal từng dẫn đầu cuộc đua?

Thanh Hải

Thua 1-7, Curacao vẫn ăn mừng: Khi một bàn thắng quý hơn cả chiến thắng

Livano Comenencia bước vào khu phỏng vấn sau trận thua 1-7 mà vẫn cười rạng rỡ. Với hậu vệ trẻ này, bảng điện tử không che mờ được một sự thật khác: anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên của Curacao tại một kỳ World Cup, một khoảnh khắc mà anh nói đã mơ từ khi mới 5, 6 tuổi. Trong bối cảnh Curacao là quốc gia nhỏ nhất góp mặt ở giải, cú sút tung lưới Manuel Neuer mang ý nghĩa vượt xa một bàn gỡ hòa ngắn ngủi.

Tranh cãi quanh World Cup 48 đội

Trận thua đậm trước Đức lập tức trở thành ví dụ được lôi ra trong tranh luận về việc mở rộng World Cup lên 48 đội. Lập luận quen thuộc: thêm đội sẽ kéo theo chênh lệch trình độ, nhiều trận một chiều, ít tính cạnh tranh. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin thậm chí dự báo sẽ xuất hiện thêm nhiều trận “hoàn toàn không đáng xem”, củng cố quan điểm phản đối thể thức mới.

Tiếng nói phản kháng từ “những kẻ nhỏ bé”

Phản ứng trước phát biểu đó, một nhóm các nền bóng đá như Cape Verde, Curacao, Uzbekistan ra tuyên bố chung. Họ khẳng định tấm vé World Cup là thành quả của nhiều thế hệ, không có trận đấu nào là “không quan trọng”, và những lời nhận xét kiểu Ceferin “gây thất vọng sâu sắc”, bỏ qua nỗ lực của cầu thủ, huấn luyện viên, người làm bóng đá và người hâm mộ.

Khoảnh khắc khiến tranh luận trở nên phức tạp

Không khí trên khán đài khi Curacao ghi bàn cho thấy vì sao lập luận của các đội nhỏ có sức nặng. Sân Houston như nổ tung, còn ở Willemstad, người dân đổ ra đường ăn mừng. HLV 78 tuổi Dick Advocaat rưng rưng trước trận, rồi suýt khóc khi học trò lập công, nói rằng ông xúc động vì “niềm vui của người dân Curacao”. Sau trận, dàn cầu thủ Curacao vẫn cười tươi trong khu phỏng vấn, khó phân biệt đâu là đội ghi bảy bàn, đâu là đội thủng lưới bảy lần. Với họ, một bàn thắng đủ để biến thất bại thành cột mốc lịch sử, và đó là điều khiến mọi tranh cãi về “chất lượng” không còn đơn giản.

1
762 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Gốc gác làng quê và nếp sống chậm

Pau Cubarsí lớn lên ở Estanyol, một ngôi làng nông thôn nhỏ thuộc vùng Catalan, với dân số chưa tới 200 người. Khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi đồng cỏ, đồi núi, những con đường nhỏ và nhịp sống yên tĩnh, khác xa ánh đèn tại Barcelona hay những sân vận động lớn nhất châu Âu.

Gia đình Cubarsí có truyền thống làm nghề mộc qua nhiều thế hệ. Xưởng Fusteria Cubarsí hoạt động tại Estanyol từ năm 1905 và hiện do cha anh, Robert Cubarsí, điều hành. Khi còn nhỏ, Pau thường có mặt tại xưởng vào những kỳ nghỉ hè, chủ yếu quan sát và phụ những công việc đơn giản.

Estanyol cũng là nơi Cubarsí tìm về mỗi khi có thời gian nghỉ. Anh từng mô tả quê nhà như một không gian giúp mình tránh xa sự chú ý, tận hưởng thời gian bên gia đình và những người bạn thân. Sự bình yên ấy góp phần hình thành tính cách kín đáo, điềm tĩnh của trung vệ tuyển Tây Ban Nha.

La Masia và những lựa chọn giữ chân trên mặt đất

Cubarsí gia nhập học viện Barcelona năm 2018, khi mới 11 tuổi. Vì Estanyol cách trung tâm huấn luyện của Barcelona khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển, anh chuyển vào sống tại khu nội trú La Masia để thuận lợi cho việc tập luyện và học tập.

Ngay cả khi đã ra mắt đội một Barcelona và thi đấu tại Champions League ở tuổi 17, Cubarsí vẫn duy trì cuộc sống tại La Masia. Anh tiếp tục sinh hoạt cùng những cầu thủ trẻ khác thay vì vội vàng chuyển ra ngoài, qua đó giữ được nhịp sống quen thuộc trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến rất nhanh.

Sau khi rời khu nội trú, Cubarsí chuyển đến sống cùng chị gái Irene tại Barcelona. Irene làm trong lĩnh vực vật lý trị liệu, còn cha mẹ anh thường xuyên đi từ Estanyol đến thăm 2 chị em. Môi trường sống của trung vệ trẻ vì thế vẫn chủ yếu xoay quanh những người thân trong gia đình.

Tính cách điềm tĩnh phản chiếu trên sân cỏ

Cubarsí cho biết mỗi khi trở về Estanyol, anh chỉ muốn tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè, tạm gác lại áp lực bóng đá. Ngoài sân cỏ, anh thích cuộc sống yên tĩnh và đặc biệt coi trọng giấc ngủ. Trung vệ Barcelona từng tiết lộ thường ngủ ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để bảo đảm khả năng hồi phục.

Phong thái ấy được thể hiện rõ trong cách Cubarsí thi đấu. Anh xử lý bóng bình tĩnh, hiếm khi chuyền vội và luôn cố gắng tìm phương án đưa bóng vượt qua tuyến pressing đầu tiên của đối phương. Dù mới 19 tuổi, anh đã được xem là một trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu, với khả năng tổ chức lối chơi từ hàng phòng ngự gợi nhớ đến Gerard Piqué.

Cubarsí không phải mẫu cầu thủ thích phô trương. Sự chững chạc của anh đến từ cách quan sát tình huống, chọn vị trí và kiểm soát bóng hơn là những pha tranh chấp quyết liệt không cần thiết. Đó cũng là lý do anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của cả Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Từ cậu bé Estanyol đến nhà vô địch thế giới

Sau trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp, một bức ảnh thời thơ ấu của Cubarsí được ghép với câu: “Xin lỗi ông Mbappé, nhưng thầy bảo cháu phải khóa chặt ông”. Hình ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhưng đây chỉ là nội dung do người hâm mộ tạo ra, không phải phát biểu thực tế của Cubarsí.

Điều có thật là trung vệ 19 tuổi đã góp phần giúp Tây Ban Nha hạn chế Kylian Mbappé và thắng Pháp 2-0 ở bán kết. Sau đó, anh tiếp tục đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết, trở thành một trong 5 cầu thủ tuổi teen từng vô địch World Cup và là hậu vệ đầu tiên giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Ở cuối thời gian thi đấu chính thức, Cubarsí phải nhận pha vào bóng nguy hiểm của Enzo Fernández. Tiền vệ Argentina nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu, khiến đội đương kim vô địch phải bước vào hiệp phụ với 10 người.

Cubarsí vẫn giữ được sự bình tĩnh trong những phút căng thẳng nhất. Anh dẫn đầu toàn bộ cầu thủ ở trận chung kết với 139 lần chạm bóng, 121 đường chuyền chính xác, tỷ lệ chuyền thành công 96%, 21 đường chuyền xuyên tuyến và 6 lần phá bóng. Đây là màn trình diễn tiêu biểu cho hình ảnh của anh trong cả giải đấu: chắc chắn khi phòng ngự và chính xác khi triển khai bóng.

Giữa ánh đèn của một nhà vô địch thế giới, Cubarsí vẫn giữ dáng vẻ của chàng trai lớn lên tại Estanyol: kín đáo, bình thản và gắn bó với gia đình. Sự khác biệt lớn nhất là giờ đây, cậu bé của ngôi làng chưa tới 200 dân đã đứng ở trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Xem thêm
1
736 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một HLV tự cho mình “cạn pin”

Sau 10 năm ở Manchester City, Pep Guardiola chia tay trong trạng thái kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Ông nói thẳng mình “rất mệt”, “cần nghỉ ngơi” và không còn đủ năng lượng cho nhịp thi đấu 3 ngày một trận, luôn phải đua tranh danh hiệu. Dù vậy, quãng thời gian này mang lại cho ông “hành lý ký ức” lớn nhất sự nghiệp, từ Barcelona, Bayern Munich cho tới Manchester.

Guardiola khẳng định quyết định rời City đến vào đúng thời điểm. Ông muốn tạm rời xa bóng đá, dành thời gian cho gia đình và khám phá một cuộc sống khác sau gần 20 năm liên tục làm việc trong môi trường đỉnh cao. Từ tâm thế đó, câu chuyện trở lại bóng đá của ông, nếu có, sẽ khó giống với những gì từng trải qua ở cấp câu lạc bộ.

Ý mở cửa trước, với một lời mời rất cụ thể

Liên đoàn Bóng đá Italy được cho là đã chủ động thực hiện bước đi đầu tiên. Tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo sang Barcelona gặp Guardiola, với các cuộc trao đổi kéo dài gần 3 ngày nhằm thuyết phục ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Italy đang ở giai đoạn hụt hẫng. Họ từng thắng Anh trên chấm luân lưu trong trận chung kết EURO 2020, nhưng lại vắng mặt tại 3 kỳ World Cup liên tiếp. Thất bại mới nhất đến trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi Italy thua 1-4 trong loạt luân lưu.

Gennaro Gattuso rời ghế sau thất bại, trong khi đội tuyển cần nhanh chóng tìm người dẫn dắt mới để chuẩn bị cho Nations League và chiến dịch vòng loại EURO 2028. Ngoài Guardiola, một số ứng viên khác được nhắc đến gồm Andrea Pirlo, Antonio Conte và Roberto Mancini.

Lợi thế riêng của tuyển Italy với Guardiola

Với Guardiola, Italy không phải vùng đất xa lạ. Ông nói tiếng Italy trôi chảy và từng thi đấu tại Serie A cho Brescia và Roma vào đầu những năm 2000. Guardiola cũng duy trì mối quan hệ tốt với Maldini và Leonardo, yếu tố có thể giúp Liên đoàn Bóng đá Italy trong quá trình đàm phán.

Nếu nhận lời, Guardiola sẽ trở thành HLV ngoại thứ 2 trong lịch sử tuyển Italy, sau Helenio Herrera, người từng có thời gian ngắn làm việc cùng đội tuyển trong thập niên 1960.

Công việc ở đội tuyển cũng khác hẳn môi trường câu lạc bộ mà Guardiola vừa rời bỏ. Ông sẽ không còn phải chuẩn bị cho các trận đấu liên tục hay duy trì cường độ làm việc 3 ngày một trận trong phần lớn mùa giải.

Nhiệm vụ chính là giúp Italy trở lại các giải đấu lớn, trước mắt là EURO 2028. Các đợt tập trung đội tuyển diễn ra cách quãng hơn, có thể phù hợp với một HLV vừa tuyên bố cần lùi lại khỏi guồng quay thường nhật. Tuy nhiên, Guardiola hiện vẫn chưa cam kết trở lại và cho biết ông đang hài lòng với khoảng thời gian xa bóng đá.

Góc nhìn từ Anh: Tuchel, FA và cái tên Guardiola

Trong khi Italy đã hành động, tuyển Anh ở trong hoàn cảnh khác. Đội vừa giành hạng 3 World Cup 2026, thành tích tốt nhất của bóng đá nam Anh tại giải đấu kể từ chức vô địch năm 1966.

Thomas Tuchel bắt đầu dẫn dắt tuyển Anh từ tháng 1/2025. Đến tháng 2/2026, ông ký hợp đồng mới có thời hạn đến sau EURO 2028 và vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá Anh.

Dù vậy, thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup, cùng những điều chỉnh thiên về phòng ngự sau khi Anh dẫn 1-0, khiến Tuchel bị chỉ trích. Đội bóng của ông lùi sâu, chuyển sang hàng thủ 5 người và để Argentina ghi 2 bàn muộn.

Wayne Rooney cho rằng Tuchel vẫn nên tiếp tục công việc, trừ khi FA có cơ hội đưa Guardiola về dẫn dắt đội tuyển. Cựu đội trưởng tuyển Anh nhận định hiện không có ứng viên nào khác đủ sức tạo ra sự nâng cấp rõ rệt ngoài cựu HLV Man City.

Trước khi bổ nhiệm Tuchel, FA từng tiếp xúc với Guardiola. Theo các nguồn tin, 2 bên thậm chí đạt thỏa thuận miệng vào năm 2024, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó quyết định gia hạn và ở lại Manchester City.

Hai bối cảnh, một cái tên

Guardiola rời Man City với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn, 3 Siêu cúp Anh, Champions League 2023, Siêu cúp châu Âu và Cúp thế giới các câu lạc bộ.

Nếu không tính 3 Siêu cúp Anh, Guardiola giành tổng cộng 17 danh hiệu lớn trong 10 năm tại Man City. Ông cũng khép lại mùa giải cuối cùng bằng cú đúp FA Cup và Cúp Liên đoàn.

Trước đó là chuỗi thành công tại Barcelona và Bayern Munich. Thành tích ấy khiến tên Guardiola luôn xuất hiện mỗi khi một đội tuyển lớn tìm HLV mới.

Hiện tại, Italy là bên đã chủ động, có khoảng trống trên ghế nóng và một lịch trình quốc tế có thể phù hợp hơn với mong muốn giảm tải của ông. Anh đang có HLV đương nhiệm, vừa đạt thành tích cao tại World Cup và vẫn được FA hậu thuẫn, dù những tranh cãi về chiến thuật chưa hoàn toàn lắng xuống.

Trong bối cảnh đó, tương lai của Guardiola nằm giữa 2 thực tế: một đội tuyển đang khủng hoảng và cần người dẫn dắt mới, còn đội tuyển kia tương đối ổn định nhưng luôn bị đặt câu hỏi mỗi khi xuất hiện một HLV tầm cỡ như ông.

Xem thêm
0
497 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Những khoảnh khắc riêng tư giữa sân khấu khổng lồ

Giữa pháo hoa, những chương trình mở màn hoành tráng và các sân vận động khổng lồ luôn chật kín khán giả, World Cup 2026 vẫn được ghi dấu bằng những khoảnh khắc rất riêng của từng con người. Raúl Jiménez ghi bàn World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 35, giúp Mexico thắng Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc. Sau pha lập công, anh giơ tay tưởng nhớ người cha qua đời hồi tháng 3, trong khi chiếc băng bảo vệ đầu tiếp tục gợi lại chấn thương vỡ hộp sọ từng đe dọa tính mạng anh năm 2020.

Fabián Ruiz của Tây Ban Nha cũng để lại một hình ảnh giàu cảm xúc khi ghi bàn vào lưới Bỉ. Tiền vệ này nhét bóng vào trong áo để thông báo người bạn đời đang mang thai, mang niềm vui riêng của gia đình vào giữa một trận đấu căng thẳng tại World Cup.

Niềm vui, nước mắt và những cái ôm đặc biệt

Ở chiều ngược lại, Folarin Balogun trở thành tâm điểm vì án treo giò được hoãn, giúp anh đủ điều kiện ra sân trong trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 16 đội. Đội chủ nhà thua 1-4 và phải dừng bước. Sau trận, Balogun chủ động tìm đến Rudi Garcia, còn HLV tuyển Bỉ sau đó khẳng định ông không đổ lỗi cho tiền đạo Mỹ về những tranh cãi liên quan quyết định kỷ luật của FIFA.

Neymar gục xuống khóc sau khi Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội. Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trên chấm phạt đền, nhưng không thể ngăn đội tuyển 5 lần vô địch thế giới bị loại. Sau trận, Neymar tuyên bố sự nghiệp của mình với tuyển Brazil đã kết thúc, qua đó xác nhận đây là lần cuối anh xuất hiện tại World Cup.

Ở phía đối diện, Erling Haaland trở thành biểu tượng cho niềm vui của Na Uy sau khi ghi cả 2 bàn loại Brazil. Màn ăn mừng “chèo thuyền” theo phong cách Viking của đội bóng Bắc Âu tiếp tục lan rộng, tạo nên sự đối lập hoàn toàn với hình ảnh Neymar quỳ gối và rơi nước mắt trên sân.

Khi đối thủ trở thành bạn đồng hành

Không phải khoảnh khắc nào sau trận đấu cũng gắn với tranh cãi hay thất vọng. Trận tranh hạng 3 giữa Anh và Pháp, nơi tuyển Anh thắng 6-4 trong màn rượt đuổi có 10 bàn thắng, khép lại bằng hình ảnh các cầu thủ 2 đội nắm tay và cầu nguyện cùng nhau.

Dayot Upamecano, Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guéhi, Jean-Philippe Mateta và Trevoh Chalobah cùng quỳ xuống thành một vòng tròn. Giữa tiếng ồn của sân vận động và cảm xúc trái ngược của đội thắng, đội thua, khoảnh khắc ấy tạo ra một khoảng lặng hiếm hoi tại giải đấu.

Áp lực vô hình trên vai những ngôi sao lớn

Cristiano Ronaldo, ở tuổi 41, vẫn là tâm điểm của các ống kính mỗi khi dẫn Bồ Đào Nha ra sân. Anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, kéo dài cột mốc từ năm 2006 đến 2026. Hành trình của Bồ Đào Nha sau đó kết thúc khi họ thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội.

Lionel Messi cũng xuất hiện trong một trong những bức ảnh nổi bật nhất giải. Trước trận gặp Thụy Sĩ, anh đứng lặng bên cột cờ góc, phía sau là rừng áo xanh trắng của người hâm mộ Argentina. Hình ảnh ấy tạo cảm giác đội trưởng 39 tuổi đang mang theo kỳ vọng của cả một đất nước trên đôi vai cúi xuống.

Messi từng vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup trong hành trình của Argentina, trước khi Kylian Mbappé vượt qua anh ở trận tranh hạng 3. Anh cũng thiết lập kỷ lục ghi bàn trong 9 trận World Cup liên tiếp, gồm 4 trận cuối tại Qatar 2022 và 5 trận đầu năm 2026. Chuỗi thành tích này dừng lại ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ.

Những dấu chấm hết và lời chia tay chưa nói

Giải đấu chất chứa nhiều dấu hiệu của một cuộc chuyển giao thế hệ. Neymar xác nhận đã khép lại sự nghiệp quốc tế sau thất bại trước Na Uy. Ronaldo cũng rời kỳ World Cup thứ 6 sau khi Bồ Đào Nha bị loại, trong khi tương lai của Luka Modrić, Kevin De Bruyne và Messi vẫn để lại nhiều câu hỏi.

Ở hướng ngược lại, những gương mặt trẻ bắt đầu bước lên sân khấu lớn. Lamine Yamal gây chú ý với hình ảnh quỳ cầu nguyện trên mặt cỏ trước khi bóng lăn. Jude Bellingham và Harry Kane cùng các đồng đội hát vang “Wonderwall” với người hâm mộ Anh sau một chiến thắng tại vòng bảng.

Bellingham kết thúc World Cup với 7 bàn, còn Kane ghi 6 bàn. Họ trở thành những đầu tàu trong hành trình giúp tuyển Anh giành vị trí thứ 3, thành tích tốt nhất của đội bóng kể từ chức vô địch năm 1966. Một thế hệ cũ đang dần rời sân khấu, nhưng World Cup vẫn tiếp tục bằng những con người mới, những câu chuyện mới và những khoảnh khắc riêng tư được lưu giữ giữa sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Xem thêm
0
184 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Liên đoàn bóng đá Ý đang đặt cược lớn khi tiếp cận Pep Guardiola cho ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Sau ba kỳ liên tiếp vắng mặt ở World Cup, dù từng vô địch châu Âu năm 2021, bóng đá Ý rơi vào vòng xoáy thất vọng và cần một cú hích đủ mạnh để đổi hướng.

Guardiola ở vị thế “người được chọn”

Báo chí Ý khẳng định Guardiola là mục tiêu số một trong kế hoạch làm lại từ đầu của Liên đoàn. Một phái đoàn do tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và trợ lý Leonardo dẫn đầu đã bay sang Barcelona, làm việc với Guardiola trong ba ngày. Việc các cuộc trao đổi kéo dài cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa khép lại cánh cửa với đội tuyển Ý, dù ông từng nói trên truyền hình rằng mình “cần lùi lại” và “chưa có kế hoạch huấn luyện trong một thời gian”.

Maldini và cuộc đại tu ở thượng tầng

Sự xuất hiện của Maldini trong vai trò giám đốc kỹ thuật là tín hiệu cho thấy Liên đoàn Ý không muốn chỉ thay huấn luyện viên. Họ đang tiến hành một cuộc thay đổi toàn diện ở cấp quản lý, với mục tiêu đưa đội tuyển trở lại quỹ đạo sau khi bị Thụy Sĩ loại ở Euro 2024. Trong bức tranh đó, Guardiola được xem là mảnh ghép trung tâm để định hình lại phong cách và kết quả thi đấu.

Những phương án dự phòng trong tay FIGC

Dù ưu tiên Guardiola, Liên đoàn Ý vẫn giữ cho mình các lựa chọn khác. Roberto Mancini, người từng dẫn dắt đội tuyển lên ngôi vô địch châu Âu 2021, vẫn nằm trong danh sách. Andrea Pirlo cũng được nhắc đến như một ứng viên. Điều này cho thấy quyết tâm phải có một gương mặt đủ tầm thay thế Gennaro Gattuso, trong bối cảnh chiếc ghế nóng đội tuyển Ý đang là tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu.

Xem thêm
0
8,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Một mục tiêu được “khoanh tròn” từ đầu hè

Trong kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, Chelsea xác định rõ nhu cầu bổ sung một cầu thủ tấn công đủ khả năng đá chính ngay lập tức và đảm nhiệm nhiều vai trò. Danh sách ứng viên được lập ra, nhưng Morgan Rogers sớm trở thành mục tiêu được ban lãnh đạo và tân huấn luyện viên Xabi Alonso đặc biệt quan tâm.

Ban huấn luyện đánh giá cao khả năng thi đấu linh hoạt của Rogers. Anh có thể xuất phát ở cánh trái, cánh phải, vị trí hộ công, trung phong ảo hoặc lùi xuống hỗ trợ tuyến giữa. Thể hình, sức mạnh, khả năng kéo bóng và thái độ thi đấu của tuyển thủ Anh cũng được xem là phù hợp với kế hoạch xây dựng đội hình mới tại Stamford Bridge.

Rogers được mô tả là người khiêm tốn, không màu mè và có khả năng trở thành một trong những thủ lĩnh của đội nhờ sự chín chắn trong cách ứng xử. Mùa 2025/26, anh ghi 14 bàn và có 12 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Aston Villa. Ở tuổi 23, Rogers trở thành mẫu cầu thủ Chelsea muốn kết hợp với Cole Palmer, João Pedro và Estêvão trên hàng công.

Cuộc gọi từ Xabi Alonso và cảm giác được lựa chọn

Sau khi tuyển Anh dừng bước ở bán kết World Cup, Chelsea bước vào giai đoạn quyết định của thương vụ. Đội bóng thành London mở đàm phán với Aston Villa và phía đại diện của Rogers, trong khi Xabi Alonso trực tiếp liên hệ với cầu thủ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trình bày kế hoạch sử dụng Rogers trong hệ thống của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng tuyển thủ Anh đã nằm trong danh sách ưu tiên kể từ khi ông nhận việc tại Chelsea vào tháng 5.

Rogers ấn tượng với cách Alonso giải thích vai trò dành cho mình và việc một huấn luyện viên có danh tiếng lớn quyết liệt theo đuổi anh. Mối quan hệ của Rogers với một số cầu thủ Chelsea cũng mang lại lợi thế cho đội chủ sân Stamford Bridge. Anh là bạn thân của Cole Palmer, đồng thời có quan hệ tốt với Reece James và Levi Colwill.

Arsenal và lý do Chelsea vượt lên

Rogers không thiếu lựa chọn. Arsenal từng xem anh là mục tiêu tấn công số 1 và dẫn đầu cuộc đua trong nhiều tuần. Mikel Arteta trực tiếp nói chuyện với cầu thủ, trong khi một số tuyển thủ Anh thuộc biên chế Arsenal cũng tham gia thuyết phục anh chuyển đến sân Emirates.

Tuy nhiên, Arsenal không muốn đáp ứng mức định giá của Aston Villa. Đội bóng thành London được cho là chỉ sẵn sàng chi khoảng 80 triệu bảng, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu của Villa. Việc Arsenal vẫn xem xét những mục tiêu tấn công khác cũng khiến phía Rogers không cảm nhận được rằng anh là sự lựa chọn tuyệt đối.

Chelsea tận dụng thời cơ bằng cách đáp ứng mức phí 117 triệu bảng và thể hiện rõ Rogers là trọng tâm trong kế hoạch của Alonso. Sự quyết đoán ấy giúp họ vượt qua Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh. Mức phí này cũng vượt con số 116 triệu bảng mà Manchester City chi cho Elliot Anderson, qua đó lập kỷ lục mới dành cho một cầu thủ người Anh.

Aston Villa và cái giá 117 triệu bảng

Ở chiều ngược lại, Aston Villa ý thức rằng để tiếp tục tái đầu tư đội hình và đáp ứng các quy định tài chính, họ phải cân nhắc bán một tài sản lớn với mức giá phù hợp. Rogers không gây sức ép đòi ra đi, nhưng mức đề nghị 117 triệu bảng tạo ra cơ hội khó từ chối.

HLV Unai Emery xem Rogers là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống của mình. Anh vừa giúp Villa vô địch Europa League, giành suất dự Champions League và tiếp tục phát triển thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật tại Ngoại hạng Anh.

Các thương vụ lớn trên thị trường, đặc biệt là việc Manchester City chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson, giúp Villa có cơ sở giữ lập trường cứng rắn. Đội bóng thành Birmingham cũng đã tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng như Johan Manzambi và João Gomes, tạo thêm phương án nhân sự sau những biến động của đội hình.

Cách Chelsea chốt thương vụ trong 72 giờ

Chelsea và Aston Villa vốn có quan hệ làm ăn tốt. Bên cạnh đó, giám đốc Joe Shields từng biết Rogers từ thời cả 2 còn làm việc tại Manchester City, giúp Chelsea có thêm hiểu biết về tính cách và quá trình phát triển của cầu thủ.

Chelsea không tiến hành bước quyết định khi tuyển Anh vẫn còn thi đấu tại World Cup, nhằm tránh khiến Rogers mất tập trung. Sau khi đội tuyển Anh bị Argentina loại ở bán kết, thương vụ tăng tốc nhanh chóng.

Trong khoảng 72 giờ, Chelsea đáp ứng mức giá của Villa và đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân. Rogers đồng ý ký hợp đồng 6 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Cấu trúc thu nhập gồm mức lương cơ bản nằm trong khung của đội bóng cùng các khoản thưởng liên quan đến số trận ra sân và thành tích tập thể.

Rogers sau đó được sắp xếp kiểm tra y tế tại London trước khi nghỉ ngơi sau một mùa giải kéo dài cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Nền tài chính cho một canh bạc lớn

Chelsea đã thu về khoảng 120 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong mùa hè, với những thương vụ đáng chú ý gồm Marc Cucurella, Andrey Santos, Tyrique George và Jimmy-Jay Morgan. Đội bóng còn nhận khoảng 17 triệu bảng tiền bồi thường từ Manchester City sau khi Enzo Maresca rời Stamford Bridge.

Nếu cộng khoản bồi thường này, tổng nguồn thu liên quan có thể tiến gần 140 triệu bảng. Chelsea dự kiến tiếp tục thanh lý đội hình để tạo thêm dư địa tài chính cho Rogers và ít nhất một số bản hợp đồng quan trọng khác.

Chelsea vừa kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 10 với 52 điểm và không giành vé dự cúp châu Âu. Trong hoàn cảnh đó, đội bóng sử dụng lịch sử chinh phục danh hiệu cùng kế hoạch đưa câu lạc bộ trở lại nhóm dẫn đầu để thuyết phục Rogers.

Với Chelsea, việc chi 117 triệu bảng cho một cầu thủ 23 tuổi không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu chuyên môn. Đây còn là tuyên bố về tham vọng của đội bóng dưới thời Xabi Alonso, đồng thời cho thấy họ sẵn sàng đặt một khoản đầu tư lớn vào cầu thủ được xem là trung tâm của dự án mới.

Xem thêm
0
701 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật