Khởi đầu bùng nổ, City khiến MU choáng váng
Ngay từ phút thứ 3, Sesko đã khiến Donnarumma phải trổ tài, nhưng chỉ vài phút sau, Doku biến Luke Shaw thành “người qua đường” rồi kiến tạo cho Foden mở tỷ số. MU kiểm soát bóng nhiều nhưng sắc bén thì chẳng thấy đâu. Hiệp một khép lại với chỉ 5 cú sút, đủ để các fan hai đội tranh thủ... đi pha trà.
Chiến thuật: City “bẫy” MU, Doku và Haaland nhảy múa
Pep Guardiola tung sơ đồ 4-3-3 linh hoạt, tập trung khai thác cánh phải của MU. Doku liên tục “quẩy” khiến hậu vệ đối phương chóng mặt, tạo ra 4 đường chuyền quyết định. Sau khi dẫn bàn, City chuyển sang phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Doku và Haaland, còn MU thì... tạt bóng mãi mà chẳng ai đánh đầu trúng đích.
Thống kê: MU cầm bóng nhiều, City ghi bàn nhiều
United cầm bóng 54,9%, chuyền nhiều hơn, tạt bóng nhiều hơn, nhưng City mới là đội sút trúng đích gấp đôi và ghi 3 bàn. Haaland tiếp tục là “ác mộng” của Quỷ đỏ với cú đúp, còn Maguire lại “tặng quà” cho đối thủ. Thống kê đẹp chỉ để... an ủi, khi MU vẫn thua toàn diện về hiệu quả.