Man City vừa vùi dập MU, Arsenal có đủ bản lĩnh ngăn Haaland gieo ác mộng?

Barca đại thắng 6-0 Valencia: Đã đến lúc hết phụ thuộc vào Lamine Yamal?

Flick nghiêm khắc nhưng "mềm lòng" với Raphinha: Barca đang có đặc quyền ngầm?

Bruno Fernandes nói thật: MU thua vì thiếu dũng cảm, đá đểu sự hèn nhát của Amorim?

Quang Đăng

Sesko bị "bỏ đói" ở MU: Đầu tư lớn, hiệu quả nhỏ giọt?

Manchester United đầu tư lớn vào Benjamin Sesko với hy vọng giải quyết vấn đề ghi bàn. Tuy nhiên, trận ra mắt đá chính của Sesko tại Ngoại hạng Anh lại không như mong đợi. Anh gần như bị cô lập trên hàng công, không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng săn bàn của mình.

Amad Diallo và Patrick Dorgu, hai vệ tinh quan trọng, lại không thể hỗ trợ tốt cho Sesko. Amad không tạo ra khác biệt, còn Dorgu dù có 3 đường chuyền quan trọng nhưng các quả tạt đều thiếu chính xác. Nhà báo Samuel Luckhurst nhận xét các quả tạt cho Sesko rất tệ, khiến anh không có bóng để dứt điểm.

Việc Amad và Dorgu để mất bóng tới 25 lần càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu bóng cho Sesko. Trong bối cảnh đó, tiền đạo người Slovenia chỉ biết “chạy không bóng” mà không có cơ hội ghi bàn. MU cần có kế hoạch rõ ràng hơn để tận dụng tối đa tiềm năng của Sesko.

0
379 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Sau thất bại nặng nề 0-3 trước Man City, Wayne Rooney đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Manchester United: sự thiếu hụt tố chất thủ lĩnh và tinh thần chiến đấu. Theo Rooney, đây là nguyên nhân cốt lõi khiến đội bóng sa sút, đặc biệt khi đối đầu với những đối thủ lớn. Ông nhấn mạnh: “Harry Maguire nên đá chính. Tôi không hiểu tại sao một trung vệ có tố chất lãnh đạo như cậu ấy lại bị gạt ra ngoài, nhất là khi hàng thủ ba người hiện tại quá mong manh.”

Rooney cũng đồng tình với Roy Keane khi chỉ trích thái độ thi đấu bạc nhược của toàn đội, cho rằng việc không có một pha tắc bóng quyết liệt hay thẻ vàng nào là dấu hiệu của sự buông xuôi. Ông cho rằng, trong một trận derby, điều này là không thể chấp nhận.

Bên cạnh đó, Rooney bày tỏ sự cảm thông với Benjamin Sesko, cho rằng tiền đạo trẻ này đang bị cô lập và không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội, khiến tiềm năng của anh bị lãng phí.

Xem thêm
0
185 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Trận derby Thủ đô tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026 đã chứng kiến màn so tài căng thẳng giữa Viettel và Hà Nội. Bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique đã giúp Viettel giành chiến thắng 1-0, qua đó tiến vào vòng 1/8. Dù hài lòng với kết quả, huấn luyện viên Velizar Popov vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi nhận định: “Hà Nội vẫn là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất Việt Nam”.

Ông Popov nhấn mạnh rằng những thất bại gần đây của Hà Nội chủ yếu do thiếu may mắn, chứ không phản ánh đúng thực lực của họ. “Thế trận hôm nay rất cân bằng, mang tính cạnh tranh cao và có thể coi là 50-50”, ông chia sẻ. Vị chiến lược gia người Bulgaria cũng chỉ ra sự khắc nghiệt của thể thức loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Chiến thắng này không chỉ là bước tiến quan trọng cho Viettel mà còn đặt ra thách thức lớn cho Hà Nội, buộc họ phải nhanh chóng vượt qua khủng hoảng để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.

Xem thêm
0
40 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Chiến thắng 3-0 của Man City trước MU tại Etihad không chỉ là một trận derby áp đảo, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi sâu sắc trong triết lý của Pep Guardiola. Nhiều ý kiến cho rằng MU quá yếu, nhưng thực tế, Man City đã trình diễn một lối chơi khác biệt, tối giản nhưng hiệu quả đến bất ngờ.

Guardiola vốn nổi tiếng với những nguyên tắc khắt khe về kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi từ hàng thủ. Tuy nhiên, mùa này, ông đã mạnh dạn thay đổi. Việc chiêu mộ Donnarumma – một thủ môn xuất sắc trong cản phá nhưng không giỏi chơi chân – là minh chứng rõ ràng cho sự ưu tiên hiệu quả phòng ngự hơn là kỹ thuật cá nhân. Hàng thủ cũng được xây dựng dựa trên tốc độ và sức mạnh, với Khusanov hoạt động như một “cỗ máy” không ngại va chạm.

Đáng chú ý, Man City không còn kiểm soát bóng bằng mọi giá. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho MU, chờ đợi cơ hội phản công sắc bén. Sự đơn giản hóa này giúp Man City trở nên thực dụng, hiệu quả và khó lường hơn bao giờ hết, dù đôi khi bị đánh giá thấp vì không còn “màu mè” như trước.

Xem thêm
0
30 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Chỉ mất 8 phút sau khi vào sân, Raphinha đã lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng, như một lời khẳng định với HLV Hansi Flick về giá trị của mình. Dù Flick nổi tiếng nghiêm khắc, từng không ngần ngại loại Jules Kounde hay Inaki Pena vì vi phạm kỷ luật, nhưng trường hợp của Raphinha lại là ngoại lệ hiếm hoi. Dù đến muộn buổi tập, anh vẫn được trao cơ hội thi đấu và đáp lại bằng một cú đúp ấn tượng, dù phải chơi ở cánh phải không phải sở trường.

Điều này đặt ra câu hỏi về “đặc quyền” trong đội hình Barca, khi Flick vẫn giữ vững kỷ luật nhưng cũng linh hoạt với những cá nhân biết tận dụng cơ hội. Sự hài lòng lan tỏa: Flick khẳng định uy quyền, Raphinha chứng minh giá trị, còn Barca hưởng lợi với chiến thắng và tinh thần tốt trước thềm Champions League.

Bên cạnh đó, Ferran Torres tiếp tục duy trì phong độ cao, trong khi Fermin Lopez và tân binh Marcus Rashford cũng để lại dấu ấn. Rashford dù còn hạn chế, nhưng đã kiến tạo cho Raphinha, cho thấy tiềm năng phát triển trong màu áo mới.

Xem thêm
0
171 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Cuộc đua Quả bóng vàng 2025 bất ngờ bị phủ bóng bởi một vụ việc gây tranh cãi liên quan đến Ousmane Dembele. Một email với tiêu đề "Cơ hội hợp tác bí mật" đã được gửi tới nhà báo Neal Gardner, đề nghị ông đăng tải các tweet ủng hộ Dembele để đổi lấy thù lao, với yêu cầu tuyệt đối giữ kín. Gardner, vốn là cây bút uy tín và fan Barcelona, đã công khai toàn bộ nội dung email, khẳng định: "Tôi không biết ai đứng sau việc này, nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn lố bịch và tôi phải lên tiếng cảnh báo."

Vụ việc nhanh chóng gây bão dư luận, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong truyền thông thể thao. Điều tra ban đầu hướng về phía Dembele, song đại diện của anh phủ nhận mọi liên quan. Nguồn gốc email được xác định từ Bangrr International, một công ty Ấn Độ, với lời giải thích rằng đây chỉ là hành động tự phát của một thực tập sinh 18 tuổi, không phải chiến dịch chính thức.

Dù lời giải thích này còn nhiều nghi vấn, sự việc đã phơi bày nguy cơ thao túng dư luận và nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức, minh bạch trong bóng đá hiện đại.

Xem thêm
0
351 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật