Vấn đề kỷ luật: căn bệnh trầm kha tại Stamford Bridge
Trận hòa 1-1 trước Arsenal vừa qua không chỉ là minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường của Chelsea mà còn phơi bày một vấn đề nhức nhối: sự vô kỷ luật. Dù phải chơi thiếu người từ hiệp một sau tấm thẻ đỏ của Moises Caicedo, The Blues vẫn giữ lại được một điểm quý giá. Tuy nhiên, đằng sau sự tự hào ấy là nỗi lo lớn khi đây đã là chiếc thẻ đỏ thứ bảy của Chelsea trên mọi đấu trường mùa này – một con số đáng báo động với đội bóng đặt mục tiêu vô địch.
Hệ lụy từ những chiếc thẻ phạt không đáng có
Không chỉ Caicedo, danh sách “tội đồ” còn có Trevoh Chalobah, Robert Sanchez và thậm chí cả huấn luyện viên Enzo Maresca. Theo thống kê từ WhoScored, Chelsea đã nhận tới 42 thẻ vàng, biến họ thành một trong những đội bóng “xấu chơi” nhất giải. Cựu thủ môn David James từng cảnh báo: “Chelsea chỉ có thể vô địch nếu giữ đủ người trên sân.” Đáng tiếc, lời cảnh báo này dường như bị phớt lờ.
Nguy cơ tự đánh mất cơ hội của chính mình
Sự thiếu kinh nghiệm của đội hình trẻ, cộng với những cái đầu nóng, đang khiến Chelsea tự làm khó mình. Trong các trận mất người, họ đều đánh rơi điểm số. Nếu không kiểm soát được vấn đề kỷ luật, mọi nỗ lực chuyên môn sẽ bị lu mờ. Enzo Maresca cần gấp rút tìm ra giải pháp, nếu không, giấc mơ vô địch của Chelsea sẽ mãi chỉ là ảo vọng.