Danh hiệu xứng đáng cho Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình tối 26/8, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik xứng đáng nâng cúp sau hành trình thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala ở lượt đi.
Nhưng riêng 90 phút cuối cùng, Việt Nam cũng nhận được không ít may mắn: Thái Lan đá hỏng phạt đền và có tới 2 tình huống phản lưới.
Thoát hiểm trên chấm 11m
Thái Lan nhập cuộc đúng với mục tiêu phải ghi bàn sớm. Phút 12, Yotsakon Burapha dứt điểm chéo góc mở tỷ số, rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 1-2. Trước đó chỉ 3 phút, Việt Nam đã phải thay Văn Vĩ vì chấn thương. Đầu hiệp 2, sức ép tiếp tục tăng khi Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm và Thái Lan được hưởng phạt đền. Nếu Kakana Khamyok ghi bàn, tỷ số sau 2 lượt sẽ trở lại 2-2. Nhưng tiền vệ Thái Lan lại sút vọt xà.
Khoảnh khắc ấy gần như làm đổi chiều trận đấu. Chỉ 4 phút sau, ở phút 52, Hoàng Hên dứt điểm trong vòng cấm, bóng đập cột rồi bật vào người thủ môn Chatchai Budprom trước khi đi vào lưới. Việt Nam gỡ 1-1 ở lượt về và tái lập cách biệt 2 bàn trên tổng tỷ số. Từ chỗ Thái Lan đứng trước cơ hội xóa sạch lợi thế mà Việt Nam tạo ra tại Bangkok, đội khách lại phải bắt đầu cuộc rượt đuổi từ đầu.
2 bàn nhưng không ai được tính là người ghi bàn
Trận đấu càng trở nên đặc biệt khi cả 2 bàn của Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống phản lưới của đối thủ. Phút 85, Thái Lan một lần nữa vượt lên 2-1 sau khi Wanchai Jarunongkran vừa được tung vào sân. Đội khách tiếp tục dâng cao trong những phút cuối với hy vọng tìm thêm bàn thắng.
Nhưng đến thời gian bù giờ, trong nỗ lực phá bóng từ khoảng cách gần 30 m, cầu thủ Thái Lan lại đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2.
Hên, nhưng không phải tự nhiên mà có
Việt Nam rõ ràng gặp may, nhưng 2 bàn phản lưới cũng không tự nhiên xuất hiện. Ở bàn đầu, Hoàng Hên phải chọn đúng vị trí và tung cú đá đủ khó để bóng tìm đến cột dọc trước khi bật vào Chatchai. Trước đó, Xuân Son cũng từng đánh đầu trúng cột ở phút 43.
Sau khi Hai Long và Quang Hải vào sân phút 68, Việt Nam tiếp tục có những cơ hội nguy hiểm, trong đó Hai Long sút trúng xà ngang chỉ chưa đầy 1 phút sau khi xuất hiện. Nghĩa là dù phải chịu sức ép, đội chủ nhà vẫn đủ khả năng khiến hàng thủ Thái Lan liên tục rơi vào thế chống đỡ.
Chiếc cúp được tạo nên từ trận lượt đi
May mắn giúp Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn ở Mỹ Đình, nhưng nền móng của chức vô địch đã được tạo ra từ lượt đi. Tại Rajamangala ngày 22/8, Việt Nam thắng 2-0 nhờ Hai Long ghi bàn phút 62 và Quang Hải nhân đôi cách biệt chỉ 7 phút sau. Lê Giang Patrik cũng có ít nhất 3 pha cứu thua chất lượng và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.
Việt Nam đủ hay để thắng 2-0 trên đất Thái Lan, đủ bản lĩnh để không vỡ trận khi đối thủ liên tục gây sức ép ở Mỹ Đình, và cũng đủ may để thoát một quả phạt đền rồi hưởng lợi từ 2 pha phản lưới. Với một trận chung kết nhiều biến động như vậy, đôi khi nhà vô địch cần cả thực lực lẫn một chút vận may.