Trước thềm cuộc đối đầu với Marseille, Aurelien Tchouameni xuất hiện trong phòng họp báo với một thái độ bình thản nhưng ẩn chứa quyết tâm rõ rệt. Anh không vòng vo khi nói về cách mình nhìn nhận sự nghiệp: “Với một cầu thủ thì điều quan trọng nhất là được chơi bóng, thắng trận, giành danh hiệu và thấy bản thân thực sự có đóng góp. Tôi chỉ cần thế thôi, chẳng nhiều nhặn gì.”
Ở tuổi còn rất trẻ, Tchouameni thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Anh hiểu rằng luôn có những ánh mắt nghi ngờ, thậm chí phản đối, nhưng điều đó không làm anh chệch hướng. “Nhiều người không thích tôi, không muốn thấy tôi vươn lên. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc nỗ lực hết mình để HLV và đồng đội coi trọng bản thân, đó mới là món quà quý giá nhất.”
Nói về Real Madrid, anh dùng một hình ảnh đầy ấn tượng: áp lực ở Bernabéu còn nhiều hơn cả cơm ăn nước uống. Chỉ có chiến thắng và những chiếc cúp mới đủ để giữ một cầu thủ đứng vững. Sau mùa giải trước không trọn vẹn, Tchouameni hy vọng tập thể sẽ viết lại một chương mới xứng đáng hơn.