Chuỗi bất bại nối dài
Tây Ban Nha bước qua trận đấu với Áo không ồn ào, nhưng lại tiếp tục xô đổ những con số. Đội bóng của Luis de la Fuente đã chạm mốc 35 trận bất bại, ngang với thế hệ vàng 2007-2009, và chỉ còn cách kỷ lục thế giới của tuyển Ý hai trận nữa. Ở khung gỗ, Unai Simón giữ sạch lưới trận thứ năm liên tiếp tại World Cup, cân bằng thành tích của Ý năm 1990 và Thụy Sĩ giai đoạn 2006-2010.
Ngay cả chuyện tưởng như nhỏ cũng mang màu sắc cột mốc: đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Tây Ban Nha ghi hơn một bàn trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Những con số ấy không được ăn mừng rầm rộ, nhưng cho thấy một đội tuyển đang tiến lên đều đặn.
Bước tiến mới ở vòng knock-out
Trận thắng Áo 3-0 tại Los Angeles đánh dấu một bước chuyển về hiệu quả ở giai đoạn loại trực tiếp. Bàn mở tỉ số của Mikel Oyarzabal đến từ một pha căng ngang đơn giản của Marc Cucurella, nhưng lại chấm dứt chuỗi dài trận knock-out mà Tây Ban Nha không có bàn thắng do một cầu thủ của mình ghi, kể từ cú sút quyết định của Andres Iniesta ở chung kết 2010.
Hai bàn còn lại, một cú đánh đầu của Pedro Porro và pha dứt điểm cuối trận của Oyarzabal, cho thấy đội bóng này không chỉ giữ bóng và chuyền bóng, mà còn biết kết thúc trận đấu gọn gàng khi đã nắm thế chủ động.
Những dấu mốc cá nhân
Pedro Porro tận dụng lần được đá chính để có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển trong lần khoác áo thứ 21. Oyarzabal thì hoàn tất cú đúp thứ hai tại World Cup năm nay, sau trận gặp Ả Rập Xê Út, tiếp tục vai trò chân sút chủ lực dù ít được nhắc tới ở châu Âu, dù anh từng ghi bàn quyết định ở Euro 2024.
Trên khía cạnh tuổi tác, việc Lamine Yamal và Pau Cubarsi cùng đá chính biến họ thành cặp cầu thủ tuổi teen đầu tiên ra sân từ đầu ở một trận knock-out World Cup sau 68 năm, kể từ Pele và Jose Altafini năm 1958. Đội tuyển Brazil năm đó đã lên ngôi vô địch, một chi tiết được nhắc lại như một điềm lành cho La Roja.
Hướng về những thử thách kế tiếp
Phía trước Tây Ban Nha là trận đấu ở Dallas với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo hoặc Croatia của Luka Modric, những đối thủ được đánh giá cao hơn Áo rất nhiều. Nếu đi tiếp, họ có thể trở lại California cho một trận tứ kết với Mỹ hoặc Bỉ. Đội bóng của De la Fuente không ăn mừng quá đà sau chiến thắng, không vòng quanh sân hay phô trương cảm xúc, mà giữ sự tập trung cho chặng đường còn lại, trong bối cảnh các kỷ lục vẫn đang chờ được chinh phục.