Quyết định loại Rashford khỏi đội hình chính của HLV Ruben Amorim mùa trước từng gây tranh cãi, nhưng thực tế đã chứng minh đây là bước đi cần thiết cho sự đổi mới của Man United. Rashford, dù có thời điểm tỏa sáng, lại bị đánh giá là thiếu nỗ lực và ảnh hưởng tiêu cực tới tập thể. Việc anh chuyển sang Barcelona theo dạng cho mượn mở ra cơ hội cho Man United làm mới hàng công bằng những nhân tố phù hợp hơn với triết lý của Amorim.
Matheus Cunha, dù chưa có bàn thắng, đã chiếm trọn niềm tin nhờ thái độ chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát nhịp trận đấu. Anh không chỉ là “số 10” hiện đại biết sáng tạo mà còn sẵn sàng làm việc không ngừng nghỉ, pressing và hỗ trợ phòng ngự. Sự xuất hiện của Cunha cùng Mbeumo và Mount đã giúp hàng công Man United trở nên linh hoạt, giàu năng lượng và khó lường hơn. Trong khi Rashford có thể tiếp tục thăng hoa ở Barcelona, thì tại Old Trafford, Cunha đang viết lại câu chuyện của chiếc áo số 10 bằng tinh thần chiến đấu và khát khao cống hiến – điều mà Man United thực sự cần cho kỷ nguyên mới.