Lo lắng cho PSG
PSG bước vào mùa 2026/27 với vị thế của đội bóng vừa 2 năm liên tiếp vô địch Champions League, nhưng những gì diễn ra tại giải quốc nội lại rất khác. Sau 3 vòng Ligue 1, thầy trò Luis Enrique mới có 2 điểm, hòa Rennes 2-2, Lille 2-2 rồi thua Monaco 1-2.
Tính thêm thất bại 0-1 trước Lens ở Siêu cúp Pháp, PSG chưa thắng trận quốc nội chính thức nào từ đầu mùa. Đáng lo hơn, họ không hề thiếu cơ hội. PSG vẫn cầm bóng nhiều, vẫn dứt điểm liên tục, nhưng khả năng biến thế trận áp đảo thành chiến thắng đã giảm rõ rệt.
60 cú sút nhưng chỉ có 5 bàn
Qua 3 vòng Ligue 1, PSG tung tổng cộng 60 cú sút nhưng chỉ ghi được 5 bàn. Trước Rennes, họ cầm bóng 69%, dứt điểm 19 lần, tạo xG 1,93 nhưng phải chờ cú đúp của Ferran Torres ở các phút 71 và 82 mới gỡ được 2-2 sau khi bị dẫn 0-2.
Gặp Lille, PSG tiếp tục kiểm soát tới 73% thời lượng bóng, sút 18 lần nhưng một lần nữa bị dẫn 0-2. Vitinha ghi bàn phút 90+1, Marquinhos đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 90+5. Hai trận liên tiếp phải vùng lên trong những phút cuối không phải cách một đội bóng mạnh muốn giành điểm.
Áp đảo Monaco rồi vẫn thua
Trận thua Monaco phơi bày vấn đề rõ nhất. PSG kiểm soát 68% bóng, tung 23 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích và tạo xG 2,34. Monaco chỉ có 4 cú sút, 2 lần trúng đích và xG 0,50, nhưng vẫn thắng 2-1.
Marquinhos giúp PSG dẫn trước phút 31, song Flávio Nazinho và Stanis Idumbo lần lượt ghi bàn ở phút 58 và 72 để đảo ngược tỷ số. PSG có bóng, có cơ hội và có đủ thời gian, nhưng lại thiếu sự lạnh lùng trước khung thành.
Hàng thủ cũng không còn chắc chắn
PSG đã thủng lưới đúng 2 bàn trong cả 3 vòng Ligue 1. Rennes chỉ cần 9 cú sút để ghi 2 bàn, Lille cũng ghi 2 bàn từ 9 lần dứt điểm, còn Monaco còn hiệu quả hơn khi có 2 bàn sau vỏn vẹn 4 cú sút. PSG thường đẩy đội hình cao để ép sân, nhưng khi mất bóng, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ dễ bị khai thác.
Việc đối phương tạo ít cơ hội nhưng vẫn ghi bàn đều đặn khiến PSG liên tục phải đá trong thế sửa sai.
Cảnh báo đã xuất hiện từ Siêu cúp Pháp
Trước khi Ligue 1 khởi tranh, PSG đã nhận cảnh báo khi thua Lens 0-1 ở Siêu cúp Pháp. Florian Thauvin ghi bàn phút 32, còn Lens mất Kyllian Antonio vì thẻ đỏ ở phút 39. PSG được chơi hơn người trong phần lớn thời gian còn lại nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ.
Đến phút 86, Nuno Mendes cũng bị truất quyền thi đấu. Trận đấu ấy báo trước đúng vấn đề đang tồn tại: PSG có thể kiểm soát thế trận trong thời gian dài nhưng không còn dễ dàng kết liễu đối thủ.
Chưa khủng hoảng, nhưng không thể xem nhẹ
Ba vòng Ligue 1 chưa đủ để nói PSG đã bước vào khủng hoảng. Mùa hè của họ ngắn sau một mùa giải kéo dài, trong khi đội hình cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, 2 điểm sau 3 trận, 5 bàn thắng, 6 bàn thua và 60 cú sút mới đổi lại 5 bàn là những con số Luis Enrique không thể bỏ qua. PSG vẫn tạo được thế trận của một đội mạnh.
Điều họ cần tìm lại là sự chính xác trong vòng cấm và khả năng bảo vệ lợi thế. Khi Champions League chuẩn bị bắt đầu, những sai sót mà Rennes, Lille hay Monaco tận dụng được chắc chắn sẽ còn khiến PSG bị trừng phạt nặng hơn.