Shin Tae-yong đang đứng trước ngã rẽ mới trong sự nghiệp khi được đồn đoán sẽ dẫn dắt Persija Jakarta, trong bối cảnh đội bóng thủ đô chuẩn bị công bố thuyền trưởng thay thế Mauricio Souza. Tên tuổi, kinh nghiệm và dấu ấn tại tuyển Indonesia là vốn liếng không nhỏ, nhưng những gì diễn ra ở Ulsan HD khiến bầu không khí quanh ông vẫn còn nhiều hoài nghi.
Sự nghiệp “nghiêng” về đội tuyển
Trong hơn hai thập niên làm nghề, Shin Tae-yong dành phần lớn thời gian cho các đội tuyển. Ông từng là trợ lý rồi huấn luyện viên tạm quyền, sau đó là thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc, dẫn đội dự World Cup 2018 và tạo nên chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức khi đó là đương kim vô địch thế giới. Ở các cấp U-20, U-23 Hàn Quốc rồi đến ba đội tuyển Indonesia từ U-20, U-23 đến đội tuyển quốc gia, Shin luôn được giao những nhiệm vụ dài hơi, mang tính xây dựng.
Dấu hỏi từ ghế huấn luyện cấp câu lạc bộ
Trái với bề dày ở đội tuyển, Shin Tae-yong chỉ hai lần làm việc trọn vẹn ở cấp câu lạc bộ. Giai đoạn thành công nhất là tại Seongnam Ilhwa Chunma, nơi ông mang về chức vô địch châu Á năm 2010 và Cúp FA Hàn Quốc 2011 sau 190 trận cầm quân. Tuy vậy, lần trở lại môi trường câu lạc bộ gần nhất với Ulsan HD lại kết thúc chóng vánh. Dù khởi đầu bằng chiến thắng trước Jeju, Ulsan sau đó thua ba trận liên tiếp, chỉ thắng hai trong mười trận và Shin bị sa thải sau hai tháng, kèm theo tin đồn mâu thuẫn với nhóm cầu thủ kỳ cựu.
Persija giữa kỳ vọng và nỗi lo
Nếu cập bến Persija, Shin Tae-yong sẽ phải gánh mục tiêu vô địch giải vô địch quốc gia mùa tới. Năm năm làm việc tại Indonesia giúp ông hiểu môi trường bóng đá bản địa, nhưng bản lý lịch mới nhất ở Ulsan khiến người hâm mộ Jakarta chưa thể yên tâm. Persija vì thế đứng trước một lựa chọn mang tính đánh cược: đặt niềm tin vào một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm đội tuyển, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi khi trở lại với áp lực ngày một trận ở cấp câu lạc bộ.