Manchester United tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn khi bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby Town, đội bóng hạng dưới, sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Hai tân binh đắt giá Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều thất bại trên chấm 11 mét, khiến MU nhận thất bại cay đắng 11-12. Áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Ruben Amorim, khiến tương lai của ông tại Old Trafford trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, cựu tiền đạo Charlie Austin đã bất ngờ đề xuất Sean Dyche – người từng dẫn dắt anh tại Burnley – là ứng viên phù hợp cho chiếc ghế nóng. Austin thẳng thắn chia sẻ: “Nếu là tôi quyết định, tôi sẽ đi thuyết phục Zinedine Zidane. Tuy nhiên, MU cần nhìn vào những HLV phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tôi vẫn chọn Zidane nếu có thể, nhưng liệu ông ấy có phải là người phù hợp nhất với Man United lúc này không? Có lẽ là không.”
Austin nhấn mạnh, Dyche với triết lý bóng đá kỷ luật, thực dụng và khả năng tổ chức, có thể mang lại sự ổn định mà MU đang thiếu trầm trọng. Đây là một góc nhìn phản biện, đặt ra câu hỏi về giá trị của sự thực dụng trong bối cảnh MU đang mất phương hướng.