Paul Scholes, biểu tượng của Manchester United, vừa có những chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn trong sự nghiệp khi phải kết hợp với các đồng đội không thiên về phòng ngự. Trong chương trình The Overlap, Scholes không ngần ngại gọi việc đá cặp với Juan Sebastian Veron là “một thảm họa”, bởi cả hai đều thiếu ý thức phòng ngự, dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng ở tuyến giữa.
Scholes nhấn mạnh: “Tôi và Veron là một thảm họa. Cả hai đều không quan tâm phòng ngự, chẳng ai thực sự hiểu vị trí đó nên mọi thứ chẳng bao giờ vận hành đúng cách.” Điều này cho thấy, dù sở hữu kỹ thuật và tư duy tấn công xuất sắc, nhưng sự thiếu hụt về khả năng phòng ngự đã khiến bộ đôi này không thể phát huy tối đa tiềm năng.
Ngược lại, Scholes thừa nhận anh chỉ thực sự tỏa sáng khi được đá cạnh những tiền vệ phòng ngự như Roy Keane, Nicky Butt hay Michael Carrick – những người “biết giữ vị trí và hiểu cách che chắn hàng thủ”. Anh cũng nhắc đến trường hợp của Anderson, một tài năng trẻ không đáp ứng được kỳ vọng. Qua đó, Scholes khẳng định thành công của mình phụ thuộc lớn vào sự cân bằng và hỗ trợ từ các đồng đội nơi tuyến giữa.