Osimhen ghi bàn như máy: Galatasaray vươn mình, các ông lớn chỉ biết tiếc nuối?

Thực hư chuyện Lammens cập bến MU: Quỷ đỏ phủ nhận "chữa cháy" cho Onana, sự thật đằng sau là gì?

Erik ten Hag tái xuất: Wolves có thực sự là bến đỗ tiếp theo?

Bá Thắng

Thực hư chuyện Lammens cập bến MU: Quỷ đỏ phủ nhận "chữa cháy" cho Onana, sự thật đằng sau là gì?

Trên podcast Inside Carrington của MUTV, Jason Wilcox khẳng định việc ký hợp đồng với Senne Lammens không phải là phản ứng vội vàng trước phong độ tệ hại của Andre Onana. Ông nhấn mạnh đây là quyết định đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Wilcox cho biết MU luôn tìm kiếm những thủ môn tiềm năng lớn và Lammens là cái tên được tuyển trạch viên Tony Coton theo dõi suốt 12 tháng. Tony Coton tin rằng Lammens sẽ là bản hợp đồng hàng đầu cho MU, không phải là lựa chọn nhất thời.

Wilcox cũng chia sẻ rằng MU cần những cầu thủ sẵn sàng thi đấu ngay tại Premier League, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Lammens được đánh giá cao về sự chín chắn và chuyên nghiệp trong cách tiếp cận trận đấu, phù hợp với yêu cầu của đội bóng.

Ông nhấn mạnh Lammens đã khởi đầu tốt nhưng cần tiếp tục phát huy. Việc chiêu mộ Lammens là một phần trong kế hoạch dài hạn, không phải do áp lực từ những sai lầm của Onana hay sự thiếu ổn định của Bayindir.

2
560 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Phạm

Jadon Sancho từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn khi MU chi 73 triệu bảng để đưa anh về từ Borussia Dortmund. Tuy nhiên, sau 5 năm, anh chỉ ghi được 12 bàn thắng và không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đội bóng.

Sancho liên tục bị cho mượn, gần đây nhất là tại Aston Villa, nhưng anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Ở Villa, Sancho chưa đá chính trận nào tại Premier League và chỉ được HLV Unai Emery cho ra sân tổng cộng 69 phút qua ba lần vào sân từ ghế dự bị.

Nguyên nhân chính khiến Sancho bị thất sủng là do mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag. Anh từng công khai chỉ trích HLV trên mạng xã hội, dẫn đến việc bị loại khỏi đội hình và phải ra đi theo dạng cho mượn. Dù HLV Ruben Amorim đã lên nắm quyền, cơ hội cho Sancho vẫn rất mong manh.

MU hiện đã quyết định không giữ Sancho lại bằng mọi giá, sẵn sàng để anh ra đi tự do để giảm gánh nặng lương bổng. Đây là cái kết buồn cho một thương vụ từng được kỳ vọng sẽ giúp MU trở lại thời kỳ hoàng kim.

Xem thêm
0
531 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Vị trí wing-back trái đang là vấn đề cấp bách với Manchester United dưới thời Ruben Amorim. Hệ thống 3-4-3 của ông chỉ vận hành trơn tru khi có đủ những cầu thủ phù hợp, đặc biệt là ở hai cánh.

Dalot và Dorgu đều không phải lựa chọn lý tưởng. Dalot chơi tốt hơn ở cánh phải, còn Dorgu thì còn quá non nớt để gánh vác vị trí này trong các trận cầu lớn.

Hầu hết các đợt tấn công nguy hiểm của đối thủ đều xuất phát từ cánh trái, nơi Dalot thường xuyên bị khai thác. Điều này khiến ban huấn luyện phải cân nhắc lại nhân sự cho vị trí này trong thời gian tới.

Manchester United nhiều khả năng sẽ phải ưu tiên chiêu mộ một wing-back trái mới vào cuối mùa giải. Họ cần một cầu thủ có thể tạo ra tác động ngay lập tức, giúp hệ thống của Amorim vận hành hiệu quả hơn.

Xem thêm
0
499 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Sir Alex Ferguson là huyền thoại của Manchester United, giúp đội bóng này giành 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 Champions League. Ông nổi tiếng với khả năng nhìn người tài trên thị trường chuyển nhượng, từng mang về những cái tên như Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hay Roy Keane.

Tuy nhiên, Sir Alex từng thừa nhận có một bản hợp đồng khiến ông hối tiếc nhất: Ralph Milne. Năm 1988, ông chi 170.000 bảng để đưa Milne từ Bristol City về Old Trafford. Dù từng là trụ cột của Dundee United, Milne lại không thể hiện được nhiều tại Man Utd.

Milne chỉ ra sân 27 trận, ghi 3 bàn mùa đầu tiên rồi nhanh chóng mất phong độ, rời bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 28. Sir Alex từng nói: “Bản hợp đồng tệ nhất của tôi? Ralph Milne.” Câu chuyện này nhắc nhở rằng, ngay cả huyền thoại cũng có thể mắc sai lầm.

Xem thêm
1
11,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Khởi đầu ấn tượng tại xứ Catalunya
Marcus Rashford, tiền đạo người Anh được Barcelona mượn từ Manchester United, đang trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 3-1 trước Elche ở vòng 11 La Liga. Bàn thắng ấn định tỷ số của Rashford không chỉ giúp Barca củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng mà còn nâng tổng số pha lập công của anh cho đội bóng xứ Catalunya lên con số 6 trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa.

Phong độ thuyết phục và sự thừa nhận từ truyền thông
Trong 3 trận gần nhất, Rashford đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, góp phần quan trọng vào lối chơi tấn công của Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha không tiếc lời ca ngợi: Tờ Mundo Deportivo nhận định, “Rashford chiếm được vị trí chính thức trong đội hình và góp phần khởi xướng nhiều pha phản công nguy hiểm… anh vẫn khép lại trận đấu với bàn thắng thể hiện đúng phẩm chất của mình.” Chuyên trang Sempre Barca chấm Rashford 8/10, nhấn mạnh anh “liên tục khiến hàng thủ Elche chao đảo và khép lại trận đấu bằng một pha lập công đẳng cấp.”

Chinh phục niềm tin và tương lai phía trước
Từ chỗ chỉ là phương án dự bị, Rashford đã trở thành lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát của HLV Hansi Flick. Anh hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barca cùng Ferran Torres và Fermin Lopez, đồng thời sở hữu 7 kiến tạo – nhiều nhất đội. Với 12 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng sau 14 trận, Rashford đang chứng minh giá trị không thể thay thế.

Đàm phán tương lai: Bài toán lương bổng
Thành công của Rashford khiến Barcelona muốn giữ chân anh lâu dài. Tuy nhiên, vấn đề lương bổng là rào cản lớn khi Barca không thể đáp ứng mức lương hiện tại của anh tại MU. Dù vậy, theo tờ Sport, các cuộc đàm phán đã có những tín hiệu tích cực, mở ra hy vọng về một tương lai lâu dài cho Rashford tại Camp Nou.

Xem thêm
0
6,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật