Khởi đầu ấn tượng nhưng lo lắng bủa vây
Arsenal đang tận hưởng chuỗi trận thăng hoa khi dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 5 điểm so với nhóm bám đuổi, sau chiến thắng 2-0 trước Brentford. Tuy nhiên, niềm vui ấy không trọn vẹn khi bài toán nhân sự trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của huấn luyện viên Mikel Arteta trước chuyến làm khách trên sân Aston Villa.
Vấn đề của Declan Rice và sự thận trọng của Arteta
Tâm điểm của sự lo lắng chính là Declan Rice. Tiền vệ người Anh đã phải rời sân trong tình trạng tập tễnh vì chấn thương bắp chân. Dù Rice đã trấn an người hâm mộ trên Sky Sports rằng: "Tôi ổn", nhưng HLV Arteta lại tỏ ra dè dặt hơn. Ông chia sẻ: "Hãy chờ xem. Chúng tôi còn một buổi tập nữa vào chiều nay. Mỗi giờ trôi qua đều sẽ rất quan trọng. Sau đó, chúng tôi mới quyết định ai sẽ cùng đội di chuyển." Sự lấp lửng này cho thấy khả năng ra sân của Rice vẫn còn bỏ ngỏ.
Khủng hoảng hàng thủ và bài toán nan giải
Không chỉ Rice, hàng thủ Arsenal cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng. William Saliba vẫn chưa thể trở lại, còn người đóng thế Cristhian Mosquera lại dính chấn thương mắt cá chân. Arteta thừa nhận: "Đó là ca phức tạp hơn. Chúng tôi cần chụp chiếu thêm vào hôm nay." Dù khẳng định chấn thương không nghiêm trọng, nhưng với việc Gabriel Magalhaes vắng mặt dài hạn, Arsenal thực sự đối mặt với khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Arteta sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để duy trì mạch thắng tại Villa Park.