Hiệp một giằng co, chưa có bàn thắng
Trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa trên sân Lạch Tray đã mang đến cho người hâm mộ một kịch bản đầy bất ngờ. Dù cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, nhưng hiệp một diễn ra khá cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi. Sự thận trọng trong lối chơi cùng những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân khiến các cơ hội nguy hiểm thực sự trở nên hiếm hoi. Điều này càng làm tăng thêm sự hồi hộp cho khán giả chờ đợi những diễn biến bùng nổ ở hiệp hai.
Bùng nổ bàn thắng trong hiệp hai
Bước sang hiệp hai, trận đấu thực sự trở thành một “bữa tiệc” bóng đá với liên tiếp những pha lập công. Phút 54, Tagueu khai thông thế bế tắc cho Hải Phòng bằng cú dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Nguyễn Văn Tùng đã đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Thanh Hóa. Sự hớ hênh của hàng thủ đội khách sau đó đã giúp Hải Phòng ghi liền hai bàn ở các phút 62 và 63, nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công của Tagueu và Luiz Antonio.
Bản lĩnh của Thanh Hóa trong khó khăn
Không chịu khuất phục, Thanh Hóa thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Phút 73, Nguyễn Văn Tùng hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu dũng mãnh, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sức ép nghẹt thở được đội khách duy trì cho đến phút 82, khi Rimario – chân sút vừa trở lại sau chấn thương dài hạn tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số hòa 3-3.
Hải Phòng tiếc nuối, Thanh Hóa tự hào
Đánh rơi chiến thắng trên sân nhà, Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, 1 điểm quý giá là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và ý chí của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp, giúp Thanh Hóa tiếp tục đứng vững giữa những khó khăn ngoài sân cỏ.