Manchester City vừa trải qua cú sốc khi chuỗi 9 trận bất bại bị chấm dứt bởi thất bại 0-1 trước Aston Villa, dù họ kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội. Bàn thắng duy nhất của Matty Cash đã khiến thầy trò Pep Guardiola rời Villa Park trong tiếc nuối, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đến từ tình hình nhân sự.
Rodri và trung vệ Abdukodir Khusanov tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, tạo ra khoảng trống khó lấp đầy trong đội hình. Đặc biệt, Khusanov đã nghỉ thi đấu bảy trận liên tiếp, dù ban đầu chỉ dự kiến vắng mặt ba trận. Guardiola thừa nhận: “Tôi nghĩ cậu ấy đang tiến gần ngày trở lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục.”
Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc thiếu vắng hai mắt xích quan trọng này khiến Man City đối diện nhiều rủi ro. Dù Nico Gonzalez đã trở lại, nhưng sự thiếu hụt nhân sự chủ chốt vẫn là bài toán hóc búa cho Guardiola trên hành trình chinh phục các danh hiệu.