Trận thua 1-2 của Manchester City trước Brighton không chỉ là một cú vấp ngã đơn thuần, mà còn phơi bày những vấn đề sâu xa về sự ổn định của đội bóng dưới thời Pep Guardiola. Dù Erling Haaland đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 34, giúp Man City kiểm soát hoàn toàn hiệp một, nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ.
Chuyên gia David Richardson từ Sky Sports nhận định: "Man City đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi cho đến khi Brighton thực hiện những thay đổi ở giữa hiệp hai, và sau đó họ đã bị lấn lướt hoàn toàn." Đặc biệt, màn trình diễn dưới sức của Rodri bị chỉ trích nặng nề: "Rodri đã sa sút một cách tệ hại nhưng vẫn được giữ lại trên sân đủ 90 phút."
Richardson cũng cảnh báo: "Hai thất bại sau ba trận là một sự khởi đầu thực sự tồi tệ cho đội bóng của Pep." Dù vậy, ông không quên ghi nhận nỗ lực của Brighton: "Họ đã cởi bỏ được gánh nặng, nỗ lực và nhận được phần thưởng xứng đáng!"