Chấn thương nối tiếp chấn thương
Real Madrid đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp mất các trụ cột ở hàng phòng ngự. Sau chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao, thông tin Trent Alexander-Arnold dính chấn thương cơ đùi trái và phải nghỉ thi đấu đến hết năm đã khiến bầu không khí tại Bernabeu trở nên nặng nề. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba hậu vệ người Anh phải nghỉ dưỡng thương chỉ trong nửa mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, dù anh vừa kịp ghi dấu ấn với một pha kiến tạo trong trận thắng Bilbao.
Những lựa chọn thay thế đầy rủi ro
Sự vắng mặt của Alexander-Arnold, cùng với Dani Carvajal và Ferland Mendy, khiến HLV Xabi Alonso phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Việc đưa Federico Valverde về đá hậu vệ phải từng là giải pháp tạm thời, nhưng hiện tại, phong độ của Valverde ở vị trí này không còn thuyết phục. Nhiều cổ động viên đã lên tiếng: “Valverde nên trở lại tuyến giữa, nơi anh phát huy tốt nhất khả năng của mình.” Trong khi đó, các phương án như Raul Asencio, Eder Militao hay thậm chí là đôn hậu vệ trẻ Jesus Fortea lên đội một đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cơ hội và thách thức cho các tài năng trẻ
Việc Alexander-Arnold phải nghỉ dài hạn có thể mở ra cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Jesus Fortea. Tuy nhiên, Fortea mới 18 tuổi, chưa từng thi đấu cho đội một và thiên về lối chơi tấn công mạo hiểm, điều này có thể khiến hàng thủ Real Madrid thêm phần mong manh. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và các đối thủ mạnh đang chờ đợi, quyết định của Alonso sẽ là phép thử lớn cho cả bản lĩnh của ông lẫn chiều sâu lực lượng của Real Madrid.