Lối chơi thiếu sức sống và sáng tạo
Real Madrid đang trải qua giai đoạn sa sút đáng báo động khi lối chơi của họ trở nên rời rạc, thiếu sức sống. Các cầu thủ thi đấu như những “công nhân” trên dây chuyền, chỉ biết chuyền bóng an toàn mà không dám mạo hiểm. Nhịp độ trận đấu chậm chạp, các pha phối hợp một chạm gần như biến mất, và sự di chuyển không bóng cũng rất hạn chế. Điều này khiến Real Madrid dù kiểm soát bóng nhiều nhưng lại không tạo ra được sức ép thực sự lên khung thành đối phương. Đối thủ dễ dàng tổ chức phòng ngự, bóp nghẹt mọi ý tưởng tấn công của đội bóng áo trắng.
Pressing rời rạc, chiến thuật bế tắc
Một trong những nền tảng từng làm nên sức mạnh của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso là khả năng pressing đồng bộ. Tuy nhiên, hiện tại, các tuyến của họ thường xuyên đứng quá xa nhau, tạo ra những khoảng trống chết người. Đội bóng không còn khả năng bóp nghẹt đối thủ, dễ dàng để mất bóng ở những vị trí nguy hiểm và bị phản công. Việc liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật – từ 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 đến 3-5-2 – chỉ khiến cầu thủ thêm lạc lối, thiếu điểm tựa chiến thuật. Những thử nghiệm của HLV Xabi Alonso, thay vì mang lại sự sáng tạo, lại trở thành dấu hiệu của sự bế tắc.
Thể lực suy giảm, hàng công mất cân bằng
Sau giai đoạn đầu mùa bùng nổ, Real Madrid đang phải trả giá vì thể lực suy giảm. Trong ba trận gần nhất, họ đều chạy ít hơn đối thủ, thua trong các pha tranh chấp và phản ứng chậm khi chuyển trạng thái. Hàng công cũng mất cân bằng nghiêm trọng khi thiếu một trung phong đích thực, khiến các mũi tấn công chủ yếu dồn về cánh trái – nơi Vinicius và Mbappe thường xuyên giẫm chân nhau. Cánh phải thì thiếu điểm nổ, khiến lối chơi của Real Madrid trở nên dễ đoán và dễ bị hóa giải.