Một lời hứa tranh cử được thực hiện
Florentino Pérez bước vào cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid với lời hứa đưa José Mourinho trở lại. Hình ảnh Mourinho xuất hiện ngay trong các ấn phẩm vận động, biến ông thành một phần của thông điệp tranh cử. Sau khi Pérez tái đắc cử hôm Chủ nhật, chuỗi động thái tiếp theo diễn ra rất nhanh: Real Madrid xác nhận chia tay Álvaro Arbeloa, Benfica thông báo Mourinho rời đội, và con đường trở lại sân Bernabéu của nhà cầm quân Bồ Đào Nha được mở ra.
Thỏa thuận với Benfica và bước ngoặt trên băng ghế
Benfica cho biết Real Madrid đã chính thức bày tỏ ý định mời Mourinho và chấp nhận trả 15 triệu euro để phá vỡ hợp đồng tại sân Ánh Sáng. Mourinho đã đồng ý với Real, sau khi trước đó ESPN tiết lộ ông đạt thỏa thuận hai năm với đội bóng Tây Ban Nha. Cùng lúc, Benfica công bố Marco Silva, cựu huấn luyện viên Fulham, sẽ tiếp quản ghế nóng mà Mourinho để lại, khép lại một mắt xích trong chuỗi thay đổi huấn luyện viên liên quan trực tiếp đến Real.
Arbeloa rời đi trong lời tri ân
Real Madrid bày tỏ sự “vô cùng biết ơn” với Arbeloa, nhấn mạnh quãng thời gian gắn bó từ khi ông còn ở đội trẻ và ghi nhận sự trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp. Arbeloa lên nắm đội từ tháng Giêng, thay Xabi Alonso trong bối cảnh tập thể sa sút, nhưng không thể giúp Real thoát khỏi mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Đội bị Bayern Munich loại ở Champions League, hụt hơi trước Barcelona tại La Liga, thậm chí xuất hiện va chạm giữa các cầu thủ trên sân tập vào giai đoạn cuối mùa.
Mối dây cá nhân giữa Arbeloa và Mourinho
Dù phải rời ghế, Arbeloa công khai ủng hộ việc Mourinho trở lại, nói rằng ông “sẽ vui khi thấy ông ấy trở về nhà”. Cả hai từng làm việc cùng nhau trong giai đoạn 2010-2013, khi Real Madrid giành La Liga và Cúp Nhà vua nhưng luôn bị đặt cạnh tập thể Barcelona của Pep Guardiola. Thời kỳ đó, phong cách đối đầu gay gắt của Mourinho với Guardiola, đối thủ và cả một số học trò khiến ông gây tranh cãi tại Tây Ban Nha, song vẫn giữ được nhóm ủng hộ trung thành, trong đó có Arbeloa và một bộ phận cổ động viên.