Jamie Vardy đã có màn ra mắt Cremonese theo cách không giống bất kỳ cầu thủ nào trước đó. Thay vì xuất hiện tại phòng họp báo quen thuộc, Cremonese lựa chọn Auditorium Giovanni Arvedi ở Cremona – một địa điểm nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và âm thanh đỉnh cao, thường dành cho các buổi hòa nhạc cổ điển. Sự lựa chọn này không chỉ tôn vinh tầm vóc của Vardy mà còn thể hiện sự sáng tạo trong cách câu lạc bộ chào đón một huyền thoại.
Tuy nhiên, sức chứa chỉ 464 chỗ ngồi của hội trường khiến nhiều người hâm mộ phải đứng ngoài, tạo nên một bầu không khí háo hức và tiếc nuối. Sự kiện diễn ra vào tối 10/9/2025, tại thành phố Cremona – nơi được mệnh danh là “Thành phố của những cây đàn vĩ cầm”, càng làm nổi bật sự giao thoa giữa âm nhạc và thể thao.
Trong buổi lễ, Vardy xuất hiện tại Bảo tàng Vĩ cầm, khoác lên mình chiếc áo Cremonese, như một biểu tượng của sự kết nối giữa truyền thống và đổi mới. Từ dấu ấn lịch sử tại Leicester City đến hành trình mới ở Cremonese, Vardy tiếp tục khẳng định giá trị của một huyền thoại không chỉ trên sân cỏ mà còn trong lòng người hâm mộ.