Manchester United đang đối mặt với một bài toán nan giải ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton gần như đổ vỡ. Mức giá hơn 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra đã khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải chùn bước, nhất là khi họ đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè này. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp khép lại, việc tiếp tục vung tiền cho một bản hợp đồng bom tấn là điều không khả thi.
HLV Ruben Amorim rõ ràng vẫn muốn bổ sung một tiền vệ mỏ neo, nhưng giải pháp có thể không nằm ở bên ngoài mà ở ngay trong đội hình hiện tại. Kobbie Mainoo, người từng được Paul Scholes so sánh với Zinedine Zidane, lại không được trao cơ hội xứng đáng dưới thời Amorim. Sự vắng mặt của Mainoo trong trận gặp Arsenal là một quyết định khó hiểu, nhất là khi Casemiro đã sa sút phong độ còn Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng. Đã đến lúc Amorim cần nhìn nhận lại và trao cơ hội cho Mainoo, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những cái tên đã không còn giữ được sự ổn định.