Từ người hâm mộ đến ứng viên hàng đầu Quả bóng vàng
Harry Kane vẫn có cảm giác khó tin khi nhìn lại hành trình của chính mình. Tiền đạo 33 tuổi nhớ rằng cách đây chưa quá lâu, anh vẫn chỉ là một người hâm mộ mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Giờ đây, sau mùa giải ghi 73 bàn cho Bayern Munich và tuyển Anh, Kane bước vào nhóm ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng 2026.
Con số ấy gồm 61 bàn trong màu áo Bayern và 12 bàn cho tuyển Anh. Trong lịch sử hiện đại, chỉ Lionel Messi từng đạt thành tích cao hơn khi ghi 82 bàn cho Barcelona và Argentina ở mùa 2011/12. Kane cũng vượt qua mùa ghi bàn tốt nhất của Cristiano Ronaldo, khi ngôi sao Bồ Đào Nha từng có 69 bàn cho Real Madrid và đội tuyển quốc gia.
Niềm tự hào gắn với lịch sử bóng đá Anh
Kane gọi mùa 2025/26 là mùa hay nhất trong sự nghiệp và nói anh “cực kỳ tự hào” khi được đặt vào cuộc đua cho giải thưởng cá nhân danh giá nhất.
Nếu được xướng tên, Kane sẽ trở thành cầu thủ Anh thứ 5 giành Quả bóng vàng, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Michael Owen. Anh cũng sẽ là người Anh đầu tiên chiến thắng kể từ Owen năm 2001.
Thông điệp của Michael Owen gửi tới Kane trước lễ trao giải càng khiến tiền đạo Bayern xúc động. Kane từng lớn lên với tư cách một người hâm mộ tuyển Anh, xem Owen thi đấu và mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Việc giờ đây đứng trước cơ hội gia nhập chính nhóm những người từng giành Quả bóng vàng khiến anh cảm nhận rõ quãng đường mình đã đi.
Dù vậy, Kane không muốn tự đưa ra dự đoán. Anh nói phần còn lại đã nằm ngoài khả năng kiểm soát và phụ thuộc vào những người bỏ phiếu.
73 bàn vẫn khiến chính Kane ngạc nhiên
Điều khiến Kane bất ngờ nhất vẫn là con số 73. Anh từng có những mùa ghi hơn 30 bàn cho Tottenham và xem đó là thành tích rất cao. Vì vậy, khi tổng số bàn thắng gần như tăng gấp đôi, chính anh cũng cảm thấy khó tin.
Kane lớn lên trong thời kỳ Messi và Ronaldo liên tục phá các giới hạn ghi bàn. Anh nhớ những mùa Messi đạt 82 bàn, Ronaldo có 69 bàn và từng xem đó là những con số gần như phi thực tế.
Giờ Kane đứng giữa chính cuộc so sánh ấy. Anh gọi Messi và Ronaldo là 2 cầu thủ hay nhất thế hệ của mình, thậm chí có thể thuộc nhóm vĩ đại nhất lịch sử. Bởi vậy, việc bản thân ghi 73 bàn trong một mùa khiến tiền đạo người Anh thừa nhận anh cũng “khá ngạc nhiên”.
Tập trung vào mùa mới nhưng không quên nhìn lại
Kane đã chuyển sự tập trung sang mùa 2026/27. Sau 2 vòng Bundesliga, anh vẫn chưa ghi bàn khi Bayern thắng Stuttgart 5-1 rồi hòa Schalke 0-0. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh đã lập cú đúp ở Cúp quốc gia Đức, nên sự khởi đầu chậm chỉ giới hạn trong khuôn khổ Bundesliga.
Cách Kane nhìn vấn đề cũng khá đơn giản: sau một mùa giải đặc biệt, anh vẫn tự hỏi liệu mình có thể chơi tốt hơn và tiếp tục tiến bộ hay không.
Đồng thời, Kane không muốn quá vội vàng bỏ qua những gì vừa làm được. Anh đã giành Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 2, ghi 61 bàn cho Bayern và kết thúc mùa với tổng cộng 73 bàn cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển.
Quả bóng vàng và cuộc tranh luận không có đáp án duy nhất
Kane hiểu Quả bóng vàng luôn tạo ra những quan điểm trái chiều. Người này đánh giá cao tốc độ, người khác chú trọng khả năng đọc trận đấu, trong khi một bộ phận khác xem hiệu suất ghi bàn là tiêu chí quan trọng nhất.
Với Kane, chính những khác biệt ấy làm bóng đá trở nên hấp dẫn. Quả bóng vàng chỉ là một trong rất nhiều cuộc tranh luận mà người hâm mộ sẽ không bao giờ hoàn toàn thống nhất.
Anh không cố thuyết phục mọi người rằng mình phải chiến thắng. Sau mùa giải 73 bàn, Kane chỉ nói anh hạnh phúc vì được góp mặt trong cuộc đua.
Từ một người hâm mộ từng mơ được chơi bóng chuyên nghiệp đến vị trí đứng cạnh những mùa ghi bàn đỉnh cao của Messi và Ronaldo, Kane đã tự đưa mình vào cuộc tranh luận lớn nhất về cầu thủ hay nhất năm. Phần quyết định cuối cùng giờ thuộc về những lá phiếu.