Buổi tối ám ảnh tại Anfield
Trận thua 1-4 trước PSV ngay trên sân nhà Anfield đã đánh dấu một trong những thất bại nặng nề nhất của Liverpool trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, đây là thời điểm mà người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ chấm dứt chuỗi ngày thất vọng, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Không chỉ là kết quả, mà cách Liverpool sụp đổ mới thực sự khiến giới chuyên môn và người hâm mộ lo lắng.
Phòng thay đồ rối loạn
Sau trận thua, đội trưởng Virgil van Dijk thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi không đủ tốt. Chúng tôi phải nhìn lại chính mình.” Sự bối rối, hụt hẫng lan rộng trong phòng thay đồ, khi các cầu thủ như Curtis Jones cũng không thể lý giải nổi nguyên nhân sa sút. Những phát biểu này phản ánh rõ tâm trạng chung: Liverpool đang mất phương hướng và chưa tìm ra lối thoát.
Thống kê đáng báo động
Các con số thống kê càng làm rõ hơn mức độ khủng hoảng: 9 thất bại trong 12 trận, ba trận thua liên tiếp với cách biệt ba bàn – điều chưa từng xảy ra suốt 71 năm. Hàng thủ vốn là niềm tự hào của Anfield giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn, khi đội bóng để thủng lưới bảy bàn chỉ trong năm ngày. Từ vị thế ứng viên vô địch, Liverpool giờ lún sâu vào khủng hoảng chưa thấy đáy.