Quãng thời gian bị bào mòn bởi án phạt và chấn thương
Sau 811 ngày vắng bóng, Paul Pogba đã chính thức trở lại sân cỏ trong màu áo Monaco, đánh dấu một hành trình đầy gian nan bị bào mòn bởi án treo giò do dương tính với chất cấm và hàng loạt vấn đề thể lực. Sự trở lại của anh ở phút 85 trong trận Monaco thua Rennes 1-4 không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường của một nhà vô địch World Cup.
Những dấu hiệu tích cực trong ngày trở lại
Dù chỉ thi đấu ít phút, Pogba đã kịp để lại dấu ấn với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93,3%, ba pha thu hồi bóng, một pha cắt bóng và chiến thắng trong lần tranh chấp duy nhất. Anh thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng phân phối bóng ở vai trò tiền vệ lùi sâu, cho thấy tiềm năng đóng góp lớn hơn khi lấy lại thể lực tốt nhất.
Chia sẻ cảm xúc và khát vọng chưa nguôi
Pogba thừa nhận quãng thời gian qua là thử thách lớn nhất sự nghiệp, từng có lúc muốn từ bỏ nhưng niềm tin vào bản thân và sự ủng hộ của người hâm mộ đã giúp anh vượt qua. Anh không giấu khát vọng được dự World Cup 2026, dù hiện tại ưu tiên tập trung cho Monaco và cải thiện thể lực.
Nhìn nhận từ đồng đội và ban huấn luyện
Sự trở lại của Pogba được đồng đội và HLV đánh giá cao về ý chí và nỗ lực. Dù chưa đạt phong độ đỉnh cao, nhưng những gì anh thể hiện là thành quả của nhiều tháng kiên trì tập luyện, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn trong thời gian tới.