Chia sẻ đầy xúc động
Lamisha Musonda, cựu cầu thủ từng trưởng thành từ học viện Chelsea, vừa khiến cộng đồng bóng đá bàng hoàng khi tiết lộ mình đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng và có thể chỉ còn vài ngày để sống. Trong bài đăng mới nhất, Musonda cho biết anh đã chiến đấu với căn bệnh này suốt hai năm qua và hiện tình trạng sức khỏe đang ở mức nguy kịch. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thân yêu luôn ở bên cạnh, đồng thời khẳng định sẽ không bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng.
Những khó khăn không thể diễn tả
Musonda chia sẻ rằng hai năm vừa qua là quãng thời gian đầy thử thách, khi anh phải đối mặt với nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh thừa nhận việc vắng bóng trên mạng xã hội là do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, buộc bản thân phải tập trung vào cuộc chiến sinh tử này. Dù vậy, Musonda vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè.
Lời tri ân và mong muốn chưa trọn vẹn
Trong tâm thư, Musonda bày tỏ nỗi buồn khi có thể không còn cơ hội cảm ơn trực tiếp những người đã giúp đỡ mình. Anh nhấn mạnh rằng cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng cũng thật tuyệt vời, và anh luôn biết ơn vì đã có một tuổi thơ hạnh phúc cùng nhiều kỷ niệm đẹp.
Cộng đồng bóng đá gửi lời động viên
Ngay sau khi Musonda chia sẻ, nhiều đồng nghiệp đã gửi lời động viên. Romelu Lukaku, ngôi sao của Napoli và tuyển Bỉ, nhắn nhủ: "Mạnh mẽ lên Lamisha, chúng tôi luôn ở bên cậu." Cựu giám đốc Chelsea, Marina Granovskaia, cũng gửi lời chúc Musonda vượt qua bệnh tật, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng bóng đá dành cho anh.