Ngôi sao World Cup tiếp tục ghi dấu
Kylian Mbappe được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Trong trận thắng Paraguay 1-0, anh ghi bàn từ chấm phạt đền, đưa Pháp vào tứ kết gặp Morocco. Đó là bàn thắng thứ 19 của anh tại các kỳ World Cup, và anh chỉ bị từ chối bàn thứ 20 bởi pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Orlando Gill.
Đòn tấn công nhắm vào nguồn gốc và trí tuệ
Ngay sau khi Paraguay bị loại, thượng nghị sĩ Celeste Amarilla đăng trên mạng xã hội những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Mbappe. Bà gọi anh là “người Cameroon bị đô hộ, cố gắng giả vờ là người Pháp” và “kẻ thô lỗ chưa học viết”. Bài đăng sau đó bị xóa, nhưng nội dung đã gây phẫn nộ vì nhắm thẳng vào nguồn gốc và nhân phẩm của cầu thủ người Pháp.
Phản hồi của Mbappe: vừa cứng rắn, vừa nhắc lại công sức của Paraguay
Mbappe đáp trả bằng một thông điệp dài, gọi Amarilla là “người đàn bà đáng khinh, không xứng với chức vụ” và khẳng định bà “không đại diện cho Paraguay”. Anh nhắc tới “đam mê và danh dự” mà đội tuyển Paraguay đã thể hiện trong suốt giải đấu, rồi chỉ ra rằng vì “sự vô ý thức và phân biệt chủng tộc trơ trẽn” của bà, thế giới đã quên mất hành trình và nỗ lực lịch sử đó. Anh khép lại bằng lời khẳng định sẽ không bao giờ để những người như vậy tự do gieo rắc hận thù và phân biệt chủng tộc.
Liên đoàn bóng đá Pháp đứng cạnh đội trưởng
Liên đoàn bóng đá Pháp mô tả phát ngôn của Amarilla là “ghê tởm và không thể chấp nhận”, cho rằng đó là “những lời nói mang tính tội phạm, cần bị truy cứu ở bất cứ đâu”. Họ thông báo sẽ chuyển vụ việc tới cơ quan công tố để tiến hành thủ tục pháp lý. Về phía mình, Amarilla tuyên bố trong họp báo rằng bà có thể kiện ngược Liên đoàn bóng đá Pháp và nhắn họ “đừng đánh giá thấp tôi”. Trong bối cảnh đó, hình ảnh Mbappe hiện lên vừa là ngôi sao trên sân cỏ, vừa là người buộc phải đối mặt trực diện với phân biệt chủng tộc từ một nhân vật có quyền lực chính trị.