Chỉ còn 2 bàn, Kane sẽ viết lại lịch sử World Cup cho người Anh?

Ederson và Kobbie Mainoo sẽ là cặp tiền vệ trong mơ mới của MU?

24 năm chờ đợi: Niềm tin vô địch World Cup của Brazil chưa bao giờ tắt

Thanh Minh

Pha va chạm kinh hoàng khiến truyền hình Anh "cấm sóng" ngay trên sân Stamford Bridge

Trận Chelsea gặp Nottingham Forest tối 4/5 trên sân Stamford Bridge bị phủ bóng bởi một khoảnh khắc rùng mình. Jesse Derry, cầu thủ 18 tuổi của Chelsea, dính chấn thương nặng sau pha va chạm trên không với Zach Abbott bên phía Nottingham Forest và phải rời sân bằng cáng ngay trong hiệp một.

Pha va chạm khiến truyền hình không dám phát lại

Phút 44, trong một tình huống phạt góc, Jesse Derry và Zach Abbott cùng bật cao tranh chấp. Cả hai va đầu vào nhau rồi đổ gục xuống sân, không thể tiếp tục thi đấu. Pha bóng nguy hiểm đến mức các đài truyền hình tại Anh không phát lại tình huống này, chỉ ghi nhận cảnh cả hai cầu thủ trẻ nằm sân chờ trợ giúp.

Derry thở oxy, đeo nẹp cổ, rời sân bằng cáng

Đội ngũ y tế lập tức lao vào sân chăm sóc cho cả Jesse Derry và Zach Abbott. Abbott sau đó có thể tự đứng dậy, rời sân nhường chỗ cho Neco Williams. Ngược lại, Derry nằm sân lâu hơn, được cho thở bình oxy và đeo nẹp cố định vùng cổ trước khi được đưa lên cáng rời sân, chuyển thẳng tới bệnh viện.

Quả phạt đền hỏng và hiệp đấu ác mộng của Chelsea

Trọng tài Anthony Taylor xác định Zach Abbott phạm lỗi trong pha tranh chấp, cho Chelsea hưởng phạt đền. Cole Palmer bước lên chấm 11 m nhưng không thắng được thủ môn Matz Sels của Nottingham Forest. Chấn thương của Jesse Derry và cú sút hỏng phạt đền của Cole Palmer khép lại hiệp một đáng quên cho Chelsea, trong bối cảnh đội chủ nhà đã thủng lưới 2 bàn chỉ sau 15 phút, với các pha lập công của Taiwo Awoniyi và Igor Jesus. Trước khi rời sân, Derry là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Chelsea bên hành lang trái.

0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Khi đỉnh cao và vực thẳm đứng cạnh nhau

Chung kết World Cup 2006 là một nghịch cảnh hiếm thấy: trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Zidane mở ra như sân khấu dành riêng cho thiên tài ấy, rồi khép lại bằng chiếc thẻ đỏ gây chấn động cả thế giới. Tại Berlin ngày 9/7/2006, Zidane đưa tuyển Pháp vượt lên từ chấm phạt đền ngay phút thứ 7 bằng cú lốp bóng chạm mép dưới xà ngang, trước khi Materazzi gỡ hòa cho Italia ở phút 19. Tỷ số 1-1 kéo dài hết 120 phút và Azzurri thắng 5-3 ở loạt luân lưu.

Chỉ riêng diễn biến ấy cũng đủ khiến trận chung kết này mang màu sắc khác thường: người hùng ghi bàn mở điểm cũng chính là người rời sân trong ê chề.

Một đêm mà mọi chi tiết đều đi chệch khỏi logic thông thường

Sự kỳ lạ của đêm Berlin không chỉ nằm ở cú húc đầu. Materazzi trở thành trung tâm của gần như mọi bước ngoặt lớn nhất trận đấu: phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền, rồi tự sửa sai bằng bàn gỡ hòa đánh đầu, sau đó lại là người đối diện với cơn bùng nổ của Zidane trong hiệp phụ.Tất cả đều mô tả đây là một trận đấu kịch tính trên mức cần thiết, còn FIFA sau này gọi hành động của Zidane là “kinh điển”, là "khoảnh khắc đáng quên nhất lịch sử World Cup", là "sự mất kiểm soát" trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp.

Các trận chung kết World Cup thường được nhớ tới bằng bàn thắng quyết định hoặc màn trình diễn áp đảo của một tập thể. Nhưng Berlin 2006 thì khác. Trận đấu bị bẻ hướng bởi một khoảnh khắc phản bóng đá đến mức làm lu mờ gần như toàn bộ chiến thuật và chất lượng chuyên môn trên sân.

Khoảnh khắc đen tối nhất của Zizou

Gọi đây là khoảnh khắc đen tối nhất trong sự nghiệp của Zidane là nhận định có cơ sở. Bởi cú húc đầu ấy không diễn ra ở một trận vòng bảng vô thưởng vô phạt, mà ở phút 110 của trận chung kết World Cup, cũng là trận chia tay sự nghiệp của anh.

Sau pha xấu chơi, Zidane bị truất quyền thi đấu, tuyển Pháp bước vào loạt luân lưu mà không còn thủ lĩnh lớn nhất, rồi gục ngã khi Trezeguet sút bóng dội xà ngang. Vài ngày sau, Zidane xin lỗi vì hành vi đó và nói mình bị xúc phạm tới mẹ và chị gái; Materazzi thừa nhận có buông lời khó nghe nhưng phủ nhận yếu tố phân biệt chủng tộc.

FIFA sau đó treo giò Zidane 3 trận mặc cho anh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp, Materazzi hai trận. Từng ấy dữ kiện đủ để kết luận: Zidane có lý do để nổi giận, nhưng hành động của anh vẫn là cú sập hình ảnh đúng vào thời khắc lẽ ra huyền thoại phải giữ được sự điềm tĩnh ở một thời điểm mà anh đang có cơ hội lần thứ 2 chạm tay vào chiếc cúp Vàng thế giới danh giá.

Bi kịch nằm ở chỗ Zidane đã suýt có một cái kết hoàn hảo

Điều khiến ký ức này đau hơn là trước cú húc đầu ấy, Zidane vẫn ở rất gần một đoạn kết huy hoàng. Anh ghi bàn trong trận chung kết, rồi còn tung ra cú đánh đầu hiểm hóc trong hiệp phụ buộc Buffon phải cứu thua, pha bóng được FIFA nhắc lại như một trong những khoảnh khắc then chốt của trận đấu ấy.

Ngày hôm sau, Zidane vẫn được trao Quả bóng vàng World Cup, còn Buffon nhận giải thủ môn xuất sắc nhất giải. Sự đối lập ấy nói lên tất cả: một cầu thủ vẫn đủ lớn để được vinh danh là hay nhất giải, nhưng cũng đủ bốc đồng để phá vỡ hình ảnh đẹp của mình trong mắt cả thế giới túc cầu.

Berlin 2006 vì thế mãi ghi dấu không chỉ là một trong những trận chung kết kỳ lạ nhất lịch sử World Cup. Nó còn là minh chứng rằng một huyền thoại có thể chạm rất gần tới sự bất tử, rồi tự làm hoen ố nó chỉ trong vài giây. Đó là bóng đá, và là sự nghiệt ngã ngay cả với những biểu tượng vĩ đại nhất.

Xem thêm
1
660 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

World Cup 2026 đang đến rất gần, nhưng tại hai thị trường khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ, câu chuyện không xoay quanh chuyên môn trên sân cỏ mà nằm ở bảng tính chi phí – doanh thu. Việc chưa đạt thỏa thuận bản quyền truyền hình cho thấy các nhà đài ở đây đặt nặng yếu tố kinh tế hơn là hình ảnh hay uy tín khi phát sóng một giải đấu tầm cỡ.

Không có đội nhà, giờ thi đấu lệch, rủi ro lỗ vốn

CCTV, đơn vị duy nhất được Trung Quốc giao quyền đàm phán với FIFA, khẳng định chỉ trả tối đa 80 triệu USD, thấp xa so với mức 250 đến 300 triệu USD mà FIFA mong muốn. Lý do được CCTV nêu thẳng: đội tuyển Trung Quốc không dự World Cup 2026, cộng thêm chênh lệch múi giờ khiến khung giờ phát sóng kém thuận lợi, khả năng thu hút người xem giảm mạnh, nguồn thu quảng cáo khó bù chi phí.

Liên doanh lớn ở Ấn Độ cũng dè dặt

Tại Ấn Độ, liên doanh Reliance – Disney chỉ đặt lên bàn 20 triệu USD cho gói bản quyền, con số bị FIFA gạt đi ngay. Cả hai thị trường đều cùng một logic: nếu dự báo lỗ nặng, không thể “chi bằng mọi giá” cho World Cup. Trong khi Việt Nam đã hoàn tất việc mua bản quyền, các cuộc thương lượng giữa FIFA với Trung Quốc và Ấn Độ vẫn bế tắc, và khả năng hàng tỷ khán giả phải đứng ngoài ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không còn là kịch bản xa vời.

Xem thêm
0
639 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Làn sóng phản đối tỷ phú Todd Boehly đang dâng cao tại Chelsea khi câu lạc bộ quyết định áp dụng hệ thống bốc thăm do bên thứ ba vận hành để phân phối vé, đồng nghĩa với việc xóa bỏ hệ thống tích lũy điểm trung thành lâu đời. Dù Chelsea bổ sung một số quy định mới như xác minh ID để chống phe vé hay yêu cầu chủ thẻ mùa phải dự ít nhất 13 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh, phản ứng từ khán giả vẫn dữ dội.

Người hâm mộ tố bị xem như “vấn đề cần quản lý”

Jacob, cổ động viên thuộc nhóm NotAProjectCFC, nói với SunSport: “Đây là một sự hỗn loạn thật sự. Họ không lắng nghe người hâm mộ và không trân trọng sự trung thành. Những người ủng hộ nhiệt thành nhất đang bị đối xử như một vấn đề cần quản lý thay vì là huyết mạch của câu lạc bộ.” Nỗi lo không chỉ nằm ở chuyện vé, mà còn ở cách ban lãnh đạo nhìn nhận cộng đồng cổ động viên gắn bó lâu năm.

Thế hệ trẻ đứng trước rào cản mới

Fathz Yahyasatiro lo ngại hệ thống bốc thăm và các rào cản kỹ thuật số sẽ khiến thế hệ cổ động viên trẻ khó gắn kết với Chelsea một cách tự nhiên như các thế hệ trước. Trong mắt nhiều người, những thay đổi này đang làm đứt gãy mối liên hệ truyền thống giữa khán đài Stamford Bridge và các gia đình đã theo đội bóng qua nhiều thế hệ.

Cáo buộc “hút máu” trong bối cảnh thành tích bết bát

Sự phẫn nộ còn tăng lên vì mối liên hệ của Todd Boehly với trang web bán lại vé Vivid Seats. Người hâm mộ cáo buộc xung đột lợi ích khi đồng sở hữu Chelsea là cổ đông của nền tảng từng rao bán vé bán kết Cúp FA với giá hơn 1.000 bảng Anh. Quỹ tín thác cổ động viên Chelsea đã gửi thư khiếu nại lên ban tổ chức Ngoại hạng Anh, nhưng Giám đốc điều hành Richard Masters khẳng định không có quy tắc nào bị vi phạm để kỷ luật. Bất chấp lời giải thích rằng hệ thống mới nhằm đảm bảo công bằng, nhiều cổ động viên xem đây là hành động “hút máu” và coi thường sự trung thành, nhất là trong bối cảnh kết quả thi đấu của Chelsea bết bát. Các nhóm cổ động viên đang lên kế hoạch tổ chức thêm những cuộc biểu tình trước trận chung kết Cúp FA sắp tới.

Xem thêm
1
553 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật