Mbappe cười một cái, cả phòng thay đồ Real Madrid dậy sóng trước El Clasico?

U17 Việt Nam gây bão châu Á: Fans đồng loạt dự sẽ hạ đẹp Hàn Quốc!

BXH V.League vòng 22 mới nhất: Ninh Bình vươn lên thứ 3, Đà Nẵng giữ hy vọng

Thanh Minh

Pha va chạm kinh hoàng khiến truyền hình Anh "cấm sóng" ngay trên sân Stamford Bridge

Trận Chelsea gặp Nottingham Forest tối 4/5 trên sân Stamford Bridge bị phủ bóng bởi một khoảnh khắc rùng mình. Jesse Derry, cầu thủ 18 tuổi của Chelsea, dính chấn thương nặng sau pha va chạm trên không với Zach Abbott bên phía Nottingham Forest và phải rời sân bằng cáng ngay trong hiệp một.

Pha va chạm khiến truyền hình không dám phát lại

Phút 44, trong một tình huống phạt góc, Jesse Derry và Zach Abbott cùng bật cao tranh chấp. Cả hai va đầu vào nhau rồi đổ gục xuống sân, không thể tiếp tục thi đấu. Pha bóng nguy hiểm đến mức các đài truyền hình tại Anh không phát lại tình huống này, chỉ ghi nhận cảnh cả hai cầu thủ trẻ nằm sân chờ trợ giúp.

Derry thở oxy, đeo nẹp cổ, rời sân bằng cáng

Đội ngũ y tế lập tức lao vào sân chăm sóc cho cả Jesse Derry và Zach Abbott. Abbott sau đó có thể tự đứng dậy, rời sân nhường chỗ cho Neco Williams. Ngược lại, Derry nằm sân lâu hơn, được cho thở bình oxy và đeo nẹp cố định vùng cổ trước khi được đưa lên cáng rời sân, chuyển thẳng tới bệnh viện.

Quả phạt đền hỏng và hiệp đấu ác mộng của Chelsea

Trọng tài Anthony Taylor xác định Zach Abbott phạm lỗi trong pha tranh chấp, cho Chelsea hưởng phạt đền. Cole Palmer bước lên chấm 11 m nhưng không thắng được thủ môn Matz Sels của Nottingham Forest. Chấn thương của Jesse Derry và cú sút hỏng phạt đền của Cole Palmer khép lại hiệp một đáng quên cho Chelsea, trong bối cảnh đội chủ nhà đã thủng lưới 2 bàn chỉ sau 15 phút, với các pha lập công của Taiwo Awoniyi và Igor Jesus. Trước khi rời sân, Derry là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Chelsea bên hành lang trái.

0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Bước ngoặt cho tham vọng của Bournemouth

Chiến thắng 1-0 ngay tại Craven Cottage của Bournemouth trước Fulham giúp đội bóng này củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 55 điểm, tiếp tục bám sát Aston Villa trong cuộc đua dự cúp châu Âu. Trong bối cảnh đối thủ trực tiếp chưa thi đấu vòng này, 3 điểm trước Fulham giúp Bournemouth duy trì cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League nếu các kết quả khác thuận lợi.

Thế trận mở ra từ những tấm thẻ đỏ

Trận đấu vốn đã được đẩy tốc độ cao ngay từ đầu, nhưng hai tấm thẻ đỏ trong hiệp một khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Ryan Christie bị truất quyền thi đấu sau pha đạp vào Castagne, còn Joachim Andersen nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ hiệp một vì vào bóng bằng cả hai chân với Truffert. Từ thế trận 11 đấu 11 chuyển sang 10 đấu 10, khoảng trống trên sân xuất hiện nhiều hơn, tạo điều kiện cho Bournemouth khai thác ở hiệp hai.

Cú nã đại bác của Rayan

Sau khi Junior Kroupi dứt điểm trúng xà ngang, Bournemouth tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 53. Từ đường kiến tạo của Adam Smith, Rayan tung cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của Bernd Leno. Bàn thắng duy nhất này trở thành điểm tựa để Bournemouth bảo vệ trọn vẹn lợi thế cho mục tiêu bứt phá trên bảng xếp hạng.

Hàng thủ giữ lại hy vọng Champions League

Fulham dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối, đặc biệt sau khi HLV Marco Silva tung Kevin và Oscar Bobb vào sân. Dù Kevin tạo ra nhiều pha đi bóng lắt léo, các đường chuyền quyết định vẫn thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, Bournemouth phòng ngự kiên cường với những pha cản phá quan trọng của Marcos Senesi và sự tập trung của thủ môn Petrovic, giữ vững chiến thắng tối thiểu và qua đó bảo toàn cơ hội tranh suất dự Champions League mùa tới.

Xem thêm
0
528 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Rạng sáng 8/5, loạt bán kết lượt về Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026 khép lại với dấu ấn đậm nét của bóng đá Anh. Lần đầu tiên kể từ khi Cúp C3 châu Âu theo quy chuẩn mới ra đời năm 2021, Ngoại hạng Anh có đại diện góp mặt ở cả 3 trận chung kết cúp châu Âu.

Aston Villa ngược dòng ấn tượng trước Nottingham Forest

Tại Cúp C2, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest diễn ra một chiều. Thua 0-1 ở lượt đi, Aston Villa dồn toàn lực cho trận lượt về và hoàn toàn áp đảo đối thủ trên sân Villa Park.

Sau hơn 30 phút bế tắc, Aston Villa mở tỷ số ở phút 36 nhờ pha lập công của Watkins, kích nổ màn ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài. Sang hiệp 2, McGinn tỏa sáng với một cú đúp, Buendia cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp Aston Villa thắng đậm 4-0 ở lượt về và giành vé vào chung kết.

Freiburg, Crystal Palace và Rayo Vallecano hoàn tất bức tranh chung kết

Đối thủ của Aston Villa ở chung kết Cúp C2 là Freiburg. Đại diện Bundesliga thắng Braga 3-1 ở lượt về, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Ở Cúp C3, Crystal Palace bảo vệ tốt lợi thế thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi trước Shakhtar Donetsk. Trên sân nhà, Palace tiếp tục thắng 2-1 nhờ tình huống phản lưới của Pedro Henrique bên phía Shakhtar và bàn thắng của Sarr, khép lại bán kết với tổng tỷ số 5-2.

Đối thủ của Crystal Palace trong trận chung kết Cúp C3 là Rayo Vallecano. Đại diện Tây Ban Nha đánh bại Strasbourg 1-0 ở lượt về nhờ pha lập công của tiền đạo Alemão, lặp lại đúng kịch bản tỷ số như trận lượt đi. Trước đó, Arsenal đã giành vé vào chung kết Cúp C1 để gặp Paris Saint-Germain, hoàn thiện mùa giải mà bóng đá Anh có mặt ở cả 3 trận chung kết cúp châu Âu.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Lịch thi đấu đang trở thành yếu tố xoay chuyển cán cân trong cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh. Leeds có lịch nhẹ nhất nhóm cuối, Nottingham Forest đã tích lũy đủ điểm quan trọng, còn Tottenham được ủng hộ nhiều hơn West Ham ở chặng nước rút.

Lịch thi đấu chia hai chiến tuyến

Forest dù còn gặp Newcastle, Manchester United và Bournemouth nhưng đã có nền tảng điểm số vững hơn. Ngược lại, West Ham phải đối đầu Arsenal đang đua vô địch, sau đó làm khách trên sân Newcastle trước khi gặp Leeds ở vòng cuối. Tottenham trong khi đó đang tràn đầy hy vọng trụ hạng.

Kịch bản khiến West Ham “ngộp thở”

Nếu West Ham thua Arsenal và Tottenham thắng Leeds, khoảng cách giữa vị trí thứ 17 và 18 sẽ là 4 điểm. Với hiệu số bàn thắng bại kém hơn đáng kể, West Ham gần như phải vượt qua khoảng cách tương đương 5 điểm trong 2 trận cuối, nhiệm vụ cực nặng trong bối cảnh hiện tại.

Siêu máy tính đảo chiều cán cân

Siêu máy tính Opta phản ánh rõ sự xoay chiều. Nguy cơ xuống hạng của Tottenham giảm từ 58% xuống 19%, trong khi West Ham tăng từ 38% lên 80% chỉ sau một tuần. Cuộc đua ở Ngoại hạng Anh chưa khép lại, nhưng Tottenham đang có đà, Leeds và Forest có khoảng cách, còn West Ham phải chiến đấu trong thế bị động, khi từng vòng đấu trở nên ngột ngạt hơn.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Arsenal đêm nay tiếp đón Atletico Madrid ở bán kết lượt về Cúp C1 (2h, 6/5), trong bối cảnh tinh thần đang lên cao. Quyền tự quyết cuộc đua vô địch Premier League đã trở lại tay thầy trò Mikel Arteta, sau cú sảy chân chí mạng của Manchester City trên sân Everton.

Man City sa lầy tại Merseyside

Trên sân Everton, Manchester City gặp thử thách lớn trước một đối thủ đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Hàng thủ chủ nhà chơi kín kẽ, nhưng đội khách vẫn vượt lên cuối hiệp 1 nhờ cú cứa lòng của Jeremy Doku, mở ra hy vọng giành trọn 3 điểm và cải thiện hiệu số.

11 phút thảm họa và cú cứu vãn của Doku

Thế trận sụp đổ trong 11 phút khi Manchester City thủng lưới 3 bàn. Marc Guehi chuyền về ẩu, tạo điều kiện để Everton gỡ hòa 1-1 phút 68, rồi chủ nhà ghi thêm 2 bàn để dẫn 3-1. Erling Haaland rút ngắn còn 2-3, trước khi Doku lại cứa lòng ở phút 90+7, giữ lại hy vọng vô địch cho “The Citizens”.

Arsenal nắm lại quyền tự quyết

Manchester City hiện kém Arsenal 5 điểm và nếu thắng trận đá bù trước Crystal Palace, khoảng cách sẽ còn 2 điểm. Dù vậy, Arsenal đã nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, đồng thời sở hữu lịch thi đấu được đánh giá là dễ hơn về lý thuyết.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật