Khởi đầu mùa giải đầy vết xước
Manchester United của Michael Carrick đã chơi 6 trận chính thức mùa này và thua 3. Họ mở màn Ngoại hạng Anh bằng thất bại 0-2 trước tân binh Hull City, tiếp đó thắng Ipswich Town 5-2 rồi hòa Everton 2-2. Sau chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League, MU lại thua Man City 0-1 dù chơi hơn người gần 70 phút, trước khi bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh ngay tại Old Trafford.
Thất bại 2-3 trước Brighton đặc biệt khó nuốt. Shea Lacey và Mason Mount giúp MU dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút, nhưng đội khách ghi liền 3 bàn để lật ngược thế trận. Đây là lần đầu sau 50 năm MU thua tại Old Trafford trong một trận họ từng dẫn trước 2 bàn.
Hai phiên bản Carrick trái ngược
Sự sa sút càng dễ nhận ra khi đặt cạnh nửa sau mùa 2025/26. Trong 17 trận Ngoại hạng Anh dưới quyền Carrick, MU thắng 12, hòa 3 và chỉ thua 2, giành 39 điểm. Chuỗi kết quả ấy giúp họ kết thúc mùa ở vị trí thứ 3 và đưa Carrick từ HLV tạm quyền trở thành lựa chọn chính thức.
Mùa mới lại mở ra theo hướng hoàn toàn khác. MU chỉ thắng 2 trong 6 trận và đã nhận 10 bàn thua. Sabah là đối thủ duy nhất không chọc thủng lưới họ.
Hàng thủ đang là vấn đề lớn nhất. Trước Hull, MU thủng lưới 2 lần từ bóng chết. Everton gỡ hòa ở phút 90+6. Man City chỉ còn 10 người nhưng vẫn tìm được bàn quyết định, còn Brighton ghi 3 bàn sau khi đã bị dẫn 0-2.
Ban lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm
Không thể nói MU đứng ngoài thị trường chuyển nhượng. Youri Tielemans và Andrey Santos được đưa về cho tuyến giữa, Carlos Baleba trở thành thương vụ lớn nhất, còn Karl Darlow bổ sung vị trí thủ môn.
Nhưng cách xây dựng đội hình vẫn để lại khoảng trống. MU không mua thêm hậu vệ trong khi 2 cánh tiếp tục thiếu ổn định. Baleba chưa thể thi đấu vì chấn thương, Darlow bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị, còn Santos mới đá chính 1 trận Ngoại hạng Anh.
Carrick vì thế có thêm cầu thủ nhưng chưa hẳn có một đội hình cân bằng hơn. Việc dồn phần lớn nguồn lực vào tuyến giữa trong khi hàng thủ liên tục mắc lỗi khiến bộ phận điều hành cũng phải chịu sức ép cùng HLV.
Carrick tự làm khó mình bằng những quyết định trên sân
Bản thân Carrick cũng không thể đứng ngoài các chỉ trích. Trước Brighton, ông thay tới 8 vị trí so với derby, sử dụng Leny Yoro và Ayden Heaven cùng nhau ở trung tâm hàng thủ. MU khởi đầu tốt nhưng dần mất quyền kiểm soát sau bàn rút ngắn tỷ số cuối hiệp 1.
Khi Brighton gỡ hòa ở phút 65 rồi vượt lên chỉ 4 phút sau, Bruno Fernandes mới được tung vào sân để cứu trận đấu. MU tạo được thêm cơ hội nhưng không thể trở lại.
Trước Man City, Carrick cũng bị đặt dấu hỏi vì chậm đưa Benjamin Sesko vào khi đối thủ đã lùi sâu với 10 người. Patrick Dorgu và Diogo Dalot có một trận đấu khó khăn ở 2 biên nhưng vẫn được sử dụng trong phần lớn thời gian.
Những quyết định ấy khiến áp lực vốn đã lớn càng dồn nhiều hơn vào Carrick.
Áp lực tăng mạnh nhưng chưa phải dấu chấm hết
Sau trận Brighton, Carrick nhận trách nhiệm và thừa nhận màn trình diễn của MU là không thể chấp nhận. Những tiếng la ó tại Old Trafford cũng đặt ông vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi trở lại ghế huấn luyện.
Tuy nhiên, gọi Carrick là HLV chỉ còn chờ ngày bị sa thải vào lúc này vẫn quá sớm. Ban lãnh đạo chưa rút lại sự ủng hộ và ông vẫn có cơ hội sửa tình hình, trước mắt là trận gặp Fulham.
Vấn đề lớn hơn nằm ở cách MU phản ứng sau những cú đánh. Đội bóng từng hồi sinh mạnh mẽ dưới Carrick mùa trước, nhưng mùa này đã nhiều lần mất kiểm soát ngay khi trận đấu đổi chiều. Nếu hàng thủ không ổn định hơn và Carrick không xử lý trận đấu nhanh hơn, sức ép quanh chiếc ghế HLV sẽ tiếp tục tăng rất nhanh.