Tấm vé sớm và khoảng trống trong khung thành
Đội tuyển Mexico đã sớm giành quyền vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau hai lượt trận, nên trận cuối vòng bảng gặp Cộng hòa Séc trên sân Azteca trở thành dịp hiếm hoi để tính đến những lựa chọn mang tính biểu tượng. Trong khung thành, Raul Rangel đang là người bắt chính, còn Guillermo Ochoa, 40 tuổi, vẫn ngồi dự bị dù đã góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.
Ochoa và cột mốc World Cup thứ sáu
Việc Ochoa có tên trong danh sách dự World Cup 2026 đã giúp anh chạm tới cột mốc sáu kỳ World Cup, ngang với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, khác với hai siêu sao tấn công kia, Ochoa vẫn chưa có phút thi đấu nào ở giải lần này. Nếu được ra sân trước Séc, đó sẽ là lần thứ tư anh thực sự góp mặt trên sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tiếng nói từ phòng thay đồ
Trong nội bộ đội tuyển Mexico, mong muốn nhìn thấy Ochoa bắt chính không chỉ đến từ người hâm mộ. Tiền vệ cánh Alexis Vega gọi Ochoa là “huyền thoại đội tuyển Mexico” và xem đây là cơ hội đặc biệt để anh lập thêm dấu ấn. Vega khẳng định cả 26 cầu thủ đều sẵn sàng và tôn trọng quyết định cuối cùng của huấn luyện viên Javier Aguirre.
Sự ủng hộ dành cho Ochoa lẫn Rangel
Tiền vệ Roberto Alvarado nhấn mạnh tập thể Mexico sẽ vui mừng nếu Ochoa được trao suất bắt chính, đồng thời ghi nhận Rangel đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Anh tin rằng ngay cả Rangel cũng sẽ đón nhận khả năng nhường chỗ cho đàn anh trong bầu không khí đoàn kết hiện tại.
Hình ảnh thủ lĩnh trong mắt đồng đội
Tiền vệ tấn công Orbelin Pineda, người đã quen Ochoa từ lâu, mô tả anh là con người tuyệt vời và cầu thủ xuất sắc, có ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Pineda tin rằng nếu được trao cơ hội, Ochoa sẽ chơi tốt, còn toàn đội sẽ cảm thấy tự hào khi một biểu tượng như vậy đứng trong khung gỗ ở trận đấu khép lại vòng bảng, trước khi Mexico bước vào vòng 32 đội cũng trên sân Azteca.