Chờ đợi phán quyết cuối cùng
Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn căng thẳng khi chờ đợi phán quyết từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS) liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch. Truyền thông khu vực nhận định rằng, dù kết quả ra sao, nền bóng đá nước này khó tránh khỏi những hệ lụy tiêu cực, đặc biệt khi các án phạt từ FIFA vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các cầu thủ và liên đoàn.
Ba kịch bản được dự báo
Theo tờ Stadium Astro, có ba kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản khả quan nhất là nhóm 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có Gabriel Palmero và Facundo Garces, được giảm mức phạt tiền 2.000 franc. Tuy nhiên, án treo giò 12 tháng do FIFA ban hành nhiều khả năng vẫn phải thi hành, ngay cả khi CAS có quyết định giảm nhẹ về tài chính. Kịch bản thứ hai, thực tế hơn, là mọi án phạt từ FIFA sẽ giữ nguyên hiệu lực, đồng nghĩa với việc cả tiền phạt lẫn thời gian cấm thi đấu đều được áp dụng đầy đủ, không có bất kỳ sự khoan hồng nào.
Nguy cơ bị AFC trừng phạt nặng
Đáng lo ngại nhất là kịch bản thứ ba, khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể vào cuộc sau khi CAS ra phán quyết. Nếu AFC quyết định xử thua Malaysia 0-3 ở các trận đã thắng Nepal và Việt Nam, đội bóng này sẽ bị trừ 6 điểm, khiến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 trở nên vô cùng bấp bênh. Viễn cảnh không được thi đấu trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3 cũng hoàn toàn có thể xảy ra, dựa trên các tiền lệ trừng phạt nghiêm khắc trước đây của FIFA.
Bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia
Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ việc này đã trở thành một bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia. Tờ Bernama nhận định, tranh cãi về 7 ngôi sao nhập tịch đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của nền bóng đá nước này, đồng thời đặt ra câu hỏi về chiến lược phát triển dựa trên các cầu thủ nhập tịch trong tương lai.