Thời hạn 30/6 đang biến tương lai của Marcus Rashford và Joao Cancelo thành bài toán kép cho Barcelona. Hansi Flick giữ nguyên ưu tiên vô địch La Liga, tránh mọi câu trả lời trực tiếp về nhân sự. Nhưng với Deco, đây là thời điểm phải cân bằng giữa nhu cầu chuyên môn và sự sống còn tài chính, khi cả hai bản hợp đồng mượn đều sắp đáo hạn.
Khoảng trống chuyên môn và nguy cơ “phình” quỹ lương
Nếu không sớm chốt tương lai, Barca sẽ phải trả Rashford về Manchester United và Cancelo về Al-Hilal. Kịch bản này có thể để lại khoảng trống lớn trong đội hình, bởi Rashford mang lại tốc độ, khả năng dứt điểm và sự đa năng trên hàng công, còn Cancelo cung cấp sự linh hoạt ở hai biên, khả năng bó vào trong như một tiền vệ ảo và vai trò thủ lĩnh tinh thần cho dàn cầu thủ trẻ. Ngược lại, giữ họ lại đồng nghĩa với việc Barca phải đối mặt với mức giá 30-35 triệu euro, lương khổng lồ của Rashford và thù lao ngoài tầm chi trả của Cancelo.
Giữa triết lý Hansi Flick và giới hạn tài chính
Về mặt chiến thuật, Rashford bị đặt dấu hỏi vì phong độ thiếu ổn định, lối chơi quá trực diện, ít liên kết với các vệ tinh và hạn chế trong pressing tầm cao, trái ngược với những cầu thủ như Lamine Yamal hay Raphinha. Cancelo lại mắc lỗi ở các trận đấu lớn, với những pha mất bóng nguy hiểm và sự hớ hênh phòng ngự. Trong bối cảnh Barca vẫn phải nỗ lực trở lại quy tắc 1:1 của Luật công bằng tài chính, quyết định giữ hay buông hai ngôi sao này không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của Hansi Flick, mà còn là bài kiểm tra khả năng điều phối nguồn lực của Deco và bộ phận thể thao.